Nhảy đến nội dung
 

Những cánh buồm chinh phục SEA Games 33

Bên cạnh các môn thi đấu quen thuộc ở các kỳ SEA Games như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…, đoàn thể thao Việt Nam đến đất Thái năm nay cũng cử nhiều vận động viên tham gia tranh tài môn thi đấu mới mẻ là sailing (đua thuyền buồm).

Để chuẩn bị cho SEA Games lần thứ 33 này, đội tuyển thuyền buồm Việt Nam đã trải qua nhiều tháng tập luyện ở phường Vũng Tàu, TP.HCM. Không khí miệt mài tập luyện của các tuyển thủ quốc gia với nước da đen sạm, chông chênh giữa nắng gió và sóng đã quen thuộc với người dân nơi đây suốt 3 tháng qua.

Lướt sóng rẽ gió

Mặt trời đứng nắng cũng là lúc các vận động viên đội tuyển thuyền buồm Việt Nam nối đuôi nhau đạp xe ra tới Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TP.HCM). "Đại bản doanh" cả đội nằm ở khu đất trống phía sau Nhà truyền thống cách mạng TP Vũng Tàu.

Ông Đặng Quyết Thắng, HLV trưởng của đội, réo to: "Khởi động chuẩn bị thuyền đi mấy đứa, nay gió trễ, cứ từ từ làm". Ông vừa dứt lời, cả đội ai cũng nghiêm túc thực hiện ngay vì đội tuyển chuẩn bị lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Nhanh nhạy nhất trong đội là chàng trai Vũ Quang Linh (19 tuổi), chàng vận động viên quê Hải Phòng nhanh chóng kiểm tra trang thiết bị trên thuyền. Tay thoăn thoắt, Linh làm một mạch công việc từ căng buồm, buộc dây, sắp xếp nước uống... chỉ trong 15 phút.

"Mặc dù không có quy định cụ thể thời gian chuẩn bị thuyền trước giờ thi đấu, mỗi vận động viên bọn em đều được yêu cầu hoàn thành xong trước 30 phút để đảm bảo tính chuyên nghiệp" - Linh chia sẻ.

Trước khi đưa thuyền xuống nước và lèo lái, chàng trai 19 tuổi cũng như toàn đội đã thức dậy từ 6h30 rèn luyện thể lực. Linh cho biết để đảm bảo cân nặng, mỗi ngày mọi người ăn một bữa chính, còn các bữa khác cả đội chỉ ăn nhẹ giữ sức.

Trong đội còn có một chuyên gia người Hàn Quốc sẽ dựa vào sức gió, độ cao của sóng để đưa ra sơ đồ hải trình tập luyện trong ngày và cột mốc mà vận động viên phải đạt được.

Ra đến biển, việc đầu tiên Quang Linh làm là đọc hướng gió để căng buồm. Cậu hướng mặt ra phía biển óng ánh nắng, nhắm mắt rồi nghiêng đầu qua lại cảm nhận gió.

"Nhiều người nghĩ lấy tay ra cảm nhận được gió, nhưng không phải, ở đây chúng em được các thầy dạy là phải cảm nhận bằng tai. Thấy gió thổi qua hai màng tai thì mới là đúng hướng của nó, còn nếu chỉ thổi qua một bên tai là đang bị lệch…" - Linh chia sẻ một trong rất nhiều kỹ thuật cơ bản của vận động viên thuyền buồm.

Khi vận động viên canh đúng luồng gió và cột chặt buồm, thuyền vun vút lao ra phía biển xa. Mất độ vài phút đứng từ bờ chỉ còn thấy mấy bóng nhấp nhô nhỏ xíu của cả đội.

5 năm gắn bó với bộ môn đua thuyền buồm sớm tôi luyện cho chàng trai chưa chạm mốc 20 như Linh tác phong nhanh nhẹn và kỷ luật. Nhưng lúc được hỏi có nhớ gia đình không, mắt Linh vẫn hiện nét ưu tư thoáng qua.

"Mấy lúc tập bị chấn thương em nhớ nhà kinh khủng, nhưng nghĩ được đại diện nước nhà đi thi đấu quốc tế chắc chắn bố mẹ em tự hào rất nhiều, nên bản thân em cũng cố gắng" - Linh chia sẻ.

Mỗi lần đi tập 3 - 4 tháng

Giống như Linh, nhiều bạn trẻ chọn gắn bó môn thuyền buồm không chỉ đơn giản vì đam mê mà đó còn vì "màu cờ sắc áo".

Xuất phát từ sở thích tắm biển, Bùi Nguyễn Lệ Hằng (18 tuổi, quê Quảng Nam) bén duyên bộ môn thuyền buồm khi chỉ mới học lớp 3. Nhớ ngày đầu theo đội tuyển tập luyện, chưa được cho xuống biển thực hành, cô bé 9 tuổi luôn hướng ánh mắt ra xa nhìn cánh buồm no căng gió trên biển mà lòng không khỏi chộn rộn.

Thế nhưng lúc bước lên thuyền, Hằng mới nhận ra việc điều khiển thuyền đi đúng hướng trên biển không dễ như cô nghĩ. Lúc đầu, điều khiển chiếc thuyền đơn (thuyền ốc tín) được đánh giá vừa sức, cô cũng phải mất 4 tháng để thực sự làm chủ được phương hướng.

"Xuống nước rồi mình cứ loay hoay mãi. Cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ, không biết làm sao điều khiển thuyền chuyên nghiệp như người ta làm" - Hằng chia sẻ.

Mỗi ngày cô và các vận động viên khác phải dành ra ít nhất 3 tiếng trên biển để làm quen với mặt biển, học cách cảm nhận gió và kéo buồm. Không ít lần cô gái 18 tuổi rớt xuống biển, sặc no nước, còn lòng bàn tay phồng rộp vì bị dây buồm ma sát.

Nhìn con gái đang tuổi thiếu nữ nhưng da sạm đi vì cháy nắng, mẹ Hằng không ít lần khuyên cô dừng việc luyện tập, nhưng Hằng kiên quyết từ chối. "Năm 2016, lúc thi đấu ở Quảng Nam, ba mẹ ra cỗ vũ. 12h trưa thấy mình lênh đênh trên biển, mẹ mới biết bình thường mình tập luyện đều là lúc giữa trưa như vậy. Vì mình kiên quyết quá nên ba mẹ cũng đành thuận theo".

Lần đầu đi luyện tập ở xa 3 - 4 tháng liền, Hằng thút thít khóc vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Cường độ huấn luyện cao khiến cô dường như kiệt sức, và đó cũng là lúc nỗi nhớ nhà càng dai dẳng, Hằng cho biết thậm chí có lần video call, cô không dám nhìn vào mắt mẹ vì sợ không kìm được mà òa khóc.

Mỗi lần như vậy, cảm giác thành tựu khi "ngược gió, vượt sóng" lại níu cô về với bộ môn đầy thử thách này: "Tuyệt nhất là lúc ngược gió nhưng mình vẫn có thể điều khiển con thuyền tiến về phía trước. Cảm giác đó giống như là mình vừa ghi bàn trong bóng đá vậy".

Kỳ vọng môn thể thao "non trẻ"

Đồng hành cùng đội tuyển đua thuyền buồm Việt Nam từ ngày đầu thành lập, ông Đặng Quyết Thắng, HLV trưởng đội tuyển đua thuyền buồm Việt Nam, cho biết dù chưa thể sánh ngang với các đội tuyển có kinh nghiệm dày dặn như Thái Lan hay Singapore, nhưng Việt Nam vẫn hy vọng tấm huy chương tại Thái Lan.

"Sau giải đấu đầu tiên năm 2023, đội tuyển đã có khoảng thời gian hai năm để chuẩn bị. Ban huấn luyện cũng chủ trương tuyển nhân sự trẻ để trẻ hóa đội hình. Đến hiện tại, Việt Nam là đội tuyển được đánh giá có độ tuổi trung bình khá trẻ" - ông Thắng nói đây cũng là lợi thế lớn nhất của đội khi tham dự giải đấu.

Vừa cầm ổ bánh mì, ông Thắng vừa than thở về khó khăn của cả đội. Ông kể đôi lúc các phụ kiện đắt tiền trên thuyền buồm phải mua từ nước ngoài, giá vận chuyển rất đắt nên học trò của ông tập luyện phải kỹ và cố bảo quản chúng thật tốt.

"Thứ nhất là tiền nong không có nhiều, hai nữa là việc vận chuyển lắp ráp rất lâu, rủi có gì là sẽ ảnh hưởng đến toàn đội. Đó là bất lợi của chúng tôi khi có ít thuyền tập, cả đội phải rất lưu ý khi tập luyện trong những ngày gió lớn" - ông Thắng nói thêm.

Để có được đội hình thi đấu như hiện tại, ông Thắng và ban huấn luyện phải ráo riết tìm kiếm. Song không có quá nhiều lựa chọn, mà theo ông chia sẻ, hiện tại vẫn chưa có nhiều giải đấu chính thức được tổ chức tại Việt Nam vì nhiều người vẫn còn quan niệm đây là môn cho giới "quý tộc".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn