Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần bay

Rumeysa Gelgi, sống tại tỉnh Karabük, Thổ Nhĩ Kỳ, đang giữ Kỷ lục Guinness Thế giới với chiều cao 2,15 m. Vì quá cao để ngồi vừa ghế hành khách thông thường, cô từng không thể đi máy bay. Sau đó, hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines phải tháo bỏ 6 ghế trên máy bay, thay bằng cáng chuyên dụng, cô mới có cơ hội khám phá thế giới.
Nữ du khách đang trong hành trình đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới. Kế hoạch này được cô bắt đầu sau khi đón sinh nhật lần 28 hồi đầu năm. Rumeysa mắc hội chứng hiếm gặp mang tên Weaver, tăng trưởng quá mức, nên không chỉ máy bay mà tham gia các phương tiện giao thông công cộng khác đều là thách thức lớn với cô.
Trong cuộc sống hàng ngày, Rumeysa chủ yếu dùng xe lăn hoặc khung tập đi để di chuyển.
Lần đầu tiên ngồi máy bay của Rumeysa diễn ra vào tháng 9/2022. Cô mô tả trải nghiệm này là "hoàn hảo từ đầu đến cuối". Từ đó đến nay, nữ lập trình viên trở thành khách hàng thân thiết của Turkish Airlines vì đây là một trong số hãng có dịch vụ cáng đặc biệt.
Dù vậy, hành trình của cô không hề dễ dàng. Do không thể ngồi, nữ du khách được đưa lên máy bay bằng cáng và nằm suốt chuyến bay. Trước mỗi chuyến đi, cô phải đến sân bay sớm 4 tiếng để làm việc với đội ngũ y tế và thanh toán chi phí cho không gian cáng chiếm dụng, tương đương 6 ghế.
Rumeysa từng bay đến Tây Ban Nha, Italy, Mỹ và Anh nhưng vẫn chưa thử đi tàu hỏa hay xe buýt - điều cô hy vọng có thể thực hiện trong vài tháng tới.
Ngoài vấn đề vận chuyển, cô còn gặp trở ngại lớn khi tham quan các di tích lịch sử hay địa điểm nổi tiếng do thiếu sự hỗ trợ dành cho những người di chuyển khó khăn và có chiều cao đặc biệt.
Do chiều cao quá khổ, Rumeysa phải sống cùng các thanh nẹp cột sống trong người. Chỉ một cú ngã nhẹ cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng cô. Vì vậy, nếu không có điều kiện tiếp cận điểm đến an toàn, cô "thà bỏ lỡ còn hơn mạo hiểm".
Rumeysa lên kế hoạch khám phá Đông Nam Á cùng các thành phố ở Đông Bắc Á như Tokyo, Kyoto, Thượng Hải, Seoul. Điều ước lớn nhất của cô là được ghé thăm các di tích cổ tại quê nhà Safranbolu. Cô muốn đến phố cổ, nơi lưu giữ nhiều ngôi nhà, dinh thự và nhà tắm thời Ottoman. Dù nơi này gần nhà, cô vẫn chưa có cơ hội đến thăm vì khó tiếp cận do đi lại khó khăn.
Rumeysa hy vọng sẽ có nhiều giải pháp sáng tạo hơn để các di tích lịch sử có thể đón tiếp những người có hạn chế về khả năng vận động như cô. "Ai cũng xứng đáng có cơ hội kết nối với quá khứ, dù khả năng di chuyển có khác biệt", cô nói.
Anh Minh (Theo DM)