Nhảy đến nội dung
 

NSƯT nổi tiếng cả nước kể chuyện đi buôn từ khi 12, 13 tuổi: "Tôi buôn đủ thứ, cứ buôn bán cái gì ra tiền là tôi làm"

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ, anh có tuổi thơ cơ cực, bươn chải với nhiều nghề để phụ giúp gia đình.

Tối 20/7, chương trình Cuộc hẹn cuối tuần mùa 3 đã phát sóng số cuối cùng. Nghệ sĩ Xuân Hinh là nhân vật khép lại mùa 3 với một kịch bản đặc biệt, được ekip xây dựng dành riêng cho nam nghệ sĩ gạo cội.

Khi trò chuyện với MC Long Vũ trong chương trình, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những chia sẻ cởi mở về cuộc sống và sự nghiệp cùng khán giả. Những góc khuất trong cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ Xuân Hinh, từ tuổi thơ gian khó, những năm tháng mưu sinh vất vả nơi đất Hà thành đã khiến nhiều người ngạc nhiên. 

"Tôi là con trưởng nên vất vả từ bé. Từ năm 13 tuổi, tôi đã bắt đầu buôn bán, trải qua nhiều thăng trầm, cay đắng, uất ức, căm phẫn… Từ trước tới nay, cuộc đời tôi khá cơ cực nhưng bản thân không muốn nói ra bởi khi nói ra chỉ khiến anh em, gia đình buồn, suy nghĩ nhiều. Nhà tôi có 7 chị em và tôi là con đầu nên phải lo toan, gánh vác nhiều công việc trong gia đình", NSƯT Xuân Hinh nêu.

Nam nghệ sĩ luôn phụ giúp bố mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất như nấu cơm, quét nhà, rửa bát... cho đến buôn bán, gánh vác một phần kinh tế gia đình. Không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, con đường theo đuổi đam mê của NSƯT Xuân Hinh cũng trở nên vất vả hơn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh ra và lớn lên tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Anh có bố làm giáo viên còn mẹ làm nông dân bình thường. Anh tự nhận có tính cách rất giống bố.

Nhà nghèo, có tới 7 anh chị em, nên tuổi thơ của Xuân Hinh nếm trải nhiều khó khăn, vất vả, gánh vác việc nhà giúp bố mẹ. Là con trưởng trong gia đình 7 người, ông buộc phải trưởng thành sớm, cùng bố mẹ gánh vác trọng trách xây dựng tổ ấm.

Nam nghệ sĩ gạo cội hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, đi buôn từ khi còn rất nhỏ: "Năm 13 tuổi tôi đã đi buôn đi bán, năm 16 tuổi thì đoàn quan họ tuyển vào. Mẹ thương, chạy theo lên bến xe cho 20 đồng – tương đương với 4-5 gánh bèo mẹ phải gánh. Từ lúc đó, tôi quyết định phải tự vận động.

Tôi buôn đủ thứ, cứ buôn bán cái gì ra tiền là tôi làm. Tôi từng buôn mía, buôn thị, bánh bánh rán, buôn tôm cua từ chợ sớm…. Dù khi đi hát quan họ rồi, tôi vẫn tranh thủ những ngày nghỉ lại đi buôn… nhảy tàu xuống Cẩm Giàng buôn nước mắn. Tôi không nề hà cái gì. Khi đi học ở trường Sân khấu tôi vẫn có máu buôn. Bao nhiêu năm theo quan họ, chèo rồi lại thi vào trường sân khấu, tôi vẫn vừa học vừa buôn. Thời học sân khấu cũng không có tiền, lại ra đầu cầu Chương Dương bắt xe lên Hoàng Liên Sơn đổi quần áo, mua vàng vụn từ những người mò được dưới sông, đem về thành phố bán lấy tiền".

Nghệ sĩ Xuân Hinh hé lộ, việc buôn bán từ thời đi học đã giúp ông không chỉ tự lo cho việc học của mình mà còn tích cóp được khoảng 3-4 cây vàng. Số tiền này phần lớn được dùng để chữa bệnh cho bố NSƯT Xuân Hinh. 

"Điều tiếc nuối nhất có lẽ là khi tôi nổi tiếng, thành công, bố lại không thể chứng kiến. Sau khi ra trường, kiếm được chút tiền, điều đầu tiên bản thân nghĩ đến là xây mộ cho cụ, rồi mua được một căn nhà. Sau khi trở thành bầu show, tôi trở về quê xây nhà thờ", nam nghệ sĩ kể lại.

Theo Cuộc hẹn cuối tuần, VTV3

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn