Những giọt nước mắt xúc động trước các mảnh đời kém may mắn

Sáng 17.5, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025, các đại biểu thanh niên đã đến thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại làng trẻ Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Tại đây, nhiều đại biểu đã không giấu được sự xúc động.
Làng trẻ Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục hướng nghiệp cho các trẻ em khuyết tật và dị tật bẩm sinh do chất độc màu da cam. Đa phần các bạn ở đây đều bị gia đình bỏ rơi, số phận vô cùng đáng thương. Khi trực tiếp chứng kiến cũng như nghe các bác sĩ, điều dưỡng ở đây kể về hoàn cảnh của từng bạn, nhiều đại biểu thanh niên đã vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt.
Chị Đoàn Thị Nga (35 tuổi), một đại biểu thanh niên đến từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa lau nước mắt vừa xúc động: “Thật sự rất thương, bản thân là một người mẹ nên khi thấy hoàn cảnh của trẻ ở đây tôi vô cùng đau xót và đồng cảm. Là một người bình thường và lành lặn đó là điều may mắn. Tôi tự nhủ bản thân phải phấn đấu hơn nữa và mong rằng sự cố gắng của mình có thể góp một phần nào đó giúp đỡ cho các mảnh đờiở đây”.
Cũng không kìm được nước mắt, Nguyễn Quỳnh Giang, sinh viên Trường ĐH Sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết vô cùng biết ơn vì ngày hôm nay có cơ hội đến đây, tham gia một hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn.
Giang chia sẻ: “Đến đây mình mới thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Bản thân đang theo học ngành y, mục tiêu của mình cũng là mong muốn trở thành bác sĩ giỏi để khám chữa bệnh, giúp ích cho đời. Đây sẽ là động lực to lớn để thúc đẩy mình cố gắng hơn trên con đường phía trước”.
Còn Võ Nguyễn Hoàng Đa, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, thì bày tỏ: "Làng trẻ em Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ không phải là nơi lần đầu mình nghe đến, nhưng hôm nay là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, lắng nghe và tận lòng cảm nhận. Ở nơi mà sự sống bắt đầu trong hoàn cảnh nghiệt ngã, những mảnh đời mang trên mình hậu quả của chất độc da cam lại đang từng ngày viết nên những câu chuyện phi thường bằng chính nụ cười, ánh mắt và ý chí sống mãnh liệt. Không có lấy một lời than trách, không một ánh nhìn bi quan mà chỉ có sự hiền hòa và một nội lực âm thầm khiến mình phải lặng người”.
Hoàng Đa chia sẻ thêm là một đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025, anh chàng càng thấm thía lời dạy của Bác: “Thương người như thể thương thân”. “Mình hiểu ra rằng sự tiên tiến không chỉ nằm ở danh hiệu, mà là khi trái tim ta đủ rộng để cảm nhận, đủ dũng cảm để san sẻ và trách nhiệm để không ngoảnh mặt với những mảnh đời cần được chở che. Ở nơi tưởng chừng chỉ có bất hạnh, mình lại thấy tình yêu thương lớn lên không điều kiện. Như đang thì thầm nhắc nhở: hãy biết sống trọn vẹn hơn, tử tế hơn và biết ơn hơn với từng nhịp thở mà cuộc đời ban tặng", chàng trai bộc bạch.
Đoàn đại biểu thanh niên đã tận tình thăm hỏi, trò chuyện, cùng giao lưu với các bạn ở làng trẻ Hòa Bình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã gửi tặng nhiều phần quà thiết thực đến với các bạn đang sống ở đây.