Nhảy đến nội dung

Những chủ nhân tương lai tài năng - Bài 3: 'Chiến binh' không đầu hàng ung thư

TP - Lê Hà Minh Anh, học sinh lớp 4A7, Trường Tiểu học Phú Diễn, Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội), bị ung thư máu khi em đang học lớp 3. Động lực để Minh Anh vượt qua những đau đớn, gian nan trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác là khát khao được sống, được học mãnh liệt. Và em đã biến giường bệnh thành lớp học của mình.

TP - Lê Hà Minh Anh, học sinh lớp 4A7, Trường Tiểu học Phú Diễn, Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội), bị ung thư máu khi em đang học lớp 3. Động lực để Minh Anh vượt qua những đau đớn, gian nan trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác là khát khao được sống, được học mãnh liệt. Và em đã biến giường bệnh thành lớp học của mình.

Không gục ngã

Minh Anh vốn dĩ là một cô bé ham học, năng động, yêu thích các hoạt động Đội, văn nghệ, thể dục thể thao. Trước khi bị bệnh, mỗi năm học, em giành hàng chục giải thưởng cấp trường, thành phố, quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi về Toán, Tiếng Việt. Trong đó, nổi bật 2 năm liền giành giải Vàng môn Toán tiếng Anh cấp Quận cuộc thi Violympic qua Internet, 2 năm liền đạt giải Vàng Quốc gia cuộc thi Toán học Quốc tế Timo 2021 - 2022, giải Vàng Quốc gia cuộc thi Toán học Quốc tế Hkimo 2021 - 2022, giải Nhất cấp Thành phố cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt trên Internet...

Những chủ nhân tương lai tài năng - Bài 3: 'Chiến binh' không đầu hàng ung thư ảnh 1

Sau đợt hóa chất tháng 2/2024, Minh Anh (thứ 6, từ trái qua) đi học và tham gia thi văn nghệ cùng với lớp, xuất sắc đạt giải Nhất.

Chị Hà Thị Lan Hương, mẹ Minh Anh cho biết, phát hiện bệnh của con từ tháng 1/2024. Thường ngày con hơi xanh xao nhưng lúc nào cũng hăng hái học và tích cực tham gia các hoạt động nên chưa khi nào bố mẹ nghĩ con đang mang bệnh trong người. Cho đến một buổi tối, sau khi con biểu diễn văn nghệ trong chương trình Cung chúc tân xuân tại Đài Truyền hình Việt Nam, về đến nhà thì ngất lịm. Bố mẹ hốt hoảng đưa đi bệnh viện cấp cứu, kết quả sau quá trình khám xét, hội chẩn khiến bố mẹ choáng váng khi hay tin con bị bệnh ung thư máu.

Những chủ nhân tương lai tài năng - Bài 3: 'Chiến binh' không đầu hàng ung thư ảnh 2

“Chiến binh” Lê Hà Minh Anh miệt mài học trên giường bệnh

“Tôi như chết đứng, nước mắt cứ chảy dài không nói nên lời. Vợ chồng tôi thống nhất thời gian đầu cứ giấu con tình hình bệnh tật”, chị Hương kể. Chồng chị quyết định nghỉ công việc ổn định ở công ty, xin làm bán thời gian để tiện chăm con những ngày con phải lưu viện dài ngày.

Khi đến điều trị tại Khoa H6 - khoa bệnh máu trẻ em tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thấy các bệnh nhân đầu tóc đều bị rụng hết, dây nhợ, ống tiêm đầy chân tay, Minh Anh hoang mang hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao con phải đến đây? Có phải con bị ung thư không?”. Trước đó 2 năm, Minh Anh đã từng đi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư nên con hiểu chỉ có bệnh nhân ung thư điều trị hoá chất mới bị rụng tóc.

“Tôi trấn an con rằng, con chỉ bị thiếu máu thôi, nhưng thiếu hơi nhiều nên con phải chịu khó ăn uống, điều trị cho chóng khỏe nhé. Con rơm rớm dặn mẹ nói với bác sĩ chữa cho con khỏe nhanh để con về đi học với các bạn. Tôi đau thắt lòng”, chị Hương chia sẻ.

Sau đợt hóa trị đầu tiên, tóc con bị rụng hết, còn bố mẹ vì lo lắng cho con mà tóc cũng bạc đi phần nhiều. Không thể giấu được nữa, vợ chồng chị Hương phải cho con biết sự thật và giải thích về quá trình điều trị bệnh. “Con hỏi lại tôi: Ung thư là chết phải không mẹ? Con chỉ muốn được đi học thôi. Học không giỏi cũng được, chỉ cần được học là con vui rồi”, chị Hương kể.

Và từ đó cô bé 9 tuổi Lê Hà Minh Anh đã kiên cường trải qua hành trình 11 tháng chạy hóa chất đầy đau đớn, mệt mỏi nhưng không một lần khóc lóc, kêu than. Em muốn được chữa khỏi bệnh nhanh để về đi học với các bạn.

Cứ 5h sáng hằng ngày, nghe tiếng xe đẩy ngoài hành lang bệnh viện đi lấy máu, Minh Anh bật dậy ngồi đợi bác sĩ. Và em luôn là bệnh nhi được bác sĩ chọn lấy máu đầu tiên trong ngày mới, vì sự hợp tác, ngoan ngoãn, không khóc lóc. Mỗi lần chọc tủy, rất đau, mệt, em thường dặn mẹ nấu cháo để con tự bê bát xúc nuốt cho nhanh, không muốn làm phiền người khác chăm.

