Nhảy đến nội dung
 

Nguyễn Minh Phương: Thủ quân tài hoa, mẫu mực

Nguyễn Minh Phương rưng rưng cảm động khi nhắc lại kỷ niệm tuyệt đẹp của cuộc đời: giành chức vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2008, và đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển VN lên ngôi vương khu vực.

CÚ SÚT PHẠT LỊCH SỬ 

17 năm trước, tại AFF Cup 2008, bóng đá VN lần đầu tiên đánh bại Thái Lan qua 2 lượt chung kết để đoạt chức vô địch Đông Nam Á. Khi trận đấu sắp khép lại, quả đá phạt hình vòng cung của đội trưởng Nguyễn Minh Phương giúp Lê Công Vinh đánh đầu ngược gỡ hòa 1-1 khiến sân Mỹ Đình vỡ òa cảm xúc. Đây là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá VN.

Minh Phương xúc động kể lại: "Tôi đeo băng thủ quân đội tuyển VN từ năm 2005 và cùng đồng đội đoạt HCĐ AFF Cup 2006, vào tứ kết Asian Cup 2007… Tôi may mắn trở thành một phần trong tập thể chín muồi về phong độ, dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, hội tụ đủ thể lực, kỹ thuật và độ quái. Đặc biệt, toàn đội rất đồng lòng khi 100% thành viên từ Ban huấn luyện đến các cầu thủ ủng hộ HLV Henrique Calisto trong cuộc bỏ phiếu kín trước thềm AFF Cup 2008, bất chấp chuỗi 11 trận giao hữu trước đó không thắng".

Cựu đội trưởng đội tuyển VN tiết lộ: "Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2008 gặp Singapore, HLV Calisto muốn tôi và Thành Lương ngồi ngoài để sử dụng hàng tiền vệ giàu tính chiến đấu. Vì thời điểm đó Singapore đang sở hữu 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp bằng đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch rất mạnh. Đội tuyển VN đã chơi rất tốt. Cá nhân tôi đánh giá trận hòa Singapore 0-0 ở sân Mỹ Đình là trận hay nhất của chúng ta tại AFF Cup 2008 và HLV Calisto giữ đội hình đó đến trận chung kết. Tôi bước vào trận chung kết từ băng ghế dự bị. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chiến thắng của cả tập thể. Chúng tôi rất tự hào khi đem lại niềm vui cho đông đảo người hâm mộ, khi giúp VN lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á".

Nguyễn Minh Phương được BA LÉN… CHỞ ĐI TẬP BÓNG ĐÁ

Nguyễn Minh Phương là con cả trong gia đình có truyền thống đá bóng. Cha anh, ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1956, mất năm 2024) từng đá cho đội bóng H.Xuân Lộc (Đồng Nai), đưa đội Cao su Bình Long từ hạng B lên chơi ở hạng A1 (tương đương giải hạng nhất bây giờ). Em trai Nguyễn Quang Khải vừa đi học vừa đá bóng, từng vô địch giải sinh viên miền Nam, sau đá cho đội Kiên Giang. Đặc biệt, hai cha con Minh Phương thuộc diện hiếm có ở VN khi từng đá chung với nhau trong một đội bóng.

Minh Phương nhớ lại: "Ba tôi đá ở vị trí tiền vệ phải. Ông rất khéo léo, có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi. Tình yêu bóng đá của tôi được ba nuôi dưỡng từ khi tôi còn rất nhỏ. Thi đấu ở đâu ba cũng dẫn tôi theo, chỉ bảo, động viên tôi tập luyện, kiên trì với trái bóng. Vào các năm 1996, 1997, tôi may mắn đá chung đội với ba ở giải vô địch tỉnh Sông Bé: con đá tiền vệ trung tâm, ba đá biên phải. Đó là một trong những trải nghiệm hạnh phúc và tự hào nhất của tôi. Năm 2024, tôi được đeo băng đội trưởng cho ba một lần nữa, có tấm ảnh đá bóng chung cùng ông. Không ngờ đó là tấm ảnh chung cuối cùng của 2 cha con".

Năm 1998, ông Minh nói với vợ đưa con trai đi thi ĐH ở TP.HCM, nhưng ông lại chở thẳng Minh Phương đến Trung tâm huấn luyện Cảng Sài Gòn, nhờ cựu trọng tài Bùi Như Đức gửi tập thử. Về sau má Minh Phương biết được, bà giận lắm vì sợ con trai theo đá bóng sẽ khổ, nhưng cuối cùng đành chịu thua sự kiên trì của 2 cha con. "Có lần hai ông bà cự cãi nhau về việc tôi theo bóng đá, ba nói nửa chơi nửa thật: "Sau này biết đâu nó đá đội tuyển VN, nuôi tôi với bà thì sao". Má la "không cần nó nuôi", nhưng rồi cũng dần bị thuyết phục. Còn tôi thì âm thầm thôi thúc bản thân phải cố gắng hơn nữa để ba má không thất vọng", Minh Phương tâm sẢnh: Minh Phương đeo băng đội trưởng cho cha mình – ông Nguyễn Văn Minh trong lần đá bóng cùng nhau năm 2024 ẢNH: NVCC

Nhờ "tình huống liều mạng" của ông Nguyễn Văn Minh, bóng đá VN đã có được một cầu thủ giỏi, một tiền vệ tài hoa với sự nghiệp lừng lẫy. Nguyễn Minh Phương là một trong số ít cầu thủ vô địch V-League với 3 CLB khác nhau: Cảng Sài Gòn (mùa 2001-2002), Đồng Tâm Long An (mùa 2005 và mùa 2006), CLB Đà Nẵng (mùa 2012).

Ngoài chức vô địch AFF Cup 2008 trong vai trò thủ quân, Nguyễn Minh Phương còn giành danh hiệu Quả bóng vàng VN 2010 và Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2012. Điều Minh Phương hạnh phúc nhất là ngày xưa má không đi coi ba đá bóng vì cuộc sống khó khăn và cho rằng nghiệp quần đùi áo số là vất vả, nhưng sau này má đã cùng ba có mặt trên khán đài để cổ vũ con trai thi đấu cho đội tuyển quốc gia…

KIÊN TRÌ KHỔ LUYỆN SẼ CÓ BẢN SẮC RIÊNG

Tại CLB Cảng Sài Gòn, cầu thủ trẻ Nguyễn Minh Phương kinh qua đủ mọi nhiệm vụ từ bơm bóng, xách nước cho đến lau nhà, giặt quần áo… Đam mê với trái bóng và trách nhiệm của con trai lớn muốn giúp gia đình bớt khó khăn thôi thúc Phương nhanh chóng hòa nhập và học hỏi mọi thứ. Minh Phương từng tâm sự, chính HLV Đặng Trần Chỉnh đã sửa rất kỹ cho anh từng động tác kỹ thuật khi anh mới tập tành, còn HLV Calisto thì truyền cho anh sự tự tin, bay bổng. Khán giả nhớ và hâm mộ Minh Phương bởi những cú chạm bóng và đường chuyền đầy chất kỹ thuật, thanh thoát, vô cùng tinh tế. Minh Phương còn nổi danh với những quả đá phạt chính xác, đưa bóng đi theo quỹ đạo hình vòng cung đẹp mắt.

Cựu đội trưởng đội tuyển VN chia sẻ: "Tôi không đá phạt mạnh được như Vũ Phong, nhưng kiên trì rèn kiểu đá riêng của mình: phán đoán động tác và tâm lý của thủ môn, đá kỹ thuật và nhắm thật chuẩn. Sau mỗi buổi tập, tôi đều nán lại tập thêm sút phạt cho đến khi cảm thấy hài lòng mới thôi. Ngày xưa HLV Phạm Huỳnh Tam Lang và HLV Đặng Trần Chỉnh đều khuyến khích cầu thủ tập thêm, bù đắp khiếm khuyết, hoàn thiện bản thân vì giáo án là cho chung cả đội, chưa chắc đủ cho từng người. Mỗi thế hệ cầu thủ có đặc thù thuận lợi, khó khăn khác nhau. Điều quan trọng là mỗi người phải xác định bản sắc cho riêng mình, như nhắc tới Huỳnh Đức là nhớ tới khả năng càn lướt đánh đầu, sút bóng, còn Hồng Sơn thì tài hoa trong đảo bóng qua người... Tôi nghĩ thời nào cũng vậy, nếu có đủ đam mê và kiên trì, mỗi cầu thủ sẽ có cách để lại dấu ấn theo cách riêng của mình để người hâm mộ nhớ đến".