Nhảy đến nội dung
 

Nhà bán không ai mua vì hàng xóm nuôi yến bật loa ầm ĩ

Nhà tôi ở trong khu dân cư, không hiểu sao có một số hộ được cấp phép xây nhà nuôi chim yến. Họ bật loa mô phỏng tiếng chim yến kêu réo rắt ngày đêm. Gia đình tôi đinh tai nhức óc, phải gắn hai lớp cửa kính để hạn chế tiếng ồn.

Buổi tối trời mát mẻ, muốn ra sân chơi một lúc, nhưng cũng phải vào nhà vội vì những âm thanh the thé rất khó chịu.

Xin cung cấp thêm là tôi ở thị tứ của một vùng quê. Có lẽ sự nhập nhằng giữa quê và "khu dân cư" nên không giải quyết dứt điểm được những nhà nuôi chim yến này.

Nhà yến họ xây kiên cố 4-5 tầng, cũng chẳng hy vọng gì về việc họ tự giác di dời. Tôi chỉ có nguyện vọng bán nhà này đi rồi kiếm nhà mặt tiền đường tỉnh lộ, nhưng khổ nỗi kêu bán mà không ai mua. Người mua đi xe tới xem nhà, vừa đến trước cửa là họ đã sượng, hỏi qua loa rồi đi mất.

Bây giờ tôi phải làm gì?