Nhảy đến nội dung

Người phụ nữ mua 6 ngôi nhà hoang giá siêu rẻ nhiều năm trước, giờ ra sao?

ITALIA - Lý do người phụ nữ Mỹ lựa chọn những ngôi nhà ở trị trấn Mussomeli không chỉ vì giá rẻ đến khó tin, mà còn vì sự yên bình ở nơi đây.

Năm 2019, khi nghe nói về một thị trấn ở Italia rao bán những ngôi nhà bỏ hoang với giá chỉ 1 Euro/căn (chưa đến 30.000 đồng), Rubia Daniels đã đến xem thử.

Người phụ nữ khi đó ở Berkeley, California (Mỹ) đã nhanh chóng đặt chuyến bay đến thị trấn Mussomeli, Sicily (Italia). Sau đó, cô đã chốt mua 6 ngôi nhà cho bản thân và những người thân của cô.

Đây là chương trình của chính quyền địa phương nhằm thu hút cư dân đến khu vực này và hồi sinh những ngôi nhà bị bỏ hoang. Nhiều nhà không còn mái, thiếu điện nước, cơ sở hạ tầng kém...

Khi trở về Mỹ, Rubia Daniels nhanh chóng đóng gói 6 vali chứa đầy dụng cụ, sau đó cùng chồng và anh rể bay sang Italia để nhận giấy tờ sở hữu.

Giá mỗi ngôi nhà chỉ 1 Euro, nhưng tổng chi phí để sở hữu 6 ngôi nhà, bao gồm phí quản lý, phí môi giới, giấy tờ sở hữu... là khoảng 24.000 Euro (hơn 700 triệu đồng).

Đối với Rubia Daniels, đây không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là một cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng.

"Tôi yêu việc cải tạo, đập tường và biến đổi không gian. Với tôi, đó là sự kết hợp giữa hứng khởi và niềm vui", cô chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại

Hiện một trong số 6 ngôi nhà đã được cải tạo xong, với nội thất hiện đại, phòng ngủ lát đá cẩm thạch sang trọng. Chi phí cải tạo khoảng 60.000 Euro (1,6 tỷ đồng). Cô hy vọng nó sẽ bền vững trong ít nhất 50 năm tới.

Daniels dự định biến một trong các ngôi nhà này thành trung tâm chăm sóc sức khỏe, tổ chức các lớp yoga và thiền cho cộng đồng. "Tôi muốn đóng góp điều gì đó cho nơi này", cô nói.

Trong suốt quá trình cải tạo, Rubia Daniels ưu tiên sử dụng vật liệu và đồ nội thất từ các nhà cung cấp địa phương để hỗ trợ nền kinh tế sở tại và xây dựng mối liên kết với cộng đồng.

Điều khiến cô gắn bó với Mussomeli không chỉ là bởi giá bất động sản rẻ đến khó tin, mà còn là cuộc sống yên bình, chậm rãi, thứ mà cô không tìm thấy ở California.

"Không ai vội vàng. Mọi thứ đều vừa túi tiền. Một ly cà phê và một chiếc bánh sừng bò giá chỉ 1,5 Euro (hơn 43.000 đồng). Trong khi đó, ở California, cuộc sống đầy căng thẳng", cô nói.

Hai người dì của cô cũng đang chuẩn bị chuyển tới Mussomeli để nghỉ hưu lâu dài.