Những 'vết rạch, lỗ thủng' triệu USD

Sự nghiệp của Lucio Fotana còn ghi dấu ấn với loạt tranh vải hình trứng khổng lồ, gồm các lỗ đục đủ kích cỡ. Concetto Spaziale, La Fine di Dio thu được 22,9 triệu USD trong phiên bán của Sotheby's New York tháng 5/2024.
Tranh ra đời năm 1964, đại diện cho ''sự vô hạn, hỗn loạn không thể tưởng tượng được''. Bề mặt tác phẩm được đục nhiều lỗ, áp dụng kỹ thuật sơn impasto (sơn phủ dày, tạo chiều sâu, hiệu ứng ánh sáng cho bức họa). Sắc vàng rực rỡ tương phản với bề mặt thô, xuyên qua ranh giới truyền thống giữa hội họa và điêu khắc.
Theo nghệ sĩ, khám phá vũ trụ là tìm ra một chiều không gian mới. ''Tôi xuyên thủng bức tranh - nền tảng của nghệ thuật, tạo ra chiều không gian vô tận'', ông từng nói. Fotana xem các lỗ hổng như phép ẩn dụ trực quan về việc giải phóng con người khỏi vật chất.