Nhảy đến nội dung
 

Những cây cầu đã treo còn rệu rã, lủng lỗ, sợ vô cùng!

Những cây cầu treo rệu rã, mục nát đang là lối đi của nhiều người dân. Mỗi ngày họ phải đánh đu trên miệng "hà bá" để đưa con đi học, ra đồng đi làm.

Hàng chục cây cầu treo dân sinh ở phía tây Quảng Ngãi đã mục nát sau nhiều năm sử dụng. Dây cáp gỉ sét, ván gỗ gãy vụn, mặt cầu chênh vênh giữa sông. Thế nhưng mỗi ngày người dân vẫn qua lại để mưu sinh, đưa con đến trường.

Cây cầu treo rệu rã lại là lối đi chính

Nằm cheo leo giữa núi rừng xã Đăk Kôi, Quảng Ngãi, cây cầu treo dài hơn 50m bắc qua sông Đăk Snghé trở thành lối đi duy nhất nối thôn Kon Vi Vàng với khu sản xuất.

Qua nhiều năm sử dụng, nay cây cầu đã rệu rã. Mặt cầu bằng gỗ mục gãy từng đoạn, dây cáp sắt hoen gỉ, mỗi khi có người đi qua, cả cây cầu rung bần bật như muốn đổ sập.

"Cầu này là tuyến đường độc đạo của dân làng. Nhiều tấm ván dưới chân đã mục, có đoạn bị gãy, bước lên ai cũng sợ. Nhưng không còn cách nào khác, muốn đi làm rẫy, vận chuyển nông sản đều phải qua cầu này", chị Y Thị (thôn Kon Vi Vàng) nói.

Cây cầu ấy không chỉ là lối đi mà còn gắn bó với cuộc mưu sinh của hơn 200 hộ dân. Ông U Thành, Trưởng thôn 5, xã Đăk Kôi, cho biết bên kia sông là hàng nghìn héc ta đất trồng mì, cà phê, lúa.

Mỗi mùa thu hoạch, bà con phải chở từng bao nông sản qua cầu bằng xe máy, vừa tốn công vừa hiểm nguy rình rập.

"Mỗi tấn mì bán bên kia sông được hơn 2 triệu đồng, nhưng nếu bán ngay tại rẫy thì chỉ được một nửa vì chi phí vận chuyển cao. Cầu yếu, chỉ xe máy mới qua được nên bà con thiệt đủ đường. Vào mùa mưa, xã phải cắm biển cấm, không cho các em học sinh qua lại để đảm bảo an toàn", ông Thành ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi - cho hay địa phương biết rõ tình trạng nguy hiểm của cầu, nhưng "lực bất tòng tâm".

"Hằng năm xã chỉ có thể cử lực lượng kiểm tra, thay vài tấm ván, neo lại dây thép tạm bợ. Mùa mưa tới là ai cũng lo. Chúng tôi rất mong được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng cầu kiên cố để người dân yên tâm qua lại", ông Thủy chia sẻ.

Mong có cầu mới thay những cây cầu già

Theo thống kê, toàn xã Đăk Kôi hiện có gần 30 cây cầu treo xuống cấp nghiêm trọng, phần lớn do người dân tự dựng bằng dây cáp sắt và gỗ rừng.

Nhiều cây đã bị võng, sàn mục, có cầu chỉ còn trơ khung sắt, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Mỗi mùa mưa, chính quyền đều phải cắm biển cấm, dựng rào chắn để tránh tai nạn đáng tiếc.

Không chỉ riêng Đăk Kôi, tại xã Đăk Pxi, cây cầu treo ở thôn 9 cũng trong tình trạng tương tự. Anh A Ven, người dân địa phương, cho biết: "Cầu ngày trước còn chắc, giờ thì mục hết rồi. Trời mưa, nước dâng, con đi học mà run lắm, sợ trượt chân rơi xuống sông. Mong Nhà nước sớm xây cầu mới cho dân đỡ khổ".

Ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi - nói xã đã khởi động dự án xây cầu mới để bảo đảm an toàn cho người dân.

"Trong thời gian chờ thi công, chúng tôi cắm biển cảnh báo, khuyến cáo bà con không qua lại cầu cũ khi trời mưa lớn. Nguồn lực địa phương hạn chế nhưng xã cố gắng huy động tối đa, vì đây là nhu cầu cấp thiết của người dân", ông Cường cho biết.

Với người dân vùng cao Quảng Ngãi, những cây cầu treo không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là nhịp nối mưu sinh, là con đường đưa con trẻ đến trường...

Nhưng giờ đây nhiều cây cầu đã "già", trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn. Khi mùa mưa lũ đang cận kề, nỗi lo sập cầu, đứt nhịp vẫn thường trực trong lòng người dân miền sơn cước.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn