Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng ở thủ đô Maxtcơva

Trưa 9-5 (theo giờ Matxcơva), Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã kết thúc tốt đẹp ở Quảng trường Đỏ, Matxcơva, Nga.
Đối với người dân Nga, Ngày Chiến thắng 9-5 không đơn thuần là ngày lễ, mà còn là một phần gắn bó chặt chẽ với bản sắc dân tộc, với ký ức về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nơi hàng triệu người con của nước Nga đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc khỏi chủ nghĩa phát xít.
Hơn 25 nhà lãnh đạo nước ngoài cùng hàng trăm quân nhân đến từ các quốc gia thân thiện với Nga đã có mặt ở lễ duyệt binh long trọng, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng 9-5 trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) ở Quảng trường Đỏ.
Hơn 11.000 quân nhân, trong đó có 1.500 lính đặc nhiệm tham gia lễ duyệt binh đã tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng, vừa nghiêm trang tại lễ duyệt binh sáng 9-5.
Bên cạnh các khí tài, thiết bị quân sự Nga như hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, hệ thống tên lửa Iskander, xe tăng T-80, máy bay không người lái (UAV) như UAV Lancet, UAV Orlan-10 và UAV Geranium cũng lần đầu xuất hiện tại lễ duyệt binh.
Trên Quảng trường Đỏ, hàng ngàn binh sĩ duyệt binh trong tiếng quân nhạc và tiếng động cơ của xe tăng, máy bay quân sự trên bầu trời.
Không chỉ tại Matxcơva, nhiều khu vực, thành phố lớn khác trên khắp nước Nga cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa, biểu ngữ và băng rôn, mừng ngày lễ thiêng liêng nhất "xứ sở bạch dương".
Hàng ngàn quân nhân đến từ hơn 10 quốc gia có quan hệ hữu nghị với Nga cũng tham dự duyệt binh gồm Việt Nam, Trung Quốc, Belarus, Lào, Myanmar, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ai Cập,
Ở phần cuối của lễ duyệt binh, sáu chiếc máy bay tấn công Su-25 tô điểm bầu trời thủ đô Maxtcơva với các làn khói mang ba màu sắc trên quốc kỳ của Nga. Nhóm Su-25 do trung tá Vladimir Mardasov chỉ huy.