'Nhập vai' mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng 'cứng họng'

Một trong những “chiêu” tinh vi của các đối tượng lừa đảo là giả danh người thân ở nước ngoài gọi điện giục bố, mẹ… chuyển tiền. Nếu không tỉnh táo, nhiều người có thể bị mất oan số tiền lớn.
Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội thông tin về một trường hợp lừa đảo giả danh bạn bè, người thân trên mạng xã hội.
Theo đó, đầu tháng 9 năm 2025, bà K. (60 tuổi, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger có tên và ảnh đại diện giống con gái đang ở nước ngoài.
Đối tượng nói mạng kém nên chuyển sang nhắn tin và nhờ mẹ chuyển tiền. Do tin tưởng đó là con gái, bà K. đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Trước đó, một trường hợp tương tự đã xảy ra với chị M. (38 tuổi, trú Hà Nội), nhưng cách xử lý của người trong cuộc vô cùng tỉnh táo.
Chị M. kể lại, chị đang cầm điện thoại của mẹ chồng thì có cuộc gọi Messenger. Tên và ảnh đại diện của phía gọi đến y hệt em chồng chị đang du học ở nước ngoài. Đầu dây bên kia vội vã: "Mẹ ơi, con cần 500 triệu đồng gấp để đầu tư kinh doanh”.
Thay vì gấp gáp chuyển tiền, chị M. quyết định nhập vai người mẹ để thử thách kẻ mạo danh. “Con cần bao nhiêu?”, chị hỏi lại. Đối tượng quả quyết: “500 triệu”. Chị cười hỏi tiếp: “Con không nhận ra giọng mẹ à?”.
Đối tượng bắt đầu ấp úng, viện cớ “mạng kém”. Chị M. tiếp tục vặn hỏi: “Mới đi học có 2 năm mà đã quên giọng mẹ rồi sao? Ở nhà rửa bát còn chưa xong, giờ lại đòi đầu tư?”.
Đến đây, kẻ lừa đảo cố chống chế: “Con phải kiếm tiền phụ giúp gia đình chứ mẹ”. Chị M. liền thẳng thừng vạch mặt: “Mẹ sinh con ra mà con còn không nhận ra. Rõ ràng con là kẻ giả mạo rồi”.
Nghe vậy, đối tượng vội cúp máy và lập tức chặn tài khoản. Chị M. thở phào: “Nếu mẹ chồng tôi là người nghe máy, có khi đã mất tiền. Người lớn tuổi thường rất dễ tin, nhất là khi nghe giọng nói hoặc thấy hình ảnh quen thuộc”.