Nữ ca sĩ dân tộc thiểu số đi chân đất lên sân khấu, nhạc sĩ danh tiếng nói: "20 năm nữa không kiếm được ai thế này"

"Tức là lúc hát tôi quên hết mọi thứ, không cần biết mọi thứ. Tôi đi chân đất lên sân khấu hát luôn" – Siu Black nói.
Mới đây, tại chương trình Antrich, ca sĩ Siu Black đã chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Cường để được lăng xê tên tuổi, từ một cô gái dân tộc Ba Na trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Cô nói: "Tất cả quá trình tôi gặp anh Nguyễn Cường đều là duyên cả. Nếu không có duyên thì bây giờ sẽ không có Siu Black.
Năm đó tôi mới 17 tuổi, đang học cấp 3. Trong lúc tôi nghỉ hè để lên lớp 12 thì Đoàn Nghệ thuật Dak Lak tuyển người tham gia đoàn. Mấy đứa bạn tôi giục tôi tham gia vì tôi cũng hay hát trong trường trong lớp, có năng khiếu ca hát, cũng biết cách hát sao cho hay.
Tôi thì mơ hồ lắm, còn chưa biết mình có theo nghề ca sĩ hay không. Chỉ là rảnh quá nên tôi lên đoàn để thi. Nhưng tôi không có gì ngoài giọng hát, chiều cao khiêm tốn, nhan sắc không có.
Tôi hát xong, tất cả mọi người ở đó đều thốt lên: Tiếc quá, cô này hát hay nhưng không đẹp.
Tôi buồn lắm vì nhận ra họ còn tuyển chọn cả ngoại hình chứ không chỉ giọng hát. Một lúc sau, chú trưởng đoàn thấy tôi lủi thủi một mình liền đi tới hỏi han và bảo: Nếu con không đi theo đoàn được thì cứ ngồi đây đợi, chú sẽ giới thiệu con với một nhạc sĩ khác để dẫn con đi thi hát ở cuộc thi tại Hải Phòng.
Chú trưởng đoàn nói xong thì anh Nguyễn Cường vào, đúng lúc tôi đang cầm đàn guitar dạo để xem sẽ hát bài gì cho chú trưởng đoàn nghe.
Khi ấy tôi chưa biết hát nhạc Việt, chỉ hát nhạc ngoại vì tôi thích và thường xuyên nghe nhạc Âu Mỹ nên hát theo. Đó cũng là lí do lúc đi thi đại học tôi chọn ngành Tổng hợp Ngoại ngữ vì mẹ tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ, dạy tiếng Nhật, tiếng Anh… Mẹ tôi rất giỏi và tôi muốn theo mẹ đi làm thông dịch viên.
Anh Nguyễn Cường nghe tôi hát xong liền nói với chú trưởng đoàn: Tôi nói ông nghe, 20 năm nữa cũng không kiếm được ai hát như thế này đâu.
Lúc đó, tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu anh Nguyễn Cường nói vậy là có ý gì, nhưng sau đó tôi được chọn đi thi ở ngoài Hải Phòng và được một lúc là 3 huy chương vàng.
Trong đó 2 huy chương vàng cho giọng hát và một huy chương vàng cho phong cách trình diễn của tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tức là lúc hát tôi quên hết mọi thứ, không cần biết mọi thứ. Tôi đi chân đất lên sân khấu hát luôn".