Người phụ nữ Hà Nội trốn vé và hành động bất ngờ của trưởng tàu

Gửi 3 con nhỏ cho hàng xóm, người phụ nữ ở Hà Nội mua vé tàu vào TPHCM vay tiền người thân để chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng. Nhưng đến nơi, chị lại mất liên lạc với người nhà.
Chị là Phạm Thị Ng. (47 tuổi, ở Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội). Hoàn cảnh của chị khó khăn khi chồng bị bệnh, 3 con còn nhỏ. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho chồng nên chị đã mua vé tàu vào TPHCM thăm người thân và vay tiền.
Thế nhưng vào đến nơi, chị lại không thể liên lạc được với người thân. Tiền cũng không còn để mua vé quay lại. Chị ăn mì tôm mang theo qua ngày, xin nước uống và tìm cách về lại Hà Nội.
Ngày 22/5, chị Ng. đã lẻn vào văn phòng của Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam tại khu vực ga Sài Gòn. Nhân viên tàu SE4 từ TPHCM đi Hà Nội đã phát hiện chị khi đang tìm cách trốn vé để lên tàu tại ga Sài Gòn.
Trước hoàn cảnh của chị, thay vì xử lý theo quy định, trưởng tàu SE4 Trần Văn Trí và các nhân viên đường sắt trên tàu đã chủ động quyên góp tiền để mua vé tặng người phụ nữ này.
Chỉ trong thời gian ngắn, các nhân viên đường sắt thuộc tổ tàu SE4 người đã quyên góp đủ tiền để mua vé tàu cho chị về quê, đồng thời cung cấp các bữa ăn miễn phí trên tàu trong suốt hành trình.
Trong thư cảm ơn, chị Ng. bày tỏ sự xúc động khi tổ tàu SE4 không chỉ giúp tiền mua vé tàu hơn 1 triệu đồng, cung cấp suất ăn mà còn giúp đỡ tiền để chị đi ô tô từ ga Hà Nội về nhà.