NSƯT Cao Minh hé lộ cuộc sống trên đảo riêng, có hẳn nhà hát

Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ Cao Minh bất ngờ tái xuất, hé lộ cuộc sống hiện tại khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Cao Minh vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc, dành thời gian cho những thú vui tao nhã. Sự trở lại của ông mang đến cho khán giả cái nhìn mới về cuộc sống của một nghệ sĩ gạo cội.
Những năm 80, nghệ sĩ Cao Minh là ngôi sao sáng chói của làng nhạc Việt, liên tiếp gặt hái thành công với các giải thưởng âm nhạc danh giá. Ông là giọng ca vàng của dòng nhạc truyền thống cách mạng, ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những ca khúc đi cùng năm tháng.
Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, ông gần như biến mất khỏi làng giải trí, khiến nhiều người hâm mộ hoang mang. Thậm chí, có tin đồn ông đã qua đời.
Thực tế, NSƯT Cao Minh đã lựa chọn cuộc sống ẩn dật, hòa mình vào thiên nhiên và xây dựng một nhà hát riêng để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật theo cách riêng của mình. Ông muốn tìm kiếm sự bình yên, rời xa ánh đèn sân khấu ồn ào và tận hưởng cuộc sống theo cách mà ông mong muốn.
NSƯT Cao Minh tái xuất sau thời gian dài "ở ẩn"
Sau thời gian dài "ở ẩn", nghệ sĩ Cao Minh bất ngờ tái xuất trong vai chú Sáu của phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện. Lần trở lại này tạo cơ hội cho khán giả và giới truyền thông được trò chuyện nhiều hơn với người nghệ sĩ tài năng về sự nghiệp và triết lý sống ở tuổi gần 70 của ông.
Dù vai diễn chú Sáu trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của nghệ sĩ Cao Minh không chiếm nhiều thời lượng, nhưng lại là điểm sáng, mang đến sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ du kích. Sự điềm tĩnh, bất khuất của nhân vật trước họng súng quân thù đã khắc họa một cách hào hùng hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, khiến cái chết cũng trở nên bi tráng.
Không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, nghệ sĩ Cao Minh vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc. Ông dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những thú vui tao nhã. Sự trở lại của ông mang đến cho khán giả cái nhìn mới về cuộc sống của một nghệ sĩ gạo cội, một người đã dành cả cuộc đời mình cho nghệ thuật và giờ đây đang tận hưởng những năm tháng bình yên của tuổi xế chiều.