Nhảy đến nội dung
 

Người phụ nữ chi 10 tỷ đồng xây biệt thự 4 tầng gần biển cho bố mẹ nghỉ hưu, đại gia đình 3 thế hệ cùng chung sống hoà thuận

Người phụ nữ Trung Quốc cảm thấy hài lòng khi “bỏ phố về quê”, tìm được nhịp sống phù hợp với mong muốn lâu nay.

Sau nhiều năm làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), người phụ nữ tên Hứa Nhất Hồng quyết định đưa cả gia đình về quê nhà ở Hạ Môn. Hứa Nhất Hồng vốn lớn lên gần biển, tuổi thơ gắn liền với cát trắng và làn nước mặn nên bà vẫn luôn mong muốn có cơ hội sống gần gũi với thiên nhiên như vậy một lần nữa. 

Người phụ nữ này gom 3 triệu NDT (10 tỷ đồng), cùng anh trai mua đất, xây biệt thự 4 tầng tại một ngôi làng nhỏ. Bà Hứa mong muốn bố mẹ có không gian để nghỉ hưu thoải mái và là nơi đại gia đình 3 thế hệ chung sống. 

Bà Hứa mời một người bạn làm kiến trúc sư để thiết kế cho không gian sống mơ ước, đề cao tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình cũng như kết nối với thiên nhiên. Ngôi nhà có mặt ngoài sơn trắng, các bức tường sân được ốp bằng ván gỗ ghép, tạo nên vẻ ngoài giản dị, gần gũi.

Vật liệu xây dựng chủ yếu là thạch cao, kính và đá cẩm thạch vừa bền vững vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thông thoáng. Ngôi nhà không có quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ. Thay vào đó, bà Hứa yêu cầu kiến trúc sư thiết kế không gian rộng rãi, dễ di chuyển, tách biệt đủ để các thành viên có cảm giác riêng tư nhưng vẫn tạo sự kết nối cần thiết.

Tầng một là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và một khu trà đạo. Phòng ngủ của bố mẹ bà Hứa cũng ở tầng một để thuận tiện di chuyển, không cần leo cầu thang quá nhiều. 

Tầng hai là khu vực của gia đình anh trai với 2 phòng ngủ và một phòng học còn gia đình bà Hứa ở tầng ba. Tầng trên cùng là phòng đọc sách, làm việc và một khu vườn trồng cây. Người phụ nữ này rất yêu thích phong sách vì nơi đây có thiết kế lý tưởng với cửa sổ ngang dài, nhìn thẳng ra vườn và núi xa giúp tinh thần luôn nhẹ nhõm.

Biệt thự của nhà bà Hứa được thiết kế quay về hướng đông để đón nhiều ánh nắng tự nhiên. Cảnh vật thiên nhiên bên ngoài và ánh sáng giúp mỗi khung cửa sổ trong ngôi nhà đều trở thành một “khung tranh” tự nhiên, mỗi mùa lại thay đổi màu sắc. Ở tầng một cũng có không gian sân vườn, nơi bà Hứa dành nhiều thời gian cùng gia đình tụ họp, trò chuyện, ngắm cây thay lá theo mùa.


Với đại gia đình này, cuộc sống ở ngôi làng nhỏ gần biển không hào nhoáng về vật chất nhưng đủ đầy về mặt tinh thần. Cả gia đình có thể cùng uống trà chiều và cùng nhau ăn tối mỗi ngày. Những hôm nắng đẹp, họ ra sân phơi nắng, đi dạo quanh làng để giao lưu với hàng xóm. 


Từ thành phố về nông thôn, bà Hứa không cảm thấy tiếc nuối vì nhận ra mình đang sống trong một nhịp điệu phù hợp hơn với tuổi tác, mong muốn của bản thân. Hành trình ấy không chỉ là sự thay đổi địa lý mà còn là quá trình thiết lập lại giá trị và mối quan hệ gia đình trong một không gian sống hoàn toàn mới.

 (Theo Toutiao)


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn