Nô nức hướng về đại lễ

Du khách khắp nơi đã lần lượt đổ về TP.HCM, người dân ngày ngày nô nức rủ nhau đi xem diễu binh, diễu hành. Tất cả đều đang đếm ngược tới ngày đón lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.
Rực rỡ những ngày tháng tư lịch sử
Buổi sơ duyệt cấp nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành - hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) - diễn ra tối 25.4 đã để lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt cho người dân TP.HCM. Dù đã là buổi hợp luyện thứ 3 nhưng đây là lần đầu tiên đoàn diễu binh, diễu hành hợp luyện dưới khán đài đã lấp đầy chỗ trống và đi qua các tuyến đường giữa hàng vạn người dân cờ hoa rực rỡ, nhiệt liệt chào mừng. Điểm đặc biệt của diễu binh lần này có sự tham gia của quân đội Lào, Campuchia và Trung Quốc. Các nước tham dự diễu binh đại lễ 30.4 theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Bất chấp cái nắng giữa những ngày nóng khô đỉnh điểm của TP.HCM, hàng chục ngàn người đã có mặt từ trước giờ sơ duyệt 5 - 6 tiếng, lấp kín các tuyến đường xung quanh Dinh Độc Lập.
Khu vực trung tâm TP.HCM thật sự biến thành "chảo lửa", không chỉ vì sức nóng của thời tiết mà còn bởi màu cờ đỏ rực rỡ của tất cả mọi người. Những chiếc áo phông, nón lá in hình cờ đỏ sao vàng; những lá cờ cầm tay tung bay phấp phới; lightstick (que phát sáng) rực rỡ; những chàng trai, cô gái vẽ hình cờ lên má, lên trán… buổi sơ duyệt diễn ra trong khí thế đầy tự hào và xúc động.
Không chỉ các bạn trẻ hào hứng tham dự "concert quốc gia" đã "rần rần" trên các trang mạng xã hội suốt vài tuần qua, rất nhiều các cô chú, các cụ ông, cụ bà lớn tuổi hay những em nhỏ còn đang trên ghế trường tiểu học cũng đã không ngại có mặt từ rất sớm, chen giữa dòng người đông như nêm để được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.
Có mặt tại khu vực nhà thờ Đức Bà chiều 25.4, rất nhiều người ấn tượng với một cụ bà khoảng ngoài 80 tuổi, ngồi xe lăn, mặc bộ quần áo đỏ rực rỡ, trên đầu đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng. Đẩy xe cho cụ là người thân cũng mặc đồng phục áo phông in cờ Tổ quốc. Cụ bà tên Phạm Thị Thuận, 83 tuổi, mới từ Thanh Hóa vào TP.HCM để cùng con cháu đón đại lễ 30.4. Từng là thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ, nên bà Thuận rất mong chờ được xem lễ diễu binh, diễu hành. Mặc dù thời tiết nắng nóng, người đông như nêm, nhưng cụ Thuận vẫn rất vui tươi, khỏe khoắn, hồi hộp chờ tới thời điểm được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ, quân nhân tham gia hợp luyện.
"Ở đây có rất nhiều các bạn trẻ. Tôi rất mừng khi thấy các bạn cũng trông ngóng, hướng về lịch sử dân tộc để cùng tự hào như thế hệ chúng tôi", cụ Phạm Thị Thuận chia sẻ.
Tương tự, cô N.N.Thao (ngụ TP.Thủ Đức) đã gần 60 tuổi nhưng vẫn đầy hào hứng lên kế hoạch đi xem sơ duyệt hợp luyện. Dù biết sẽ nắng nóng, sẽ đông đúc, sẽ phải chen lấn nhưng tất cả những khó khăn đó không ngăn được niềm háo hức của cô Thao đối với lễ diễu binh, diễu hành chưa từng có trong lịch sử. "50 năm mới có một lần, nắng nóng tí có sá gì? Biết bao giờ mới được chứng kiến sự kiện lớn như vậy nữa", cô N.N.Thao nói.
Khoảng 18 giờ 45, cơn mưa nặng hạt trút xuống trung tâm TP.HCM nhưng cũng không làm "hạ nhiệt" tinh thần của mọi người mà trái lại, hình ảnh vạn người dân từ cụ già tới trẻ nhỏ đội mưa dõi theo từng nhịp bước chân của các khối diễu binh, diễu hành đã làm nên những khoảnh khắc vô cùng xúc động.
Quần áo ướt sũng, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn cầm chắc lá cờ Tổ quốc trong tay, Hoàng Bảo An (11 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) vừa quệt nước mưa trên mặt vừa nói: "Các chú bộ đội đứng dưới mưa còn không được lấy tay che như cháu, còn mặc quần áo dày hơn cháu, cũng không được đi dép như cháu, chắc nước sũng trong giầy rồi. Vậy mà các chú vẫn duyệt binh được, thì cháu cũng phải đứng xem được. Cháu chưa từng được trải nghiệm không khí như thế này bao giờ. Mẹ bảo đi xem sơ duyệt vì sợ sáng 30.4 không dậy sớm được nhưng cháu sẽ dậy sớm đi nữa. Ngày lễ chính thức chắc chắn sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều".
Rộn ràng về thành phố mang tên Bác
Không chỉ người dân TP, những du khách đến từ mọi miền Tổ quốc cũng đã bắt đầu rục rịch di chuyển về TP mang tên Bác để sẵn sàng dự đại lễ.
Vừa đáp chuyến bay từ Tuy Hòa đến TP.HCM chiều muộn hôm qua (26.4), chị Trần Mỹ Yến (quê Phú Yên) đã có hẹn với "Hội những người con Phú Yên ở Sài Gòn" để lên kế hoạch chi tiết cho những ngày đại lễ. Chuyến đi này đã được chị Yến chuẩn bị từ hơn 1 tháng trước, khi những buổi luyện tập diễu binh chính thức bắt đầu. Đã từng học và làm việc ở TP.HCM khoảng 5 năm, nhưng từ khi về quê Phú Yên lập nghiệp thì đến nay đã gần 6 năm, chị Yến chưa trở lại TP.
"Từ hôm qua đến giờ, đi tới đâu cũng cờ hoa rực rỡ. Những nhà hàng, quán ăn, quán cafe nơi chúng tôi tới, đâu đâu cũng trang trí cờ hoa và có chương trình khuyến mãi mừng đại lễ. Đường sá vẫn đông đúc nhưng cảm nhận rõ không khí hào hùng, nô nức đang bủa vây khắp nơi. Lần trở lại này thực sự rất ấn tượng với tôi", chị Mỹ Yến chia sẻ.
Theo ghi nhận của Sở Du lịch TP.HCM, những ngày qua, lượng khách đến TP bắt đầu tăng mạnh. TP hiện có hơn 3.200 cơ sở lưu trú phục vụ du lịch, trong đó có hơn 130 khách sạn từ 1 - 5 sao với khoảng 55.000 buồng, phòng. Hiện các khách sạn tại Q.1, Q.4, khu vực Bến Nhà Rồng - nơi tập trung các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, diễu binh diễu hành, bắn pháo hoa, các lễ hội ánh sáng, ẩm thực.... đã đạt công suất phòng lên tới 95 - 100%. Ngành du lịch TP dự kiến trong dịp lễ 30.4 sẽ có khoảng 1,2 - 1,4 triệu du khách đến TP.HCM. Sở Du lịch đã và đang tiếp tục phối hợp các quận huyện để cập nhật địa chỉ lưu trú dành cho du khách. Công suất phòng tại TP.HCM hiện vẫn còn nhiều, đảm bảo cho du khách đến TP vui chơi, nghỉ lễ trong dịp cao điểm 30.4 này.
Saigontourist Group là đơn vị được giao đảm trách công tác hậu cần trước, trong và sau lễ đã chuẩn bị hơn 800 phòng nghỉ chất lượng cao tại các khách sạn 4 - 5 sao. Các khách sạn này được thiết kế, trang hoàng để trở thành địa điểm trang trọng diễn ra chương trình đón tiếp, tri ân với nghĩa tình của TP cùng với các dịch vụ hậu mãi, các thực đơn gồm những món ngon ba miền. Đơn vị này cũng xây dựng nhiều chương trình tham quan ý nghĩa chào mừng và phục vụ đại biểu từ mọi miền đất nước, bao gồm tour về nguồn thăm lại chiến khu Rừng Sác (H.Cần Giờ), thăm chiến trường xưa địa đạo Củ Chi và tour trải nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện đại và các địa điểm, di tích lịch sử tại TP.HCM…
"Bữa đại tiệc" mà TP.HCM chiêu đãi tất cả người dân và du khách đến dịp đại lễ có rất nhiều hoạt động văn hóa, lịch sử đặc sắc như: trình diễn ánh sáng, biểu diễn nhạc giao hưởng - hợp xướng, đờn ca tài tử... tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực công viên Bến Bạch Đằng (đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng); các hoạt động biểu diễn văn nghệ đường phố như xiếc, ảo thuật, hát bội, võ thuật, nhạc kèn, thuyền hoa trên sông Sài Gòn; diễu hành tàu du lịch, đờn ca tài tử trên sông Sài Gòn, các chương trình thể thao dưới nước, trình diễn thuyền buồm sailing, trình diễn bay bằng phản lực nước, lướt ván flyboard và dù lượn… Tối 30.4, từ 21 - 21 giờ 15, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm (2 điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp) tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức.
Bầu không khí hào hùng và náo nức đang tràn ngập khắp TP.HCM cũng như trên cả nước. Tất cả đều đang hướng về đại lễ 30.4 - dấu mốc lịch sử tri ân quá khứ, hướng tới tương lai vươn mình của dân tộc.