Nguyễn Filip: 'Tinh thần của Việt Nam đi xuống sau bàn thua đầu'

Trên sân Bukit Jalil tối 10/6, Nguyễn Filip trở lại bắt chính sau bảy trận ngồi dự bị ở tuyển Việt Nam. Anh thi đấu hay với hai pha cứu thua mười mươi trong hiệp một, nhưng vẫn không ngăn được bốn bàn thua trong hiệp hai, dẫn đến thất bại nặng nề 0-4. Trong lịch sử đối đầu, Việt Nam thua từng thua Malaysia với cách biệt lớn đến thế.
"Sau hiệp một, chúng tôi tin rằng có thể giành một điểm, nhưng đã để thủng lưới quá sớm trong hiệp hai", Nguyễn Filip cho biết. "Tôi nghĩ tinh thần đội bóng đã đi xuống từ đó, còn đối thủ lại mạnh mẽ hơn và chơi thoải mái để ghi thêm ba bàn".
Phút 49, khi tỷ số đang là 0-0, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa mất bóng ở giữa sân vào chân Joao Figueireido. Sau khi dốc bóng đến cách khung thành khoảng 24 m, tiền đạo gốc Brazil sút căng, đập trúng Đỗ Duy Mạnh đổi hướng, vòng qua đầu Nguyễn Filip.
Chỉ 10 phút sau, Rodrigo Holgado dứt điểm cận thành từ pha phối hợp ở biên phải, nhân đôi cách biệt cho Malaysia.
Hai bàn thua buộc Việt Nam phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, từ đó lộ ra thêm khoảng trống ở hàng thủ. Phút 67, kịch bản bàn thua thứ hai lặp lại nhưng người ghi bàn là hậu vệ trái Lavere Corbing-Ong. Sau đó hơn 20 phút, Dion Cools đánh đầu từ quả phạt góc bên phải ấn định tỷ số 4-0.
Trận này chứng kiến Malaysia sử dụng toàn bộ bảy cầu thủ mang dòng máu lai mới nhập tịch từ tháng 3. Năm người đá chính là hậu vệ Facundo Garces, Jon Irazabal, tiền vệ Hector Hevel, tiền đạo Figueireido và Holgado. Bên cạnh đó, thể lực và chiến thuật dưới thời HLV Peter Cklamovski cũng được cải thiện.
"Tôi nhìn thấy khát khao trong mắt cầu thủ Malaysia, đặc biệt những người mới đến", Filip cho biết. "Các tiền đạo của họ chạy nước rút pressing liên tục suốt 80 phút".
Ở vòng loại này, thứ bậc được phân định bởi điểm số rồi hiệu số đối đầu. Vì vậy tỷ số thua đậm khiến Việt Nam hẹp cửa dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, Filip tin rằng mọi thứ chưa kết thúc.
"Rất khó khăn nhưng chúng tôi còn một trận gặp Malaysia trên sân nhà", Filip cho hay. "Hãy chờ xem họ có thể thắng toàn bộ các trận đến lúc ấy hay không. Tôi tin trận đấu tiếp theo của Việt Nam sẽ tốt hơn, và còn cơ hội dự Asian Cup".
Việt Nam và Malaysia sẽ các trận gặp Lào và Nepal vào tháng 10 và 11 năm nay. Nếu cùng thắng, ngôi đầu sẽ được phân định bằng cuộc tái đấu tại Việt Nam vào ngày 31/3/2026. Khi ấy, đội bóng của Filip phải thắng cách biệt 5 bàn để lật ngược tình thế. Trường hợp thắng chênh lệch bốn bàn, Việt Nam phải xét tiếp các chỉ số phụ là tổng hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng, điểm fair-play và bốc thăm.
Hiếu Lương