Những câu chuyện đẹp ngày đầu tiếp sức thí sinh

Thí sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt được tình nguyện viên đến tận nhà đưa đi thi; hay hối hả chạy về nhà của thí sinh lấy hộ giấy tờ bị bỏ quên… là những hình ảnh rất đẹp và ấm áp của những màu áo tiếp sức mùa thi trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Dậy từ sáng sớm đến nhà đưa thí sinh đi thi
Sáng 26.6, đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) đã đến phòng trọ của Nguyễn Thành Minh Hiếu (học sinh lớp 12A7 Trường THPT Long Thới) để đưa em đến điểm thi.
Minh Hiếu hiện sống cùng mẹ trong một căn phòng trọ nhỏ trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè. Gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, tài sản duy nhất là chiếc xe đạp cũ. Mẹ em là lao động chính, làm việc từ sáng sớm để trang trải chi phí sinh hoạt và tiền trọ nên không thể thu xếp thời gian đưa em đến điểm thi.
Vào chiều ngày làm thủ tục dự thi, Minh Hiếu đã đi xe buýt đến điểm thi. Do đường đông, không quen di chuyển đến khu vực xa nên Minh Hiếu đã đến làm thủ tục dự thi trễ hơn 1 tiếng so với quy định. Ngay khi nắm thông tin, thầy cô tại điểm thi Trường THPT Phước Kiển đã nhờ sự hỗ trợ của các sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại đây lên kế hoạch hỗ trợ Minh Hiếu.
Không chỉ đón Minh Hiếu tại phòng trọ từ sáng sớm, tình nguyện viên còn đưa bạn đi ăn sáng để có sức khỏe, tinh thần ổn định trước giờ thi.
Được giao nhiệm vụ hỗ trợ đưa đón Minh Hiếu đến điểm thi, Phan Trần Hoài Đông, sinh viên Khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, tham gia hỗ trợ tại điểm thi Trường THPT Phước Kiển, cho biết ban đầu khá lo lắng do chưa quen địa bàn. Tuy vậy, với Đông, đây cũng là một trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ trong hành trình tình nguyện.
Để kịp giờ, Đông thức dậy vào 4 giờ 30 sáng, xuất phát từ Q.7 và di chuyển hơn 25 km đến nhà thí sinh. Đông mong muốn đảm bảo thí sinh được đưa đến điểm thi đúng giờ, có thời gian ăn sáng và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho ngày thi đầu tiên.
Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên tại điểm thi, Minh Hiếu xúc động: "Em rất biết ơn sự hỗ trợ của các thầy cô và các anh chị tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Phước Kiển. Bản thân em sẽ cố gắng hoàn thành kỳ thi thật tốt để không phụ lòng mọi người".
Cõng thí sinh khuyết tật đến tận phòng thi
Cũng trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Q.10, TP.HCM), một hình ảnh đẹp của tình nguyện viên đã khiến nhiều người xúc động.
Tại điểm thi này, tình nguyện viên Lê Gia Phát, sinh viên năm nhất Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, cõng thí sinh khuyết tật Nguyễn Gia Lâm vào phòng thi. "Mình rất tự hào khi được giao nhiệm vụ đặc biệt này", Phát nói.
Gia Lâm là học sinh Trường THCS và THPT Diên Hồng (Q.10), không may mắc bệnh tim bẩm sinh và bị biến chứng sau ca mổ khiến em mất cả tay chân từ nhỏ. Dù vậy, bằng nghị lực phi thường, Lâm vẫn đều đặn đến trường, hoàn thành chương trình học và quyết tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với ước mơ trở thành sinh viên ngành thiết kế đồ họa.
Phát chia sẻ: "Lần đầu tham gia tiếp sức mùa thi nên mình còn nhiều bỡ ngỡ. Khi được giao nhiệm vụ hỗ trợ bạn Lâm, mình rất xúc động và cảm thấy đây là cơ hội đặc biệt để mình đóng góp một điều ý nghĩa".
Từ sáng sớm, Phát đã có mặt trước cổng điểm thi, chờ chị của Gia Lâm đưa em đến. Vừa thấy Lâm, Phát nhanh chóng đến đỡ rồi nhẹ nhàng cõng thí sinh này băng qua sân trường, lên lầu để kịp giờ làm bài thi ngữ văn.
Kết thúc buổi thi, Gia Lâm vui vẻ chia sẻ: "Em viết chậm, nhưng cố gắng thể hiện được khoảng 95% ý tưởng và nội dung em đã chuẩn bị". Gương mặt rạng rỡ, nụ cười của Gia Lâm khiến nhiều thầy cô và tình nguyện viên có mặt tại điểm thi không khỏi xúc động.
Mọi khó khăn bên ngoài đã có tình nguyện viên lo
Không chỉ hỗ trợ các thí sinh đặc biệt, hạn chế trong việc di chuyển, mà trong những tình huống khẩn cấp như vào phòng thi mới phát hiện quên giấy tờ…, các tình nguyện viên cũng ngay lập tức ứng cứu.
Một trong những trường hợp đó là tại điểm thi Trường THPT Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Lê Cát Tường, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, kể lại tình huống đã khiến cả nhóm tình nguyện viên phải lo lắng sáng 26.6. Theo đó, khi các thí sinh đang chuẩn bị bước vào môn thi văn, một em bất ngờ phát hiện mình quên mang CCCD và giấy báo dự thi nên khá căng thẳng. Thấy thí sinh hoảng hốt, còn thời gian thì đang trôi nhanh, không chần chừ, Tường và các đồng đội ngay lập tức hỏi thông tin chi tiết về địa chỉ nhà, tên và phòng thi của thí sinh để kịp thời xử lý.
"Tụi mình quýnh lắm, nhưng phải bình tĩnh. Nhóm nhanh chóng phân công hai bạn chạy xe về nhà thí sinh, trong khi em ấy gọi điện cho phụ huynh nhờ chuẩn bị sẵn giấy tờ. Khi tới nơi, người nhà đã chờ sẵn đưa giấy tờ. Thấy vậy, ai cũng mừng rỡ, cố gắng đến điểm thi trước khi cổng trường đóng", Tường kể về giây phút thót tim vì lo sợ không kịp giờ thi của thí sinh.