Nhảy đến nội dung
 

Nhận đòn của chồng suốt 7 năm, tôi vẫn không ly hôn vì một lý do

(Dân trí) - Nhiều người hỏi tại sao không ly hôn, tôi chỉ biết lắc đầu. Bởi họ không sống trong hoàn cảnh của tôi, họ không hiểu được sau ly hôn, tôi còn đau khổ hơn những vết thương về thể xác.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Cưới nhau vì chữ "yêu" bởi tôi tin anh là người đàn ông tử tế, hiền lành giống như cách anh cười, cách anh quan tâm tôi thuở mới yêu.

Nhưng hôn nhân không giống như yêu đương, sau đám cưới là hàng trăm thứ phải lo, là mâm cơm, là tiền điện nước, là trách nhiệm với hai bên nội ngoại. Và tôi bắt đầu hiểu: Anh không còn là người đàn ông dịu dàng năm nào.

Sau khi tôi sinh con đầu lòng, anh đã quay ngoắt thái độ. Anh muốn giàu nhanh nên đầu tư tiền bạc vào chứng khoán, cờ bạc rồi thua lỗ hết. Anh trút giận lên tôi, lên con và coi việc không đưa tiền cho vợ là bình thường.

Tôi đi làm, nai lưng bán hàng kiếm thêm vài đồng lo cho con. Có lúc kiệt sức, chỉ muốn dựa vào chồng nhưng tôi không dám ngừng lao động vì chỉ cần tôi nghỉ, con sẽ chết đói.

Từ những lần cãi vã nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn. Anh bắt đầu giơ tay tát tôi rồi đánh tôi khi bị thua cờ bạc, nợ nần. Anh dần thay đổi hay tôi chưa từng biết con người thật của anh? Tôi không chắc nữa.

Tôi chỉ nhớ những lần anh trách mắng rồi đập đồ. Những lần bực bội vì công việc, anh trút giận lên tôi như một con thú. Tôi không phản kháng, ban đầu là vì sợ, sau là vì quen.

Tôi từng rớm máu môi, từng ôm mặt khi con còn nhỏ nằm ngủ bên cạnh, từng trốn trong nhà tắm chỉ để khóc. Nhưng tôi vẫn không ly hôn, không bỏ nhà ra đi.

"Tại sao không ly hôn?", nhiều người hỏi tôi như vậy. Tôi cũng hỏi ngược lại: Ly hôn rồi thì sao? Tôi bế con đi đâu?

Tôi không có tài sản riêng. Nhà đang ở là nhà của bố mẹ anh để lại. Tôi có thể bỏ đi nhưng con tôi thì sao? Con sẽ sống trong cảnh không có bố, sẽ mang tiếng là con không cha. Và tôi, người phụ nữ bị chồng đánh, ly hôn có còn đường nào để ngẩng đầu lên ở cái xóm nhỏ này?

Tôi từng đứng trước tòa một lần rồi lại rút đơn không phải vì còn yêu chồng, mà vì… không đủ dũng khí.

Rất nhiều lần, tôi tự hỏi sao mình lại chịu đựng đến mức này? Có rất nhiều người phụ nữ như tôi, chịu đau cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ để giữ lại một gia đình đang rạn nứt từng ngày.

Nhiều đêm, tôi nhìn con ngủ và ước mình dũng cảm hơn. Nhưng tôi vẫn nằm lại, bên người đàn ông từng giơ tay tát tôi, để ngày mai lại dậy nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

Có thể ai đó sẽ nói tôi ngu dốt, yếu đuối, nhu nhược. Tôi viết ra đây không phải để cầu xin sự thương hại, mà để ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi hiểu rằng, ta không sai vì yêu, không sai vì chịu đựng nhưng sai vì đã không cho con được gia đình trọn vẹn.

Tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó chồng thay đổi, nhận ra gia đình, con cái mới là quan trọng nhất với anh. Và tôi mong con sẽ là động lực để giúp anh nhìn lại mình, sống có ý nghĩa hơn với gia đình, xã hội.

Có lúc nhìn con quấn bố, nhìn cảnh hai bố con ăn uống vui vẻ bên nhau, tôi lại chạnh lòng, tiếc cho mái ấm mà tôi từng cố vun vén. Người đàn ông có thể tệ bạc với vợ, với thiên hạ nhưng lại luôn dịu dàng với con mình, đó là sự thật.

Có lúc anh ấy giải thích, việc chơi bời, nợ nần cũng là vì mong vợ con có cuộc sống tốt hơn. Nếu không vì kiếm tiền, anh đâu lao vào cuộc chơi ấy. Tôi không muốn thông cảm nhưng những lời đường mật ấy lại khiến tôi yếu mềm, một lần nữa mong anh ấy quay đầu.

Đã hơn 4 tháng nay, anh chưa bạo hành với tôi và tôi thực sự đang nuôi hy vọng. Nhưng tôi cũng không dám chắc liệu cú tát này, lời lăng mạ này sẽ dành cho tôi vào lúc nào? Tôi cứ cố gắng chịu được ngày nào hay ngày ấy, cố gắng hết mình vì con.

Nếu mọi người là tôi, mọi người có đủ mạnh mẽ để ly hôn không? Hay cũng như tôi, im lặng mà sống tiếp vì… quá nhiều lý do?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn