Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh giới thiệu những bức ảnh quý về sếu đầu đỏ chụp ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và Úc trong triển lãm Mong đợi ngày sếu trở về.
Sáng 22-10, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh - thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Việt Nam - tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt sách Mong đợi ngày sếu trở về, tại Đường sách TP.HCM.
Phơi nắng cả ngày để chụp được ảnh ưng ý
Triển lãm giới thiệu 56 ảnh trong số hơn 100.000 ảnh chụp về sếu đầu đỏ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh trong 10 năm qua ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và Úc.
Nguyễn Trường Sinh nói với Tuổi Trẻ Online rằng ở Việt Nam thông tin, hình ảnh về sếu đầu đỏ rất ít. Ông phải tìm hiểu tài liệu của nước ngoài mới hình dung được sếu sống ở đâu, sinh sản ra sao, rồi lên kế hoạch đi theo sếu qua nhiều nước.
“Khó khăn nhất là kết nối các đầu mối để sang Campuchia, Ấn Độ, Myanmar, miền Bắc của nước Úc tác nghiệp. Sếu đầu đỏ là chim hoang dã, không phải “người mẫu" nên tôi phải quan sát tập tính, hướng di chuyển để tìm cách tiếp cận.
Nếu mình làm ào ào sếu sẽ hoảng sợ, càng đi xa mình. Tôi ngồi quan sát, tiếp cận một cách từ từ. Để bắt được khoảnh khắc không phải mất 1-2 tiếng đồng hồ, mà phải ngồi phơi nắng cả ngày.
Khi sếu quen, biết không có tác nhân nguy hiểm thì mình chụp mới đẹp” - nhiếp ảnh gia bộc bạch.
Đến với triển lãm, người xem không chỉ được ngắm ảnh mà còn được “đọc ảnh” qua từng khung hình về thông điệp tác giả gửi gắm sinh động.
Sách ảnh đặc biệt về sếu đầu đỏ
Dịp này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh ra mắt sách ảnh Mong đợi ngày sếu trở về do Nhà xuất bản Thông Tấn phát hành. Sách dày 372 trang với hơn 400 bức ảnh, được tác giả chọn lọc từ hơn 100.000 file ảnh gốc. Thời gian biên tập, thiết kế mất một năm.
Đây được xem là bách khoa bằng ảnh đầu tiên của Việt Nam ghi lại đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của sếu đầu đỏ. Tác giả cho biết ông chụp ảnh ngoài lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên còn muốn ghi lại sự mong manh của sự sống.
“Một bức ảnh đẹp lay động trái tim, thì cuốn sách có thể thức tỉnh cả cộng đồng. Sếu là một trong những loài chim quý cần được bảo vệ” - nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh nhấn mạnh.
Tham dự triển lãm có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (105 tuổi). Ông kể về một hiện tượng lạ từng chứng kiến, đó là kỷ niệm về đàn sếu đầu đỏ kết thành hình vòng cung, đáp xuống cánh đồng quê ông. Ông dành lời khen cho bộ ảnh của tác giả Nguyễn Trường Sinh.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh bán sách ảnh và một số vật phẩm lưu niệm, đóng góp vào Quỹ giáo dục trẻ em về môi trường ở Vườn quốc gia Tràm Chim.