Nhật Bản đè bẹp đội Indonesia trong cơn mưa bàn thắng: Khác biệt đẳng cấp quá lớn

Tối 10.6, đội tuyển Indonesia để thua đậm trước đội Nhật Bản với tỷ số 0-6 tại lượt cuối vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, đặt chân trở lại mặt đất sau vài ngày bay bổng với trận thắng đội Trung Quốc 1-0.
Indonesia còn khoảng cách quá xa đội Nhật Bản
Cả 2 đội Indonesia và Nhật Bản đều đã hoàn thành sớm mục tiêu tại vòng loại 3 khu vực châu Á. Trong đó, các "Samurai Blue" đã lấy vé đến vòng chung kết, còn đội bóng xứ vạn đảo cũng đã có suất vào vòng loại 4 để tiếp tục tìm kiếm cơ hội dự World Cup 2026.
Cuộc gặp giữa 2 đội phần nào cũng để kiểm chứng đà thăng tiến hiện nay của đội Indonesia trước Nhật Bản ra sao. Trong đó, giới CĐV xứ vạn đảo nhắc lại trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở lượt cuối vòng loại 3 World Cup 2022 (hồi tháng 3.2022). Qua đó, họ hy vọng đội nhà với sự tiến bộ hiện nay và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, sẽ tìm được trận thắng trước đội Nhật Bản.
Mặc dù vậy, thực tế cho thấy sự chênh lệch vẫn còn quá xa. Đội Nhật Bản chỉ với sự trở lại của 2 ngôi sao hàng đầu là Wataru Endo (CLB Liverpool) và Takefusa Kubo (Sociedad), đã tạo ra quá nhiều khác biệt trước dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Trong đó, Endo thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, còn Kubo chơi cặp cùng Daichi Kamada (đang khoác áo CLB Crystal Palace) trên hàng công.
Phía Indonesia, HLV Kluivert có 5 sự thay đổi so với trận thắng đội Trung Quốc ngày 5.6, với các cầu thủ Mees Hilgers, Kevin Diks, Dean James, Beckham Putra và Yance Sayuri ra sân trong đội hình xuất phát. Đội bóng xứ vạn đảo cũng chơi với chiến thuật phòng ngự số đông (5-4-1), chỉ cắm tiền đạo Ole Romeny ở tuyến đầu để tranh thủ các đợt phản công.
Lối chơi này từ sớm đã bị phá sản, khi đội Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội nhanh chóng kiểm soát mọi diễn biến trên sân bằng các đợt triển khai bóng nhanh, tốc độ cao, chính xác và dàn trải khắp mặt sân.
Chỉ trong vòng 20 phút đầu trận, sức ép quá dữ dội của đội Nhật Bản đã khiến các cầu thủ Indonesia hoàn toàn vỡ trận. Một số cầu thủ cũng phải rời sân sớm vì bị quá tải như Kevin Diks.
Trước thế trận quá áp đảo, các cầu thủ Nhật Bản dễ dàng dội cơn mưa bàn thắng vào lưới thủ môn Emil Audero (Indonesia). Trong đó, Kamada ghi cú đúp các phút 15 và 45+6, Kubo ghi phút 19 để khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0. Trong hiệp 2, Ryoya Morishita (phút 55), Shuto Machino (58) và Hosoya Mao (80) ghi thêm 3 bàn nữa giúp đội Nhật Bản đè bẹp đối thủ Indonesia với tỷ số tới 6-0.
Nhận trận thua quá đậm trước Nhật Bản, đội tuyển Indonesia sẽ còn rất nhiều việc phải làm mới có thể cạnh tranh trước các đối thủ mạnh khác tại vòng loại 4 để hy vọng tranh vé dự World Cup 2026.
Bên cạnh đó, họ cũng chưa thể vượt qua đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 7 tới đây. Nhưng khả năng sẽ thu hẹp cách biệt đáng kể nhờ điểm số được cộng từ trận thắng đội Trung Quốc (15,05 điểm), trong khi thua Nhật Bản, đội Indonesia chỉ bị trừ 3,42 điểm.