Nhảy đến nội dung

Nhạc sĩ Trần Tiến U80: "Tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu"

(Dân trí) - Tối 18/5, trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" phát sóng trên VTV3, khán giả được chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt: Sinh nhật lần thứ 78 của nhạc sĩ Trần Tiến được tổ chức ngay tại trường quay.

"Người ta nhớ đến mình là hạnh phúc lắm rồi"

Bữa tiệc đầy cảm xúc đã diễn ra với một chiếc bánh kem hình cây đàn guitar, những bó hoa tươi, và lời chúc đầy bất ngờ từ ê-kíp.

Khi MC Long Vũ nhắc đến tuổi mới (sinh nhật của nhạc sĩ Trần Tiến vào ngày 16/5), nhạc sĩ Trần Tiến cười lớn và đáp lại bằng chất giọng khàn đặc quen thuộc: "Tôi còn trẻ mà! Đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu. Tôi không quan tâm lắm tới sinh nhật đâu. Thế này là vui rồi!".

Với ông, những dịp sinh nhật xưa nay không quan trọng bằng việc được gặp lại khán giả, được trò chuyện và được kể về hành trình sống một đời trọn với âm nhạc.

Nhạc sĩ cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp ông được gặp những khán giả yêu quý của mình.

"Cả một đời tôi chỉ nghĩ đến các bạn thôi, những người thân của tôi, những con người cùng tôi đi qua trái đất thân yêu này. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là cả đời không bao giờ được tổ chức sinh nhật, thì hôm nay lại được tổ chức sinh nhật trước các bạn.

Điều ước của tôi khi thổi nến là cố gắng viết thêm được bài hát nào tặng mọi người, đó là hạnh phúc rồi. Các bạn phải nhớ chúng ta sống không dài lâu. Vì vậy, tôi xin các bạn sống từng giây, từng tích tắc một đời sống thú vị, hạnh phúc", nhạc sĩ Trần Tiến xúc động nói.

Trong suốt chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến đưa khán giả ngược dòng thời gian, ôn lại những dấu ấn vàng son trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nhạc sĩ kể rằng, ông chưa bao giờ nghĩ mình là một "nghệ sĩ trong phòng thu".

Suốt hàng chục năm, ông cùng ban nhạc rong ruổi khắp nơi, biểu diễn tại những vùng quê nghèo, nơi sân khấu đôi khi chỉ là một sân bóng, hay một khoảnh sân đình.

Ông từng chơi nhạc ngay giữa chợ, giữa rừng, cho những người lao động, bộ đội, công nhân - những người "không bao giờ có tiền mua vé".

Chính những cuộc du ca ấy đã nuôi dưỡng tinh thần nghệ thuật của ông, trở thành chất liệu cho hàng loạt ca khúc bất hủ: Mặt trời bé con, Tạm biệt chim én, Ngẫu hứng sông Hồng, Chị tôi, Quê nhà, Sắc màu, Giấc mơ Chapi

Ông quan niệm rằng, âm nhạc phải đến từ cuộc sống, phải phản ánh những thân phận, những nỗi niềm rất thật. Một trong những câu chuyện xúc động nhất được nhạc sĩ kể lại trong chương trình là về ca khúc Vết chân tròn trên cát.

Ca khúc được viết sau một chuyến đi biểu diễn ở Thái Bình, khi ông tình cờ gặp một thương binh cụt cả hai chân, ngày ngày dạy học cho trẻ em mà không nhận lương. Hình ảnh những dấu chấm lăn tròn trên cát - vết xe lăn của người thầy ấy - đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những ca từ đầy day dứt.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ: "Sáng dậy tôi thấy trên cát có những dấu chấm, tưởng tượng như nốt nhạc trên trời bao la. Anh thương binh hát hay lắm, dạy các cháu không có lương, chỉ bằng tình yêu trẻ con. Ở quanh ta có những vì sao, như anh thương binh đó, không cần tỏa sáng".

Ca khúc này sau đó trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi của NSND Thái Bảo. Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, nữ nghệ sĩ đã bất ngờ xuất hiện cùng cây đàn guitar, thể hiện lại ca khúc một cách da diết.

NSND Thái Bảo cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Sau phần trình diễn, chị tiến lại ôm nhạc sĩ Trần Tiến và nghẹn ngào cho biết: "Em luôn biết ơn anh. Anh là thần tượng, là người mở đường cho em vào con đường âm nhạc. Em hát bài này từ năm 1992 và hát đến giờ vẫn còn nguyên cảm xúc. Em cảm ơn anh vì tất cả!".

Nhạc sĩ nhẹ nhàng đáp lại: "Không phải vậy đâu! Chính anh mới phải biết ơn em, cảm ơn em vì đã thổi vào ca khúc này sức sống mãnh liệt, giữ cho nó luôn tươi mới đến tận bây giờ".

Không kìm được cảm xúc, cả hai đã trao cho nhau cái ôm thật chặt, khoảnh khắc ấm áp khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trong chương trình, nhạc sĩ Trần Tiến cũng xúc động chia sẻ về những chuyến du ca đặc biệt trong đời. Đó là những hành trình không vì danh tiếng hay thù lao, mà chỉ đơn giản là muốn mang âm nhạc đi gieo hy vọng.

Nhắc đến cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời sáng tác, ông nói về mẹ với tất cả sự kính yêu và trân trọng. "Ba bài hát tôi không dám hát là Mẹ tôi, Chị tôiQuê nhà. Tôi sợ không hát nổi, sẽ phải bỏ giữa chừng vì quá xúc động", Trần Tiến trải lòng.

Cuộc hội ngộ đặc biệt với nhạc sĩ Đức Trí

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là cuộc hội ngộ giữa nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Đức Trí.

Nhạc sĩ Trần Tiến và Đức Trí có một mối duyên âm nhạc ít người biết đến. Vào năm 1987, Trần Tiến thành lập ban nhạc rock Đen Trắng và cùng nhóm lưu diễn khắp cả nước. Khi ông rời nhóm, Đức Trí đã tiếp bước gia nhập ban nhạc này.

Sau này, với ca khúc Sắc màu, Trần Tiến còn gửi cho Đức Trí phần nhạc mở đầu, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa hai thế hệ nhạc sĩ. Cả hai đều thừa nhận rằng, họ rất khắt khe trong âm nhạc, với quan điểm rằng giai điệu phải thật đẹp và cuốn hút trước khi đến phần ca từ.

Trong chương trình, Đức Trí chia sẻ nhiều kỷ niệm về người thầy, người đàn anh đặc biệt này. Anh kể về hành trình du học tại Berklee College of Music (Boston, Mỹ), về cách tư duy sáng tác hiện đại, đồng thời vẫn trân trọng gốc gác truyền thống.

Một màn trình diễn khiến cả trường quay lặng đi là khi Đức Trí dùng đàn kìm biểu diễn bản Dạ cổ hoài lang. Giữa không gian sang trọng, tiếng đàn dân tộc ngân lên khiến khán giả xúc động.

Nhạc sĩ Trần Tiến xúc động khen ngợi: "Tôi không ngờ một nhạc sĩ Tây học khủng khiếp như Đức Trí lại có thể chơi đàn dân tộc hay đến vậy. Điều đó chứng minh rằng, dù thế giới có chơi hip hop, rap, techno… thì tiếng đàn dân tộc của mình vẫn sống mãi".

Đức Trí cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Trần Tiến vì đã khơi mở trong anh niềm yêu âm nhạc chân thật và tự do.

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn