Nhảy đến nội dung

Người nhà la hét, đạp vào bụng bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhi ngừng tim

Trong lúc các nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhi 12 tuổi ngừng tim do sốc phản vệ, người nhà bệnh nhân liên tục la hét, thậm chí đạp vào bụng một bác sĩ.

Ngày 28.4, bác sĩ Vương Trường Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) xác nhận một bác sĩ của trung tâm bị hành hung trong quá trình cấp cứu bệnh nhân.

"Chúng tôi đã gửi tài liệu, kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Sự việc đang được điều tra, làm rõ, chờ kết luận chính thức", bác sĩ Thái nói.

Trước đó, chiều 25.4, bệnh nhi 12 tuổi bị tai nạn giao thông được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, vùng trán xuất hiện vết sưng nề bầm tím xây xát có rớm máu, chân và tay 2 bên có nhiều vết thương.

Qua phim chụp, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, xuất huyết não tụ máu ngoài màng cứng, tụ khí ngoài màng cứng thùy trán phải. Các bác sĩ đã dùng thuốc giảm đau, tiêm kháng độc uốn ván, kháng sinh cho bệnh nhân.

Sau khi được tiêm kháng sinh, trẻ bất ngờ xuất hiện các biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Trung tâm lập tức kích hoạt báo động cấp cứu, tiến hành hồi sức tim phổi.

Giám đốc Trung tâm Y tế H.Thanh Ba cho biết, trong lúc các y, bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân thì người nhà hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh đã chửi bới, hành hung nhân viên y tế.

Trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, bác sĩ yêu cầu người nhà ra ngoài, nhưng gia đình vẫn lớn tiếng gào khóc, thậm chí đạp vào bụng một nam bác sĩ.

"Dù vậy, chúng tôi vẫn nỗ lực cấp cứu bệnh nhân. Sau khoảng 3 phút, tim bệnh nhân đã đập trở lại", bác sĩ Thái thông tin, cho biết sốc phản vệ là một biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu bỏ lỡ "thời gian vàng" cấp cứu.

5 phút sau, bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp ổn định. Sau 20 phút, bệnh nhân tỉnh táo, thở ô xy qua gọng kính, có thể giao tiếp bình thường với nhân viên y tế và người nhà.

Theo bác sĩ Thái, các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân có thể chảy máu não thêm ở vùng tổn thương nên đã chuyển trẻ lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị.

"Đối với nhân viên y tế bị hành hung, chúng tôi đã động viên, chia sẻ kịp thời. Hiện, sức khỏe và tinh thần bác sĩ ổn định", bác sĩ Thái nói.

Thời gian gần đây Bộ Y tế ghi nhận không ít vụ việc nhân viên trong ngành bị hành hung trong quá trình điều trị, cứu chữa bệnh nhân. 

Gần nhất, hồi cuối tháng 3, nữ bác sĩ tại Trung tâm Y tế H.Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã bị người nhà bệnh nhân đấm vào mặt và đầu gây choáng váng, hoảng loạn tâm lý. Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) sau đó đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng làm rõ sự việc, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ sở khám chữa bệnh.