Nhảy đến nội dung
 

Người Liverpool muốn che chở Rute Cardoso đến trọn đời!

Nhận ra Rute Cardoso, 2 em nhỏ trước sân Anfield liền đến ôm chầm lấy cô. Đó là một trong những vô vàn khoảnh khắc xúc động, khi đội Liverpool trở lại Anfield, và cùng nhau tưởng nhớ Diogo Jota.

Trong chiếc váy trắng trang nhã, Cardoso lặng lẽ dạo bước quanh sân Anfield. Trước mặt cô là hàng vạn bó hoa, hàng chục nghìn món đồ kỷ niệm, những tình cảm mà người hâm mộ Liverpool, cũng như làng bóng đá dành cho Jota - người chồng quá cố của cô.  

Suốt hơn một tuần qua, người hâm mộ bóng đá từ khắp nước Anh đã đến Anfield để bày tỏ sự tưởng nhớ đến Diogo Jota - người bất hạnh qua đời cùng em trai trong vụ tai nạn xe hơi ngày 3-7. 

Ngày 11-7, toàn đội Liverpool đã tề tựu đông đủ. Salah đã quyết định cắt đứt kỳ nghỉ hè dang dở, Luis Diaz cũng dẹp bỏ những buổi tiệc tùng. Nunez, Elliott cũng tạm gác lại một bên những dự định chuyển nhượng tương lai, để cùng sum họp đông đủ tại mái nhà Anfield. 

Alisson là cầu thủ Liverpool đầu tiên nhận ra Cardoso - trong một đoạn clip do người hâm mộ ghi lại. Thủ thành người Brazil cùng vợ anh ngay lập tức đi đến trao gửi cái ôm chia sẻ với cô.

Mới hơn nửa tháng trước, họ vẫn còn nhắn gửi lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm đến Cardoso - người trở thành góa phụ chỉ sau 10 ngày mặc váy cô dâu.

"Giờ phút này, suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi là ở bên vợ con cậu, ở bên Rute và các cháu", Alisson gửi lời nhắn cực kỳ xúc động sau khi nghe tin dữ của Jota. Khi đó anh còn ở Brazil, và không kịp về dự tang lễ người đồng đội thân thiết.

Còn Van Dijk, đội trưởng Liverpool, nói: "Chúng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị và các con, bất kỳ lúc nào". Cùng nhau, họ đều đã gửi cái ôm chia sẻ đến Cardoso trong ngày tất cả cùng tề tựu tại Anfield.

Sau tang lễ vào ngày 5-7, cùng buổi thánh lễ tại Gondomar vào ngày 10-7, Liverpool đã tổ chức một buổi tưởng niệm thầm lặng vào ngày 11-7.

Không có thông báo nào được đưa ra, chỉ những cầu thủ Liverpool mới biết về kế hoạch ngày 11-7. Nhưng khi họ lũ lượt đi đến nơi đặt vòng hoa tưởng niệm, đông đảo người hâm mộ đã ở đó.

Vì sao? Vì suốt một tuần lễ qua, đã luôn có hàng trăm, hàng ngàn người dân thành phố cảng nước Anh đến đó. 

Trước cả Alisson, một gia đình đã nhận ra Cardoso, trong bộ váy trắng trang nhã, đến Anfield. 2 em nhỏ đến ôm chầm lấy cô, khoảnh khắc chân thực và đầy thổn thức. 

Không ít người đã nhầm lẫn khoảnh khắc đó, chú thích trên mạng xã hội là "vợ con Jota". Nhưng thật ra cậu con trai lớn của Jota chỉ mới 4 tuổi. Vì còn quá nhỏ, Cardoso đã không mang các con đến. 

"Trái tim tôi như vỡ vụn lần nữa khi thấy Cardoso đến đây", một CĐV nữ viết trên mạng xã hội. Một người khác nói: "Anfield luôn luôn chào đón vợ con Jota. Tôi mong mỏi các con trai anh ấy sẽ theo đuổi sự nghiệp của cha mình, và Học viện Liverpool là nơi chào đón họ".

Truyền thông Anh cho biết Liverpool sẽ trả đầy đủ khoản lương tổng cộng 20 triệu USD trong 2 năm hợp đồng còn lại của Jota. Rute Cardoso và 3 con chắc chắn không phải thiếu thốn vật chất. 

Nhưng quan trọng hơn là tình cảm ấm áp mà người Liverpool dành cho gia đình của Jota. Có thể Cardoso sẽ chọn về quê nhà Gondomar (Porto, Bồ Đào Nha) nhưng tại Anfield, câu hát "You 'll Never Walk Alone" sẽ luôn vang vọng. 

Đội bóng thành phố cảng nước Anh, đội bóng duy nhất trong lịch sử từng 2 phen trải qua những thảm họa sân vận động (Heysel 1985 và Hillsborough 1989), luôn sẵn sàng che chở vợ con của cầu thủ mà chưa bao giờ thôi yêu mến. 


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn