Nhảy đến nội dung
 

Người Việt ở Mỹ làm chương trình 'Từ Việt Nam với ngàn lời yêu thương'

Việc lan tỏa niềm vui âm nhạc đến các cụ già tại nhiều địa phương ở tiểu bang Texas qua buổi biểu diễn piano đặc biệt mang tên "Từ Việt Nam với ngàn lời yêu thương" (From Vietnam with Love) kéo dài từ tháng cuối năm ngoái đến mỗi tháng trong năm 2025. 

Hà Linh - nữ sinh Quốc Học mới sang Mỹ du học vài tháng, đã cùng tôi thường xuyên tham gia các chương trình tạo tác động xã hội ở Huế trước đây, là người lên kế hoạch thực hiện chương trình nhiều ý nghĩa này…

Ý tưởng từ lần vui chơi lễ Halloween

Cảm hứng cho buổi biểu diễn này bắt đầu vào dịp Halloween khi gia đình tôi đến thăm một trung tâm dưỡng lão ở thành phố Fort worth (Texas). Trong lúc đi nhận kẹo từ các cụ già, 2 cháu tình cờ phát hiện một chiếc đàn piano và bắt đầu tiến đến chơi những bản nhạc du dương khiến các ông bà lão tại trung tâm này bị cuốn hút bởi màn trình diễn tự phát của mình. Nhiều người mong muốn 2 nghệ sĩ nhí này sớm trở lại để được nghe các cháu biểu diễn.

Xúc động trước tình cảm chân thành của các cụ già, 3 bố con đã cùng nhau bàn bạc và quyết định tìm cách tổ chức các buổi biểu diễn piano mừng Giáng sinh và năm mới miễn phí để mang lại niềm vui cho người cao tuổi ở các trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc trí nhớ của người cao tuổi trong khu vực cụm thành phố Dallas - Fort worth. 

Sau khi chia sẻ ý tưởng của mình trên mạng xã hội ở địa phương, với sự giúp sức nhiệt tình của "cộng đồng mạng", các giám đốc điều hành và quản lý sự kiện nhiều trung tâm đã liên hệ để chương trình được tổ chức tại cơ sở của mình.

Nhận lại những lời yêu thương

Mới chuyển đến đây từ thành phố Huế cách đây chỉ vài tháng, gia đình tôi đã háo hức đóng góp cho nhiều hoạt động cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là các sự kiện phục vụ đối tượng trẻ em và người lớn tuổi.

"Từ Việt Nam với ngàn lời yêu thương" bao gồm những ca khúc mang đến một sự hòa quyện thú vị giữa các bản piano hiện đại và những ca khúc Giáng sinh, chào năm mới quen thuộc. 

Nếu vào dịp Valentine thì có thêm các bài tình ca, hay chào mùa xuân sẽ là những bài nhạc của cây cỏ, lá hoa. 

Đặc biệt hơn khi các chương trình luôn được mở đầu với ca khúc "Bonjour Vietnam" từng rất nổi tiếng tại quê nhà gần 20 năm trước, như là một lời chào trân trọng đến những khán giả đặc biệt trên đất Mỹ. Hai chị em đã khơi gợi nhiều cảm xúc lẫn lộn của hoài niệm và niềm vui trong không khí lễ hội, làm cho mùa đông này của các cụ thêm phần đặc biệt.

Buổi biểu diễn piano này vừa là sự kết hợp giữa âm nhạc, sự sẻ chia với mục đích mang lại niềm vui trong từng mùa, từng lễ hội tạo nên những kết nối ý nghĩa trong cộng đồng.

Đây cũng vừa là dịp mà cả gia đình được tìm hiểu nhiều hơn về hệ thống chăm sóc người cao tuổi được phân loại khác nhau ở Mỹ. 

Nếu các trung tâm phục hồi chức năng (Rehab) dành cho các cụ cần phục hồi sau bệnh, chấn thương trong ngắn hạn thì các viện dưỡng lão (Senior living center) hỗ trợ cho người cao tuổi cần hỗ trợ cơ bản trong dài hạn hoặc tùy nhu cầu.

Ngoài ra còn có các viện chăm sóc trí nhớ chuyên biệt hoặc sa sút trí tuệ (Memory care center) và mô hình căn hộ cao cấp (Conservatory) với nhiều tiện nghi dành cho người già còn khỏe mạnh với quầy bar, quầy bánh, phòng chiếu phim, salon trang điểm làm tóc, khu chơi game, giải trí… trong một khuôn viên sinh hoạt cộng đồng.

Từ đó mỗi biểu diễn tại từng nơi cũng có những "tầng" khán giả khác nhau. Nếu các viện dưỡng lão, các cụ ngồi thưởng thức nhẹ nhàng thì nơi căn hộ chung cư cao cấp, các cụ hào hứng hơn khi hát hò, thậm chí nhảy cùng nhau. 

Còn viện chăm sóc trí nhớ thì có cụ nghe một nơi xong lại đi đến một góc phòng thật xa để vỗ tay. Trong khi khán giả ở trung tâm phục hồi chức năng hầu hết ngồi trên xe lăn hoặc trên tay vẫn còn cầm bình ô xy cá nhân.

Và trên hết, hai chị em đã chia sẻ tình yêu âm nhạc của mình, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho các cụ. Bởi đâu đó dù được chăm sóc đầy đủ nhưng trong khóe mắt mỗi người vẫn là sự cô đơn của tuổi già, là nỗi mong nhớ cháu con khi những gia đình khác đang quây quần bên gia đình đón năm mới.

Tâm tình của một cựu binh

Ông James Todder, cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nắm tay tôi tâm sự: "Tôi đã từng đến chiến trường Đà Nẵng tham chiến và rời nơi này hơn 50 năm. Sau ngần đó thời gian, tôi mới được nghe lại hai tiếng Việt Nam, được gặp lại người Việt Nam và mong muốn được một lần trở lại nơi đây trước khi nhắm mắt. Buổi hòa nhạc này thực sự là cầu nối văn hóa, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai dân tộc, đồng thời kết nối hai thế hệ cách nhau mấy chục năm thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc. Các bạn nhỏ hãy sớm trở lại nhé, bởi tôi cũng không biết có còn được gặp lại các bạn lần nữa hay không?".

Chúng tôi đã hứa sẽ mang thêm nhiều chương trình âm nhạc khác trở lại những nơi này để thúc đẩy sự giao lưu văn hóa cùng với tinh thần chia sẻ dành cho cộng đồng địa phương của thế hệ con cái mình. 

Và từ đó, những niềm vui tiếp tục được nuôi dưỡng trong mỗi nụ cười ấm áp của các cụ khi tuổi đã xế chiều…

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn