Người phụ nữ mua 5.000 bông hồng biến sân thượng thành vườn hoa

5 năm qua, cứ vào mỗi mùa hoa, chị Trần Diệu Thúy (48 tuổi, ở Q.Hà Đông, Hà Nội) lại mua cả trăm bó về cắm kín sân thượng, tái hiện cảm giác đi giữa vườn hoa ngày còn bé.
Sân thượng trên tầng 7 của chị Thúy rộng 200m2, được trồng đủ loại cây và hoa luân phiên nở quanh năm. Ở Hà Nội có những mùa hoa đặc biệt trong năm, từng được nhạc sĩ Giáng Son miêu tả trong bài hát Hà Nội 12 mùa hoa. Vậy nên, cứ mỗi mùa hoa đến, chị Thúy lại mua về cắm, tạo thành một vườn hoa cổ tích trên sân thượng.
"Số lượng hoa lớn dần theo thời gian, như cách tôi lớn dần lên với mỗi lần cắm hoa. Từ 500 bông loa kèn, rồi 1.000 bông sen và đến cả 2.000 bông kèn nữa… Năm nay kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tôi quyết định cắm 5.000 bông hoa hồng đỏ son để hòa chung không khí rợp màu cờ đỏ sao vàng mừng đại lễ của đất nước", chị nói.