Những chủ nhân tương lai tài năng - Bài 1: Ca sĩ nhí tổ chức live concert hát 4 thứ tiếng

TP - 500 đại biểu thiếu nhi tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025 là những gương mặt tiêu biểu xuất sắc, toàn diện của thiếu nhi Việt Nam. Các em không chỉ học giỏi mà còn là những tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Em Cao Phú Quý, học sinh lớp 7Q4 Trường THCS Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy (Hà Nội), trở thành ca sĩ nhí hiếm hoi tổ chức live concert, ra mắt 2 MV ca nhạc và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc quốc gia, quốc tế. Em là 1 trong 500 đại biểu tiêu biểu tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.
Khả năng cảm thụ âm nhạc bẩm sinh
Phú Quý đang học song song hai chương trình tại Trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội) và chương trình Trung cấp hệ 9 năm, chuyên ngành Piano, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quý đang học năm thứ tư tại Học viện. Em cho rằng, nghệ thuật nếu không giỏi sẽ khó có đất diễn và không được trọng dụng.
Sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Quý sớm bộc lộ khả năng cảm thụ âm nhạc bẩm sinh hiếm có và niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga - mẹ Phú Quý cho biết, từ 2-3 tuổi, Quý đã thuộc rất nhiều ca khúc tiếng Anh, ngân nga chuẩn xác từng lời, từng giai điệu và đầy cảm xúc. 5 tuổi, em tham gia biểu diễn tại một chương trình khai trương với ca khúc I have a dream, thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người vì sự trình diễn cuốn hút, chất giọng sáng, cao vút và âm vực rộng.
![]() |
Được đứng trên sân khấu biểu diễn là niềm đam mê của Cao Phú Quý, học sinh lớp 7Q4 Trường THCS Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy (Hà Nội) |
Tại đây, chị Nga được một người gợi ý cho con trai theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Từ sự gợi ý đó, chị Nga quyết định cho con dấn thân vào hành trình chinh phục đam mê nghệ thuật. Chỉ sau 6 tháng học piano, Quý đã đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lúc 10 tuổi. Trong khi các học viên khác thường phải học từ 1-2 năm mới đỗ. Năng khiếu âm nhạc của Cao Phú Quý đã được nuôi dưỡng, phát triển qua từng ngày. Với khả năng cảm thụ âm nhạc, Phú Quý sớm “phiêu” với piano cổ điển.
Vượt qua nỗi sợ
Theo Quý cảm nhận, đây là bộ môn khó, đòi hỏi việc rèn luyện kỹ thuật ngón tay chuẩn xác, kiểm soát lực chạm để tạo ra màu sắc âm thanh tinh tế, cho đến khả năng ghi nhớ tác phẩm dài hàng chục trang. Đặc biệt, em phải làm sao thể hiện được chiều sâu cảm xúc của từng bản nhạc. Vì thế, trước khi học, biểu diễn một tác phẩm, Quý thường dành thời gian nghiên cứu, từ đó, nỗ lực học hỏi, biểu diễn để mang màu sắc riêng, cảm xúc riêng.
Thành tích nổi bật của Phú Quý:
Huy chương Vàng giọng ca nhí tại cuộc thi Yoshine Music Festival toàn quốc; Huy chương Vàng của cuộc thi Giai điệu tuổi hồng; Quán quân giọng hát Liên hoan Tài năng trẻ nghệ thuật châu Á; Huy chương vàng Piano Quốc tế năm 2022; Thành tích xuất sắc trong các hoạt động của CLB cán bộ Đội Hà Nội năm 2024; Là 1 trong 80 em đội viên xuất sắc tiêu biểu năm 2025 của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.
Không chỉ đòi hỏi sự bền bỉ về thể chất, piano cổ điển còn đòi hỏi một trí tuệ âm nhạc, một tâm hồn nhạy cảm và khả năng làm chủ sân khấu ở mức cao. Vì vậy, để có thể “phiêu” cùng cây đàn trong những bản nhạc cổ điển chính là hành trình vượt qua chính mình. “Em đã vượt qua cả nỗi sợ, áp lực và cảm xúc để truyền tải được vẻ đẹp thuần khiết của âm nhạc đến trái tim người nghe”, Quý nói.
![]() |
Cao Phú Quý đắm mình trong những bản nhạc piano cổ điển |
Mỗi lần bước vào một cuộc thi lớn, đặc biệt là khi phải trình diễn trước các giáo sư đầu ngành hay trước những giám khảo quốc tế danh tiếng, Phú Quý luôn mang trong mình một nỗi sợ rất thật. Đó là sợ bản thân còn non nớt, sợ chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm hỏng cả bài thi. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thi, em đã dần có thể giấu mọi hoang mang vào trong, giữ cho khuôn mặt, ánh mắt tập trung, và đôi tay điềm tĩnh lướt trên phím đàn.
