Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ

Chiều nay linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được an táng tại quê nhà ở Quảng Ngãi. Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông với Đảng, Nhà nước, nhân dân sẽ mãi được ghi nhớ.
15h20:
Sau nghi thức đóng mộ, những vòng hoa tươi được đội tiêu binh phủ lên.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình đã đi vòng quanh mộ vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Phu nhân Nguyễn Thị Vĩnh tay cầm nén hương, nhìn lên di ảnh chồng một hồi lâu và nghẹn ngào rơi nước mắt.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự lễ an táng thành kính thắp nén hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
15h15:
Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang cho biết, trong những ngày qua, lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; của đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế.
Đến nay, Ban Tổ chức lễ Quốc tang đã cùng gia quyến hoàn thành chu đáo lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Thay mặt Ban tổ chức lễ Quốc tang và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các lão thành cách mạng, đại diện ban bộ ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, tham dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ban tổ chức lễ Quốc tang và gia quyến chân thành cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, lực lượng vũ trang TP Hà Nội, TPHCM và Quảng Ngãi.
"Cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước yên nghỉ cõi vĩnh hằng! Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước", Phó Thủ tướng thường trực nói.
15h10:
Sau khi đội tiêu binh thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình đã thả hoa, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà Nguyễn Thị Vĩnh đi đầu, tay cầm những cánh hoa cúc vàng, chậm rãi thả xuống mộ chồng. Tiếp đó là gia quyến và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức thả hoa.
Để tỏ lòng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước.
15h:
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhìn về phía di hài chồng và nghẹn ngào. Các đại biểu đứng nghiêm theo dõi nghi thức hạ huyệt.
14h45:
Xe chở linh cửu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về tới nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trước khi an nghỉ tại nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dừng ở ngôi nhà ông từng ở.
13h45:
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vừa qua khỏi TP Quảng Ngãi, đến địa phận huyện Tư Nghĩa. Dự kiến khoảng gần 1 giờ nữa đoàn xe sẽ về đến chân núi Dông Bồ - nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước.
13h:
Thời tiết tại khu vực chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) – nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khá nắng và oi bức. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để chờ đón linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ.
Từ trưa nay, rất đông người dân thị xã Đức Phổ đã đến khu vực chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) để chờ tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ban tổ chức lễ tang đã bố trí dù che nắng và ghế ngồi cho bà con tại khu đất trống phía trước lối vào khu mộ.
Bà Ngô Thị Túc (SN 1954, trú thôn Diên Trường) chia sẻ, bà sống cạnh nhà thờ tộc của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Những ngày qua, bà con trong xóm đều nặng lòng thương tiếc. Hôm nay, cả gia đình bà Túc cùng có mặt tại đây để chờ thắp nén nhang tưởng nhớ vị lãnh đạo gần gũi với nhân dân.
Trong những lần về thăm Quảng Ngãi, trên các cương vị công tác khác nhau, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi phải đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Những người con ưu tú của quê hương núi Ấn, sông Trà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
12h30:
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đang trên đường về TP Quảng Ngãi. Dự kiến khoảng 1 giờ nữa đoàn xe sẽ về đến khu vực chân núi Dông Bồ - nơi nguyên Chủ tịch nước yên nghỉ.
Trên đường di chuyển của đoàn xe linh xa, rất đông người dân huyện Núi Thành, Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi tập trung đứng nghiêm chỉnh hai bên đường, lặng lẽ cúi đầu bày tỏ lòng tiếc thương, tri ân nguyên Chủ tịch nước.
11h: Sau lễ truy điệu sáng nay, linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ Nhà tang lễ quốc gia đến sân bay Nội Bài đã về quê nhà Quảng Ngãi để an táng.
Chuyến bay VNA612 chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hạ cánh ở sân bay Chu Lai (Quảng Nam).
Linh xa chở linh cữu đang trên đường di chuyển về nơi an táng ở xã Phổ Khánh (cách sân bay Chu Lai khoảng 100km).
Chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuyến đường nông thôn dài khoảng 1,5km từ trung tâm xã Phổ Khánh đến chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường) đã được nâng cấp, mở rộng mặt đường lên 6,5m và bê tông hóa toàn tuyến.
Hệ thống điện chiếu sáng cũng được kéo lên tận khu vực mộ phần, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và thuận tiện cho các đoàn viếng cũng như người dân đến dâng hương.
Theo Ban tổ chức Lễ tang của tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng sớm 25/5, có hơn 218 đoàn, với hơn 4.105 người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, được tỉnh tổ chức tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Nhà văn hóa thị xã Đức Phổ và Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
Điều này thể hiện tình cảm rất đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ và người dân tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phố trong khu vực đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.