Người ăn mày bại não 16 tuổi học lớp 1, đến 25 tuổi vào trường y

Chàng trai bại não ăn xin trên phố suốt 7 năm, 16 tuổi mới bắt đầu vào tiểu học; anh đã lập kỳ thích khi thành sinh viên y khoa vào năm 25 tuổi và hiện là bác sỹ.
Li Chuangye (37 tuổi, sống ở tỉnh Hà Nam,Trung Quốc), một người mắc bệnh bại não, trở thành nhân vật truyền cảm hứng bằng sự kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Anh trở thành học sinh tiểu học ở tuổi 16 và vào trường y ở tuổi 25. Hiện Li mở một phòng khám nhỏ ở tỉnh Vân Nam, hoàn thành giấc mơ trở thành bác sỹ.
Li bị bại não khi mới 1 tuổi gây khiếm khuyết chức năng vận động. Do không được điều trị kịp thời, anh phải đi khập khiễng suốt đời. Bố mẹ Li dùng hết tiền tiết kiệm của gia đình để điều trị cho anh. Sau một ca phẫu thuật không thành công khi 9 tuổi, Li quyết định không làm gánh nặng cho gia đình nữa và tìm đến người đàn ông hứa tạo việc làm cho mình.
Không ngờ, người đàn ông này lại là kẻ "chăn dắt" trẻ khuyết tật, kiếm lợi bằng cách tổ chức cho những em bé bất hạnh đi ăn xin. Từ năm 9 tuổi đến 16 tuổi, Li Chuangye phải làm ăn mày trên đường phố, chỉ được trả lương mỗi tháng 100 nhân dân tệ (360 nghìn đồng). Năm 16 tuổi, anh được tự do vì gã đàn ông đó cho rằng Li đã quá lớn để nhận được sự thông cảm.
Một ngày nọ, Li nhận ra mình hoàn toàn mù chữ, thậm chí không thể đọc báo. Anh quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình thông qua giáo dục, bắt đầu bằng việc xin vào một trường tiểu học. Năm 2013, khi 25 tuổi, anh trở thành sinh viên y khoa, trúng tuyển vào chương trình lâm sàng tại một trường đại học.
Để cống hiến cho y học, Li dùng chính mình làm ví dụ nghiên cứu về bệnh bại não cho các bạn cùng lớp. Năm 2014, vào sinh nhật của mình, anh cam kết sẽ hiến xác cho nghiên cứu y khoa sau khi qua đời.
Năm 2019, Li tốt nghiệp đại học ở tuổi 31 và bắt đầu làm biên tập viên cho một công ty y tế với sự hỗ trợ của trường đại học. Tuy nhiên, anh thôi việc sau vài tháng khi nhận ra rằng nguyện vọng thực sự của mình là trở thành bác sỹ.
Bất chấp những thách thức do khuyết tật, Li vẫn cố gắng xin được thực tập tại một phòng khám cộng đồng ở tỉnh Hà Nam trong khi chuẩn bị cho kỳ thi cấp phép hành nghề y. Anh không mong đợi được làm việc tại bệnh viện lớn và cảm thấy hạnh phúc được phục vụ hàng xóm ở một phòng khám nhỏ.
Sau đó, Li chuyển đến tỉnh Vân Nam, nơi có khí hậu dễ chịu quanh năm, để điều hành phòng khám của riêng mình.
Dù bị khuyết tật vận động, Li là người đam mê leo núi. Năm 2016, anh hoàn tất hành trình một mình leo lên Ngũ Nhạc (nhóm 5 ngọn núi lớn gồm Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn) và Hoàng Sơn, mất tổng cộng 17 ngày để chinh phục cả 6 đỉnh núi. Trong chuyến đi này, anh dùng hết 6 đôi giày, 12 chiếc quần và 16 đôi găng tay. Riêng với núi Thái Sơn cao 1.545 mét ở tỉnh Sơn Đông, anh mất 5 ngày 4 đêm để chinh phục.
Li chỉ cao 80cm khi trưởng thành, anh nói muốn leo núi để được ngắm cảnh từ vị trí cao hơn, rằng anh sẽ vẫn tiếp tục leo núi và phát trực tiếp hành trình của mình để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác.
Bác sỹ Li quen bạn gái họ Yu trên mạng. Cô Yu hơn anh một tuổi, do cảm phục nên theo đuổi mối quan hệ với anh. Tháng 10/2024, Yu trèo lên đỉnh Thái Sơn trong khi cõng Li trên lưng, thể hiện rằng cô muốn luôn sát cánh bên Li bất kể sức khỏe của anh ra sao.
“Kẻ thù lớn nhất của một người là chính họ. Thất bại và khó khăn là những bậc thang trên con đường của chúng ta. Hãy tiếp tục và bạn sẽ thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực” , Li nói.
Câu chuyện đầy cảm hứng của Li khiến dân mạng vô cùng xúc động. Họ dành nhiều lời thán phục chàng trai khuyết tật: “Thật là một nhân vật tuyệt vời!"; “Kẻ thù lớn nhất của một người là chính họ. Người bạn tốt nhất của một người cũng chính là chính họ"....