Giường bệnh thành phòng học

11 tháng, Minh Anh trải qua 5 đợt hóa trị, mỗi đợt kéo dài 2 tháng với 5 tuần ở viện, 3 tuần về nhà. Mỗi tháng em phải trải qua vài lần gây tê tủy sống, chọc tủy, gồ lên những đốt, cục ở sống lưng. Đau không thể nằm thẳng được, em chỉ nằm sấp hoặc nghiêng. “Mỗi đợt chạy hóa chất xong, con mệt nằm li bì cả buổi. Nhiều lúc thấy con đau, mệt chỉ nằm im, không khóc lóc, cáu gắt với bố mẹ. Thực sự tôi như bị ngàn mũi kim đâm vào tim. Con hiểu chuyện đến đau lòng. Con cố gắng chịu đựng vì sợ bố mẹ, mọi người lo lắng”, chị Hương chia sẻ.

Sự kiên cường của Lê Hà Minh Anh được bác sĩ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương gọi em là “chiến binh”. Giường bệnh của em khác với giường của các bệnh nhi cùng phòng là luôn có một chiếc bàn gập dưới chân giường, và tập sách vở, bút giấy. Mỗi lần hoá trị xong, dù chưa khỏe hẳn, nhưng Minh Anh vẫn nhờ bố mẹ đưa chiếc bàn lên giường ngồi học. Cô giáo chủ nhiệm đều đặn gửi phiếu bài lên bệnh viện cho em. Mỗi khi nhớ bạn bè, cô giáo quá, em được kết nối học trực tuyến qua máy tính.

Minh Anh lên mạng vào các kênh học online miễn phí để bổ sung kiến thức. “Thậm chí, nhiều cuộc thi trực tuyến dù còn ở trong bệnh viện, con vẫn tham gia thi. Con có ý thức học rất nghiêm túc. Những môn như thể dục thể thao, con nhờ bố mang bóng rổ lên bệnh viện tập cùng con. Nhiều bức tranh đẹp của môn Mỹ thuật được con vẽ từ giường bệnh”, chị Hương kể.

Khi không phải ở viện Minh Anh đều cố gắng đi học, tham gia các hoạt động của lớp, tích cực học tập và đạt nhiều điểm học tập tốt. Năm học 2023 - 2024, mặc dù thời gian ở viện nhiều hơn ở lớp, nhưng Minh Anh vẫn đạt kết quả học tập ấn tượng, với loạt thành tích như giải Vàng cấp Quận cuộc thi Đấu trường Vioedu; giải Nhất cấp thành phố cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt trên Internet; giải Bạc cấp Quốc Gia cuộc thi Toán học Quốc tế Timo; giải Đồng cấp Quốc Gia cuộc thi Toán học Quốc tế Hkimo… Điểm thi cuối năm các môn trên lớp đều đạt tuyệt đối.

Sự nỗ lực của Lê Hà Minh Anh đã truyền cảm hứng học tập cho các bạn học sinh trong trường về sự nỗ lực bền bỉ rèn luyện, không chịu bỏ cuộc.

Sự kiên cường, nghị lực phi thường của “chiến binh” nhí Lê Hà Minh Anh đã truyền cảm hứng tích cực cho các bạn học sinh. Năm 2024, T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam đã trao em danh hiệu “Học không bao giờ cùng”; Thành Đoàn Hà Nội trao tặng Bằng khen “Người con hiếu thảo”; năm 2025 Thành Đoàn Hà Nội trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Ước mơ lớn nhất là khỏe mạnh

Hiện tại, Minh Anh đã trải qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, mỗi tháng chỉ đến viện 3 ngày điều trị duy trì và tự uống thuốc ở nhà, tóc cũng đã mọc dài ra một ít. Được quây quần với gia đình trong căn phòng trọ nhỏ, được bố chở đến trường học mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của em bây giờ. Kể về kỷ niệm nhớ nhất của mình, Minh Anh nói, em nhớ nhất được thắt lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm trong lần kết nạp Đội vào tháng 3 năm 2024. Đó là thời điểm em vừa trải qua đợt hoá trị thứ nhất, tóc đã rụng. “Khi được đứng trên sân khấu, em rất vui sướng khi được là một Đội viên, được đeo khăn quàng đỏ đến trường. Mỗi lần phải nằm viện em thấy rất nhớ vì không được đeo khăn quàng đỏ”, Minh Anh nói.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Minh Anh nói: “Trước đây, em ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không nhưng giờ em chỉ ước em thật khoẻ mạnh, vui vẻ để được đi học, để được đến trường cùng với thầy cô, bạn bè”.

Gửi mong muốn đến Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025, Minh Anh viết: “Nếu được, các bác lãnh đạo cấp trên có thể quan tâm hơn các bạn nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhi đang điều trị bệnh ung thư nói chung và ung thư máu nói riêng. Các bạn nhỏ do phải điều trị ở viện lâu nên không có điều kiện, thời gian để đi học. Em muốn có các tổ chức có thể đến và giúp các bạn được học, được biết chữ và được cảm thấy mình như là một học sinh bình thường”.

LƯU TRINH
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn