Nhảy đến nội dung
 

Nhìn lại điểm sáng 2025: Một năm khiến người Việt Nam thốt lên 'Tự hào quá!'

Cùng nhìn lại một năm 2025 của Việt Nam với nhiều điểm sáng rực rỡ, một năm mà bất kỳ ai cũng muốn kể lại và kể mãi.

Dẫu nhiều thăng trầm, năm 2025 bừng sáng lòng yêu nước, tình đồng bào keo sơn - năm mà người Việt Nam liên tục thu hút sự chú ý của thế giới.

Người dân "đi bão" mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 ngay dịp đầu năm

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan 3-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala hôm 3-1, từ đó vô địch với tỉ số chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận.

Hàng chục ngàn người dân Việt Nam ùa ra đường đi "bão", những dòng xe đỏ rực màu cờ Tổ quốc. Tiếng hò reo, kèn trống vang lên rộn rã, hòa trong niềm tự hào và hạnh phúc cùng những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thắm thiết của người hâm mộ xa lạ mà như thân quen.

“Concert quốc gia” 2025 - bản trường ca của lòng yêu nước

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) là điểm sáng của lòng yêu nước nồng nàn và kết tinh đoàn kết dân tộc.

Hiếm có một “khối toàn dân” nào hòa chung một nhịp, từ sớm đã có mặt, vẫy cờ, reo vui, tiếp sức cho khối diễu binh đi giữa lòng dân. Hình ảnh các cựu chiến binh được các bạn trẻ hỏi thăm, trò chuyện và cùng ngồi xem thật ấm áp giữa thời bình.

Tinh thần bất diệt ấy được lan tỏa qua những “concert quốc gia” miễn phí, các ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn” hòa cùng những bài nhạc đỏ, cách mạng, những bộ phim “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Tất cả chạm đến trái tim triệu triệu người, nhất là giới trẻ.

"Phải có hòa bình mới có được 100.000 đồng này dịp 2-9"

Tết Độc lập năm nay, người dân Việt Nam không chỉ hướng về thủ đô với màn diễu binh, diễu hành hoành tráng mà còn được Chính phủ “lì xì” 100.000 đồng.

Có bạn trẻ dùng số tiền nhận được để mua hoa quả, bánh kẹo dâng hương tưởng niệm một liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Một gia đình khác chia đôi 600.000 đồng: một nửa gửi ủng hộ Cuba, một nửa hướng về đồng bào miền Trung giữa thiên tai.

Lũ dữ chẳng thể nhấn chìm tình người

Khi miền Bắc, miền Trung oằn mình trong lũ dữ, biết bao cánh tay vẫn luôn dang rộng. Từ những đội cứu hộ lao mình vào rốn lũ, đến chủ khách sạn, villa, nhà dân mở cửa miễn phí đón người chạy lũ, tất cả cùng chung một niềm tin giản dị: “Cứ cứu thêm một người là thêm một hy vọng”.

Chẳng ngại hiểm nguy, các đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế, SOS Đà Nẵng, SOS Mân Côi (Hà Tĩnh)... tham gia cứu trợ với tinh thần sẻ chia.

Thương đồng bào, nhiều bạn trẻ đã dùng máy bay không người lái (drone) để thả hàng cứu trợ đến những nơi không thể tiếp cận. 

Đó là câu chuyện của Nguyễn Đại Phát (19 tuổi, Nghệ An) từ lời dặn bố đã khuất, mang drone trị giá 400 triệu đồng cứu trợ lũ lụt, cùng kinh nghiệm sau hàng trăm chuyến bay. “Drone chỉ là công cụ, còn trái tim con người mới giúp mình bay xa nhất”, Phát nói.

“Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, hình ảnh người lính cõng cụ già trên vai, ôm lấy bệnh nhân đang thở oxy, quấn chăn cho những trẻ sơ sinh, chuyền tay nhau từng thùng nhu yếu phẩm hay cùng chia sẻ suất cơm hộp giữa biển bùn đất… đã khiến bao người rưng rưng. 

Sau trận lũ kinh hoàng ở Thái Nguyên, khi mạng xã hội tràn ngập những lời cầu cứu tuyệt vọng, Từ Tất Huân (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai Anh và Đặng Thành Long đã nhanh chóng lập trang web thu thập, tổng hợp các yêu cầu cứu hộ giúp lực lượng chức năng tiếp cận kịp thời hơn.

Chiếc thùng đựng hàng cứu trợ độc đáo của người dân Huế

Việt Nam - Ảnh 8.

Những thùng nhựa 90 lít chứa đầy gạo, dầu ăn, đèn pin, thuốc men… được đóng kín cẩn thận gửi đến bà con Đắk Lắk, Khánh Hòa… Khi nhận, nhiều người vừa vui vừa xúc động, háo hức mở thùng như “khui túi mù” xem bên trong có gì.

Ý tưởng này do SOS 75 - Đội 0 đồng Huế triển khai. Trong đợt lũ vừa qua, đội đã gửi hàng nghìn thùng cứu trợ với tổng cộng hơn 250 tấn hàng hóa đến tay người dân vùng ngập nặng.

Theo đội trưởng Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, cách đóng gói bằng thùng nhựa kín giúp bảo vệ hàng hóa khỏi bị ướt khi vận chuyển giữa mưa lũ, đảm bảo bà con có thể sử dụng ngay khi mở thùng.

Hướng về miền Trung ruột thịt: Mồ hôi lăn dài, nhưng vì đồng bào, khó nhọc chẳng là bao!

Từ già đến trẻ, từ công nhân, sinh viên đến các bác xe ôm… đông đảo người dân trên khắp cả nước đã tự nguyện có mặt tại các điểm tập kết hàng hóa để bốc xếp, phân loại và chuyển hàng cứu trợ về miền Trung khi ba tỉnh thành Nam Trung Bộ chìm trong lũ lụt hồi tháng 11.

Ở TP.HCM, những câu chuyện đẹp lan tỏa mỗi ngày. Có cụ ông hơn 70 tuổi tạm gác công việc chạy xe ôm để đến Nhà văn hóa Thanh niên phụ khuân vác từng bao gạo, thùng mì gửi ra miền Trung.

Nhiều shipper chở hàng miễn phí, các bạn trẻ thức gần trắng đêm làm việc 2-3 ngày liên tục để kịp chuyển hàng đi. Không ít người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM cũng sẵn sàng xắn tay áo cứu trợ.

Ngày hội “matching day” của bác sĩ nội trú rần rần cõi mạng

Ngày hội “matching day” (9-9), bác sĩ nội trú khóa 50 Trường ĐH Y Hà Nội công bố chuyên ngành đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Chương trình bác sĩ nội trú vốn được xem là một trong những hình thức đào tạo danh giá và khắt khe nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam. 

Vì thế, khoảnh khắc các bác sĩ trẻ xướng tên chuyên ngành mình theo đuổi không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp, mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều bạn trẻ về tinh thần hiếu học.

Tấm gương trẻ truyền cảm hứng năm 2025

Giữa vô vàn câu chuyện đẹp của năm 2025, nổi bật là hành động dũng cảm của Mùa A Thi - Trưởng bản người Mông ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Khi phát hiện dấu hiệu lũ quét và sạt lở đất cận kề, Mùa A Thi đã lập tức đi từng nhà, gõ từng cửa để cảnh báo, hướng dẫn bà con nhanh chóng sơ tán. Nhờ vậy, 21 hộ dân với 90 người đã được đưa đến nơi an toàn trước khi thiên tai ập xuống.

Vũ Nhật Hương, trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, là gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần VIII năm 2025. Khoác lên mình bộ quân phục gìn giữ hòa bình với hai tiếng “Việt Nam” trên ngực, Nhật Hương luôn mang trong lòng niềm tự hào khi trải qua 379 ngày làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi.

Là nữ sĩ quan duy nhất trong đoàn, cô từng lo lắng không biết mình có đảm đương nổi nhiệm vụ khi tham gia chuyến công tác phá, rà bom mìn cùng đội quân của Indonesia. Địa hình hiểm trở, nguy cơ rủi ro cao, nhưng là một sĩ quan, không được phép nản chí trước bất kỳ nhiệm vụ nào.

Ca sĩ Hòa Minzy là một trong những gương mặt truyền cảm hứng với hàng loạt ghi nhận như Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 8, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, giải Tình nguyện quốc gia 2025, cùng nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Năm 2025, cô tạo dấu ấn khi lan tỏa văn hóa Việt đến giới trẻ qua ca khúc Bắc Bling. Song song với hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy luôn quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ...

Vận động viên khiếm thị Vũ Tiến Mạnh của đội điền kinh khuyết tật Việt Nam mang trong mình căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh và chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng. Anh còn chinh phục đường chạy dài hơn 42km, là người khiếm thị đầu tiên của Việt Nam chinh phục thành công cự ly full marathon.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn