Những 'phá phách' ở Cannes

Hành động "phá vỡ quy luật" làm phong phú thêm bức tranh thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes - vốn được coi là chốn phù hoa bậc nhất showbiz thế giới.
Liên hoan phim Cannes ngày đầu tiên trôi qua, điện ảnh chưa gây ấn tượng nhưng những câu chuyện bên lề khá sôi động. Quy tắc ăn mặc "cấm khỏa thân và cồng kềnh" được đưa ra chỉ một ngày trước khai mạc khiến các ngôi sao ngỡ ngàng vì họ thường chuẩn bị trang phục trước vài tháng trời.
Phá vỡ luật lệ
Người chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là nữ giám khảo Halle Berry. Bộ trang phục cồng kềnh mà cô chuẩn bị sẵn phải bỏ đi, thay bằng chiếc đầm kẻ sọc đen trắng đơn giản. Berry - nổi tiếng mặc gợi cảm và táo bạo - bỗng dưng "ngoan" đến lạ và tán đồng quy định mới.
Nhưng ngược lại, siêu mẫu Heidi Klum trở thành "kẻ phá phách" đầu tiên ở Cannes năm nay khi diện đầm có phần đuôi dài hơn 2m với thiết kế như một đóa hoa, chiếm trọn spotlight thảm đỏ buổi sáng.
Không chỉ Heidi Klum, nghệ sĩ kịch Vạn Thiên Huệ của Trung Quốc cũng đi ngược quy tắc mới của ban tổ chức khi diện đầm voan quá khổ, tầng tầng lớp lớp cồng kềnh lên thảm đỏ.
Và các năm trước ở Cannes cũng đều có những "phá phách" như vậy. Họ chơi nổi, chiếm spotlight và mặc kệ những ai cảm thấy phiền hay bị ảnh hưởng vì sự cồng kềnh ấy.
Nhưng cũng chính những hành động "phá vỡ quy luật" làm phong phú thêm bức tranh thảm đỏ Cannes - vốn được coi là chốn phù hoa bậc nhất showbiz thế giới.
Khi Cannes đưa ra luật lệ mới này, điều thú vị là người ta không bàn về nó với thái độ quá nghiêm túc. Có vẻ như truyền thông quốc tế cũng chờ đợi những ai dám phá vỡ quy luật. Bởi vì suy cho cùng họ là nghệ sĩ và cả cuộc đời họ đã cố gắng để không đi vào lối mòn.
Đài BBC bình luận: "Nếu lịch sử cho chúng ta bài học gì thì những người không chịu tuân thủ và thoát ra được khỏi quy luật sẽ được công chúng ca ngợi".
Lâu nay các ngôi sao Hollywood đâu xa lạ gì với việc trở nên nổi tiếng vì phá vỡ những quy định ăn mặc hà khắc. Minh tinh Julia Roberts thản nhiên đi chân trần vào năm 2016, một năm sau khi giày bệt bị cấm trên thảm đỏ Cannes. Nhờ hành động này, cô được Vanity Fair gọi là "con cưng của nước Mỹ".
Rồi vào năm 2018, Kristen Stewart cởi bỏ đôi cao gót Louboutin trên thảm đỏ sau khi nói với Hollywood Reporter: "Nếu bạn không yêu cầu đàn ông mang giày cao gót và mặc váy, bạn cũng không thể yêu cầu tôi làm điều đó".
Lịch sử cho thấy Cannes cũng đâu công bằng với những luật lệ của mình. Họ cam đoan "các đội tiếp đón có nghĩa vụ ngăn cấm bất kỳ ai không tuân thủ các quy tắc này lên thảm đỏ".
Nhưng chẳng phải vào năm 1953, danh họa Pablo Picasso đã mặc áo khoác vào một sự kiện đòi hỏi trang phục tiệc tối mà vẫn được đặc cách cho vào? Và năm 1960, nhà văn Henry Miller - dù là thành viên ban giám khảo - đã bị từ chối tham dự buổi tối khai mạc chỉ vì ông không tuân thủ quy định mặc áo khoác tiệc tối.
Nghiêm túc nhé: đừng quá điên rồ
Tuy nhiên đối với một số người, việc Cannes cấm trang phục quá phồng và cồng kềnh là hợp lý.
Cây bút thời trang Louis Pisano, người có nhiều năm theo dõi Cannes, nói với Vogue Business rằng gần đây thảm đỏ đã bị quá tải bởi các influencer, KOL cố tình mặc những thứ "điên rồ nhất, kỳ quặc nhất, to lớn nhất, chiếm nhiều không gian nhất trên thảm đỏ". Vì có hàng nghìn người cần vào rạp chiếu phim nên tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra.
Nếu bạn mặc đẹp và tinh tế như Heidi Klum, có thể bạn sẽ được tha thứ nhưng như mọi năm, những người ít nổi tiếng cố tình mặc quá cồng kềnh trên thảm đỏ lại thường không mang lại khoảnh khắc thời trang đẹp.
Có những người chỉ cố gắng có được một khoảnh khắc gây tranh cãi với bộ trang phục tại Cannes để "chơi nổi" với truyền thông.
Theo Vanity Fair, ngày khai mạc tại Cannes luôn diễn ra có phần chậm rãi. Phim khai mạc (như năm nay là Leave One Day của đạo diễn Amélie Bonnin) hiếm khi trở thành tâm điểm của ngày đầu tiên.
Các ngôi sao cũng chỉ mới bắt đầu xuất hiện. Còn nhiều trò vui ở phía trước. Ngày thứ hai (15-5) có bộ phim Sound of Falling (Đức) đáng chú ý.
Ở hạng mục Un Certain Regard, giới phê bình cũng quan tâm đến các đạo diễn đầu tay Scarlett Johansson, Harris Dickinson và Kristen Stewart, đều là những diễn viên nổi tiếng. Trong đó bộ phim Urchin của Dickinson được cho là nổi bật.