Nguyễn Văn Hậu nói về lời cha dạy và chuyện ‘niềm vui nhỏ' khi làm bị cáo dự tòa

Được quyền nói lời sau cùng, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu xúc động nhắc lại lời cha dạy. Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhắc đến “niềm vui nhỏ” khi là bị cáo dự tòa.
Chiều 28/6, phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và những người liên quan kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghỉ nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trình bày: Ngay từ khi chưa bị khởi tố, bị cáo đã nhận thức sai phạm. “Sự thật chỉ có một, tội đã rõ, hành vi đã rõ, tôi không muốn nhắc nhiều. Không có công dân nào sống trên luật pháp được”, lời Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
Vẫn theo trình bày của bị cáo Hậu, sau khi nghe mức án mà đại diện VKS đề nghị áp dụng cho mình, bị cáo đã “hơi choáng”. Nhưng cuối cùng, từ lương tâm của mình, bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình là đầu vụ, bị cáo gửi lời xin lỗi đến người thân và các bị cáo khác. Nói đến đây, bị cáo Hậu không cầm được nước mắt.
“Tôi năm nay 34 tuổi, tôi thấm nhiều điều trước khi tôi quyết định đi buôn. Bố tặng tôi 4 chữ hiếu-nghĩa-nhân-đức. Sống cuộc đời làm sao mình con khóc, mọi người đều cười. Khi con ra đi, mọi người đều khóc, mình con cười. Tôi cố gắng phấn đấu làm theo lời cha dạy, nhưng không ai không sai sót”, lời bị cáo Hậu.
Vẫn theo Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, sai phạm của bị cáo phải trả giá bằng 30 năm tù thì bị cáo cũng đồng thuận nhất trí với mức án mà đại diện VKS đề nghị.
“Khi điều tra viên khám xét nhà tôi có hỏi- tại sao giấy tờ mua vàng gần 10.000 cây vàng giờ chỉ còn 500 cây. Tôi bảo sổ sách em có, nhưng tôi nghĩ chết cũng không mang theo được gì nên tôi đã dùng để làm nhà cho người nghèo”, trình bày của Nguyễn Văn Hậu.
“Niềm vui nho nhỏ” khi được làm bị cáo dự tòa
Trong lời nói sau cùng của mình bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cho hay: “Được tham gia phiên tòa này với tư cách bị cáo không có gì vui, nhưng mà tôi thấy có niềm vui nho nhỏ. Lần đầu tiên được chứng kiến phiên tòa rất phức tạp, căng thẳng, nhiều tình tiết nhưng mọi việc đều diễn ra một cách văn minh, dân chủ, mọi người đêu được nói lên ý kiến của mình một cách trật tự.
Điều đó thể hiện tinh thần đổi mới, cải cách tư pháp và thể hiện tính nhân văn của hệ thống tư pháp. Tôi xin bày tỏ niềm vui nho nhỏ như thế”, lời trình bày của bị cáo Chữ.
Theo lời của cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, quá trình bị khởi tố tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đã nhận thức sâu sắc sai phạm của mình. Bị cáo vô cùng ăn năn, hối cải, nhiều đêm trăn trở, thấy rằng những việc làm, sai sót của mình nó lớn quá. Bị cáo đã vượt qua mọi chuyện bằng cách phối hợp với CQĐT, khắc phục hậu quả thiệt hại vụ án.
Ông Lê Viết Chữ xin HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng cho mình và các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Nhắc đến mẹ già 91 tuổi của mình, một người thương binh, vợ của liệt sỹ, người nông dân chất phác đã hết lòng hết sức nuôi dạy bị cáo từ tấm bé, bị cáo Chữ đọc câu thơ: “Mẹ tôi như nhánh mạ gầy, hóa thân thành bát cơm đầy nuôi tôi”…
“Bà hiện giờ đang rất yếu, mong muốn tôi trở về để nằm trong vòng tay mẹ. Tôi cũng mong có thời gian chăm sóc mẹ già, xin được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình”, lời sau cùng của ông Chữ.