Nhảy đến nội dung

Người phụ nữ đơn thân bệnh nặng, cầu xin bác sĩ cho về nhà chờ phép màu

Bị bệnh động kinh từ hồi còn trẻ, bà Mai sống một mình trong căn nhà 15m2 và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nay bà bị bệnh nguy kịch, không có người chăm sóc, cũng không có tiền điều trị nên xin bác sĩ cho về nhà chờ phép màu.

Năm 19 tuổi, bà Nguyễn Ngọc Mai (SN 1966, ngụ ở đường Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8, TPHCM) đã phải chống chọi với bệnh thần kinh. Không chồng, không con, bà Mai sống một thân một mình trong căn nhà nhỏ 15m² do bố mẹ để lại. Ngày ngày, bà mưu sinh bằng nghề bán vé số, cố gắng duy trì cuộc sống.

Tưởng rằng cuộc sống của bà cứ thế trôi qua đến cuối đời, ai ngờ đầu năm 2025, trong một lần đi bán vé số, bà Mai thấy khó thở, chân tay tê cứng rồi gục ngã giữa đường, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bác sĩ cho biết bà bị thiếu máu não và viêm phổi. Vậy là vừa nằm viện điều trị, bà Mai vừa phải lo vay mượn tiền để chi trả viện phí và thuốc men.

Bà Mai vay mượn được 20 triệu đồng, nhưng số tiền này không đủ để chi trả tiền thuốc trong suốt hai tháng nằm viện. Lo lắng khiến bà suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Bần cùng, bà đành cầu xin bác sĩ cho về nhà chờ một phép màu.

Tuy nhiên, cuộc sống không để bà Mai được nghỉ ngơi. Dù đang bệnh tật, bà vẫn phải gắng gượng mưu sinh. Không may, vào tháng 3/2025, trong một buổi chiều đi bán vé số, bà Mai bị chóng mặt và lại ngã ngoài đường, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, bác sĩ cho biết, tình trạng của bà rất nguy kịch: men gan cao, suy hô hấp, thiếu máu, tăng huyết áp,…

Hiện tại, bà Mai sống một mình. Nhà có bốn chị em thì người đã mất, người già yếu, chỉ còn bà Phạm Thị Đông (SN 1964, chị ba) có thể đi lại được nên vẫn cố gắng đến chăm bà, động viên nhưng không giúp đỡ được nhiều.

Bên ngoài phòng bệnh, bà Đông chia sẻ: Ngoài căn nhà tuềnh toàng cha mẹ để lại, rộng vỏn vẹn 15m², bà Mai không còn gì khác. Căn nhà nhỏ bé đã xuống cấp, tường bong tróc lởm chởm, có bán tháo cũng không ai mua.

Tôi đau nhức khắp người, lên tới đây cũng ráng lết chứ đi không nổi. Chị em trong nhà xụi hết rồi còn ai đâu. Thấy em nó một thân một mình tôi không nỡ bỏ. Nhiều hôm muốn xin bác sĩ cho về nhà vì cạn tiền, đi không nổi mà thấy em nó cứ thở ôxy suốt, sao mà đành lòng”, bà Đông ứa nước mắt nói.

Bà Mai không có con cái, lại mắc bệnh động kinh nên bà con hàng xóm quanh khu nhà luôn quan tâm hỗ trợ. Nghe tin bà đi viện, mọi người cùng nhau quyên góp: ai có tiền góp tiền, ai có gạo góp gạo; người mang cơm, người mang canh… giúp bà Mai yên tâm chữa bệnh. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của bà con chỉ được phần nào, trong khi chi phí thuốc men mỗi ngày rất tốn kém.

Thời gian qua, sức khỏe bà Mai ngày một yếu do tụt huyết áp thường xuyên. Hiện tại, bà phải thở máy liên tục với chi phí trung bình gần 2 triệu đồng mỗi ngày. Chưa kể, bà phải dùng thuốc liên tục trong hai tháng với tổng chi phí hơn 60 triệu đồng, số tiền này quá lớn đối với bà.

Thật đau lòng khi gánh nặng kinh tế càng làm tăng thêm nỗi đau bệnh tật, khiến cơ thể bà Mai vốn đã yếu nay lại càng kiệt quệ.

Giờ đây, ước mơ giản dị được khỏe mạnh và sống yên bình qua ngày với bà Mai trở nên xa vời, khi bà đang sức cùng lực kiệt trên giường bệnh, không có người chăm sóc thường xuyên.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, cho biết: Hiện tại, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Mai bị suy kiệt nghiêm trọng, mang nhiều bệnh trong người, thể trạng phù nề, ứ đọng.

Bệnh nhân đang được điều trị theo hướng suy tuyến yên và phải thở máy liên tục. Nếu bệnh nhân có điều kiện kinh tế để sử dụng thuốc đặc trị và chế độ dinh dưỡng tốt, thời gian hồi phục có thể rút ngắn khoảng 2-3 tuần”, bác sĩ Bình nói thêm.

Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM xác nhận: Hoàn cảnh của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Mai rất khó khăn, luôn phải dùng thuốc. Bệnh nhân có chị gái (bà Đông) lên chăm nhưng sức khỏe yếu, hoàn cảnh kinh tế cũng không khá hơn.

Bà Đào Thị Mỹ Hạnh, Hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 7, phường 14, cho hay, hoàn cảnh bà Nguyễn Ngọc Mai là hộ neo đơn thực sự khó khăn ở địa phương. Ngoài nghề bán vé số mưu sinh, hàng tháng bà Mai cũng có một khoản trợ cấp bệnh tật nhưng không nhiều. Tôi mong các mạnh thường quân giúp đỡ để bà Mai có điều kiện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Phạm Thị Đông (chị gái bà Mai): Nguyễn Duy, phường 14, quận 8, TPHCM. SĐT: 0762226339

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.123 (bà Nguyễn Ngọc Mai)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081