Những cô gái của rẫy nương và giấc mơ trở thành cô giáo

Vượt khó học giỏi, hai nữ sinh đồng bào dân tộc ở Quảng Ngãi được kết nạp Đảng ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Cả hai đang nuôi ước mơ vào giảng đường và trở về làm cô giáo nơi vùng cao.
Đó là hành trình bền bỉ vượt núi đến trường, một giấc mơ giản dị nhưng đầy quyết tâm của những nữ sinh người đồng bào dân tộc: đi để trở về, mang tri thức về gieo mầm nơi bản làng nghèo khó.
Y Viện, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Kon Plông (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi; trước đây thuộc H.Kon Plông, Kon Tum), là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, Viện sớm ý thức được trách nhiệm của người trẻ. "Mẹ em dặn rằng, vào Đảng là phải sống gương mẫu, học tốt, làm điều tử tế thì người dân làng mới tin và nghe mình", Viện kể.
12 năm liền là học sinh giỏi, từng đoạt giải nhất môn ngữ văn cấp huyện và giải khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Viện còn được bầu làm Phó bí thư Đoàn trường.
"Em Viện không chỉ học giỏi mà còn luôn âm thầm hỗ trợ bạn bè. Điều đáng quý nhất ở em là tinh thần cầu tiến và sự khiêm nhường", thầy Bùi Văn Quế, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhận xét.
Viện đặt nguyện vọng vào ngành sư phạm tiểu học, với mong ước một ngày trở về vùng cao để "gieo chữ". "Học là con đường duy nhất giúp trẻ em thoát nghèo. Em chỉ muốn góp một phần nhỏ để các em không bỏ lỡ cơ hội như mình đã có", nữ sinh người dân tộc Xê Đăng chia sẻ.
Mỗi mùa rẫy về, cánh tay nhỏ bé của Y Thu lại cặm cụi bám lấy cán cuốc dưới nắng cháy của vùng quê xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Sa Thầy, Kon Tum). Là con út trong gia đình có 5 chị em, Thu lớn lên giữa cái nghèo, quen với cuốc đất, làm cỏ, nhổ mì từ thuở còn bé.
Cha mẹ làm thuê quanh năm, cuộc sống thiếu thốn khiến cô bé càng thương cha mẹ hơn. Học xong THCS, Thu cố gắng thi vào trường nội trú để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ước mơ giản dị ấy đưa cô đến Trường phổ thông Dân tộc nội trú Sa Thầy.
Cũng như Y Viện, Y Thu 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 12 đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh. Với thành tích ấy, cô được nhà trường giới thiệu kết nạp Đảng.
Thu đăng ký nguyện vọng ngành sư phạm tại Trường ĐH Tây Nguyên. Cô mong một ngày được trở về bản làng làm cô giáo, thắp lên ước mơ học hành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình. "Chỉ cần được dạy học cho trẻ em vùng cao là em thấy hạnh phúc rồi. Dù là ai, em cũng muốn góp chút sức nhỏ bé cho quê hương", Thu nói.
Y Thu và Y Viện là hai trong số những học sinh người đồng bào dân tộc tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi được kết nạp Đảng khi tuổi mới 18. Mỗi người một hoàn cảnh, hành trình, nhưng đều chung đích đến: được học, được cống hiến, được trở về. Mai này, khi đã thực hiện được ước mơ bước vào giảng đường ĐH, các em sẽ lại lặng lẽ đi qua những con đường núi gập ghềnh, trở về bản làng quen thuộc, mang theo kiến thức, khát vọng, gieo lên mầm hy vọng cho những đứa trẻ vùng cao đang từng ngày vươn lên từ gian khó.