Nhảy đến nội dung
 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

Tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (bút danh Hoàng Thiếu Phủ) đã theo anh trai ông là Hoàng Phủ Ngọc Tường rời xa cõi tạm khiến giới văn nghệ tiếc thương. Nền văn chương Việt mất đi một tên tuổi và cây bút trào phúng duyên dáng.

"Bao năm góp nhặt nụ cười/Mua vui cũng được một 'vười' trống canh". Ấy là lời "tự bạch" hài hước của nhà văn Hoàng Thiếu Phủ trong Tuyển tập Thuyện cười (NXB Trẻ) - một "lão tướng" có "máu mặt" của làng cười Việt Nam. 

Từ năm 1984, ông xuất hiện trên trường văn trận bút thì lập tức đã tạo được tiếng vang nhất định bởi kiến thức uyên bác của ông. Cũng là một vấn đề thời sự cần phê phán với cái nhìn "lệch pha", hài hước như nhiều người khác, thì ông còn hấp dẫn với sự am hiểu tường tận của vấn đề đang đặt ra.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan có gương mặt khắc khổ nhưng rất hài hước

Trước khi bước vào làng cười, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là sinh viên y khoa, tham gia phong trào đấu tranh sinh viên học sinh tại vùng đô thị bị tạm chiếm, sau đó ông lên chiến khu ở Huế làm Báo Cờ Giải phóng; rồi sau năm 1975, ròng rã mấy chục năm trời ông "chuyên trị" về tiểu phẩm cười. Nhìn gương mặt của ông, vừa khắc khổ vừa "hà tiện" nụ cười khì ấy, độc giả không ngờ con người ấy lại hài hước, vui nhộn đến thế. 

"Thì ra trong trường hợp này không thể 'xem mặt mà bắt hình dong'. Bằng chứng là tiểu phẩm cười anh thật sự hấp dẫn bạn đọc bởi đa dạng đề tài, bút pháp mà khi đọc ắt ta bật lên những tiếng cười thật sảng khoái mà thêm yêu đời" nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét.

Nói về gia đình mình - họ hàng với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, trong câu chuyện Kỷ niệm một đêm trong rừng núi viết trên trang Vanvn.vn (Hội Nhà văn Việt Nam), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan có kể lại khi gặp nhạc sĩ Trần Hoàn, lúc này là thủ trưởng, rằng: "Tôi cũng nói thực là cháu kêu nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ bằng ông. Trần Hoàn mừng rỡ hỏi thăm đến nhiều người bà con khác. Từ đó tôi được biết thêm rằng giữa ông và họ Hoàng Bích Khê chúng tôi có mối quan hệ bà con nội ngoại”.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: "Ở Hoàng Thiếu Phủ, theo tôi, hấp dẫn vẫn là mối liên hệ với những chuyện 'thời xửa thời xưa' để liên hệ đến nay rất 'biện chứng'. Nhìn từ tác phẩm của anh như Tuyển tập Truyện cười - Hoàng Thiếu Phủ (NXB Trẻ), ta ngạc nhiên khi biết 'tài sản' của anh mà 'góp nhặt' từ mấy chục năm qua, gồm hai tập với gần 1.000 trang in. Sức viết như thế cũng đáng nể. Tôi thương anh lắm vì thời còn trẻ nhà văn với tôi rất nhiều kỷ niệm".

"Nhớ anh Hoàng Thiếu Phủ, về kỷ niệm riêng tôi luôn nhớ chính anh là người viết tựa tập sách Tiếng cười Việt Nam dân gian hiện đại, từ "bảo chứng" của anh, tôi có dịp rẽ ngang qua lãnh vực viết trào phúng", nhà thơ Lê Minh Quốc bộc bạch.

Vĩnh biệt nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan, tiễn biệt một người con văn chương Quảng Trị tài hoa về với miền mây trắng...

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn