Nhảy đến nội dung
 

NSƯT Lê Thiện gây xúc động trên sân khấu đại lễ: "Tôi từng xa mẹ 21 năm"

(Dân trí) - Ở tuổi 80, NSƯT Lê Thiện vẫn thức trắng đêm để góp mặt trong chương trình đại lễ 30/4. Phần trình diễn lay động trong ca khúc "Màu hoa đỏ" được hun đúc từ chính nỗi đau riêng của bà.

Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4, đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng cả nước.

Trong loạt tiết mục xúc động, phần trình diễn của NSƯT Lê Thiện khi hóa thân thành người mẹ trong ca khúc Màu hoa đỏ khiến hàng triệu người xúc động.

Nghệ sĩ gạo cội mang đến hình ảnh bi thương, day dứt của một người mẹ ngóng đợi con trở về sau ngày giải phóng. Hình ảnh bà trong chiếc áo nâu bạc màu, khăn rằn trên vai, lạc lõng giữa dòng người, khi thì hoảng hốt, khi thì run rẩy, khi lại nghẹn ngào ôm lấy người lính trẻ, khiến khán giả lặng đi...

Ánh mắt chứa đầy nỗi đau và hy vọng của bà đã chạm đến trái tim của bao người theo dõi chương trình, dù là trực tiếp hay qua màn ảnh nhỏ. Sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả chia sẻ lại tiết mục của NSƯT Lê Thiện cùng những lời nhắn đầy cảm xúc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau chương trình, bà nói: "Tôi vừa về nhà, nhưng trong lòng còn rất xáo động. Những gì được tái hiện trên sân khấu không chỉ là câu chuyện của một người mẹ trong chiến tranh, mà còn là chính trải nghiệm cuộc đời tôi".

Nghệ sĩ Lê Thiện cho biết, bà là người từng sống trong thời chiến và may mắn được chứng kiến những năm tháng hòa bình. Song ký ức chiến tranh, sự chia cắt và mất mát vẫn là vết hằn sâu trong tâm trí bà.

"Tôi xa quê từ năm 13 tuổi, theo đoàn văn công, đến năm 31 tuổi mới được gặp lại mẹ. Lúc ấy tôi đã là mẹ của 2 đứa con. Cảm xúc gặp lại mẹ sau 21 năm xa cách là điều tôi không bao giờ quên.

Ngày gặp lại, mẹ cầm tay tôi, nhìn vào vết sẹo nhỏ trên tay tôi và nói: "Nó đây rồi". Một câu nói rất đơn giản thôi, nhưng cả hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, không nói nên lời", nữ nghệ sĩ kể.

Chính những trải nghiệm riêng ấy giúp NSƯT Lê Thiện nhập vai người mẹ trong tiết mục Màu hoa đỏ một cách sâu sắc và chân thật.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Là nghệ sĩ, đôi khi cần có cảm xúc thì mới diễn được. Nhưng với tôi, từng giai điệu, từng hình ảnh như thế đã ăn sâu vào máu thịt, khiến tôi nhập vai một cách tự nhiên".

Bà chia sẻ thêm rằng, tối 29/4, bà cùng ê-kíp đã có mặt tại điểm diễn từ 22h30 để chuẩn bị. Dù thức trắng đêm, bà vẫn cảm thấy phấn khởi vì được góp mặt trong một chương trình mang tính thiêng liêng.

"Vài hôm trước khi diễn, tôi từng bị ngất và phải đi cấp cứu. Đoàn đã tính đến phương án thay thế. Nhưng khi hồi phục, tôi nói với mọi người: "Hãy để tôi diễn, bởi đây là cảm xúc thật của tôi". Mọi người trong đoàn đều thấu hiểu với tôi. Hầu như lần nào tập hay diễn tiết mục này, tôi cũng bật khóc", bà chia sẻ.

NSƯT Lê Thiện xúc động nói thêm: "Tôi vui và hạnh phúc khi sự góp mặt nhỏ bé của mình được mọi người cảm nhận, đồng cảm và sẻ chia. Tôi không tưởng tượng được tình cảm của người dân Việt Nam dành cho đại lễ thiêng liêng này lại lớn lao và sâu sắc đến thế".