Trung bình mỗi ngày, Quý dành 3-4 tiếng tập piano, nhưng nhiều thời điểm, em tập luyện tới 12 tiếng, thậm chí xuyên đêm. “Thấy con tập luyện vất vả với lịch học dày đặc, không ít lần tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc khuyên con dừng lại, thử tìm một con đường khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng Quý chưa bao giờ bỏ cuộc mà luôn kiên định, bản lĩnh với tình yêu âm nhạc đặc biệt. Và một khi con đã đặt ra mục tiêu gì thì sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức mình chinh phục bằng được”, chị Nga kể.
Sáng tác ca khúc về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ
Hiện tại, bên cạnh việc học piano, học hát, Phú Quý đang học thêm môn sáng tác. Sản phẩm đầu tay của em là một sáng tác về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025, kết hợp giữa hát và rap. Quý tiết lộ, em đã hoàn thiện sản phẩm, dự kiến sẽ ra mắt sau Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc như món quà tinh thần gửi tặng Đại hội, Hội đồng Đội T.Ư, các bạn thiếu nhi và những người luôn đồng hành với em.
Tại phiên chính thức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025, diễn ra sáng 15/5, Cao Phú Quý sẽ trình diễn liên khúc “Em là mầm non của Đảng” và “Cháu ngoan Bác Hồ vững bước tương lai”.
Có những bài chỉ một kỹ thuật thôi, nhưng em tập đánh cả trăm lần vẫn không đạt. Khi mẹ giục đi ngủ, Quý cứ cố nài “mẹ cố nghe nốt cho con”. Trở thành “vị khán giả” đóng vai trò “thẩm” các tác phẩm âm nhạc đầu tiên cho con trai, chị Nga cũng phải nỗ lực thay đổi mình. Từ không biết gì về đàn piano, âm nhạc cổ điển, chị đọc sách nghiên cứu, mua vé đi nghe các buổi hoà nhạc, lên mạng nghe nhạc hằng ngày… để hiểu được đam mê của con hơn. Sự đồng hành của mẹ đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho Quý vượt qua những thử thách đầy chông gai trên con đường âm nhạc.
Tổ chức live concert khi 12 tuổi
Năm 2024, ghi dấu ấn đặc biệt của Quý khi tổ chức live concert (sự kiện trình diễn âm nhạc trực tiếp) “SayHiCaoPhuQuy” đầu tiên tại Hà Nội, ra mắt 2 MV ca nhạc “Rừng khóc” và “Dáng thầy”. Đây là điều hiếm có của một ca sĩ ở độ tuổi 12.
Một tuần trước live concert, Quý bị sốt gần 40 độ, nằm li bì, gần như không thể luyện thanh được. Chỉ còn 3 ngày nữa đến đêm diễn, cậu mới hết ốm. Đáp lại sự lo lắng của mọi người, Quý chỉ nói ngắn gọn “con sẽ làm được”. Và live concert “SayHiCaoPhuQuy” đã diễn ra bùng nổ cảm xúc. Chàng trai 12 tuổi mang đến những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với các ca khúc bán cổ điển đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Đặc biệt, Quý hát bằng bốn thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.
Đặc biệt hơn, tại live concert, Quỹ Đào Minh Quang - Quỹ học bổng của CHLB Đức đã phá lệ trao học bổng trọn đời cho Cao Phú Quý. Đây là học bổng dành cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các tài năng âm nhạc, các dự án âm nhạc tiêu biểu. “Cao Phú Quý là đại diện xuất sắc cho sứ mệnh mà Quỹ hướng tới góp phần xây đắp lên những con người phát triển toàn diện cả thể chất, tri thức lẫn tâm hồn. Ban giám đốc Quỹ quyết định phá lệ trao học bổng trọn đời cho em”, ông Đào Quang Minh, Chủ tịch Quỹ chia sẻ.
Phú Quý kể, MV “Rừng khóc” thực hiện tại rừng nguyên sinh tỉnh Đắk Lắk, là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của em khi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Với em, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là hành động cụ thể thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng trái tim của một thiếu nhi Việt Nam.
“Em nhận ra rằng, yêu Tổ quốc là bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều hình thức khác nhau. Có người chọn cầm bút, có người chọn làm bác sĩ, có người chọn bảo vệ từng tấc đất biên cương, còn em chọn âm nhạc. Việc thực hiện MV “Rừng khóc” chính là cách em dùng giọng hát và cảm xúc để lên tiếng bảo vệ thiên nhiên, đánh thức ý thức cộng đồng về môi trường”, Quý chia sẻ.
Quý cho biết, em mang trong mình một ước mơ cháy bỏng là trở thành một nghệ sĩ, ca sĩ truyền cảm hứng tới tất cả mọi người trên thế giới. Đối với em, được hát không phải để nổi tiếng, mà trở thành một nghệ sĩ có trái tim ấm áp, biết lan tỏa điều tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp cho mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ.
“Em mong rằng, một ngày không xa, em sẽ được đứng trên sân khấu quốc tế, tự hào giới thiệu: Tôi là Cao Phú Quý - một ca sĩ đến từ Việt Nam”, Quý nói thêm.