Nhảy đến nội dung
 

Người Hàn thoát khỏi khu lừa đảo ở Campuchia kể lại: Bị đánh bằng ống sắt, chích điện, như nô lệ

Hai công dân Hàn Quốc vừa được cảnh sát Campuchia giải cứu khỏi một khu phức hợp lừa đảo ở tỉnh Sihanoukville đã tiết lộ những tháng ngày kinh hoàng bị đánh đập, tra tấn bằng điện và giam cầm trong điều kiện vô nhân đạo.

Theo báo Korea Times, hai người đàn ông Hàn Quốc - được xác định là A (28 tuổi) và B (35 tuổi) - vừa được cảnh sát Campuchia giải cứu khỏi một khu trại lừa đảo ở tỉnh Sihanoukville đã kể lại chuỗi ngày kinh hoàng họ phải chịu đựng: bị đánh bằng ống sắt, chích điện tra tấn, bị xích vào giường và sống cầm chừng bằng một bữa mì mỗi ngày.

Bẫy “việc nhẹ lương cao”

Cả hai cho biết họ đều bị dụ dỗ bởi những lời mời việc làm trực tuyến hấp dẫn với mức lương cao và điều kiện sống tiện nghi. Nhưng khi đến nơi, họ lại bị đưa thẳng đến một trong những “pháo đài lừa đảo” khét tiếng của khu vực - gọi là Wenqi.

Nạn nhân A cho biết anh bị dụ dỗ bởi một bài đăng trên Telegram vào tháng 2 tuyển “người thành thạo các chương trình máy tính”, hứa hẹn mức lương 8-15 triệu won/tháng (tương đương 5.600-10.500 USD), phòng khách sạn riêng và bữa ăn kiểu Hàn.

Tin rằng đây là cơ hội thật, anh bay sang Campuchia, nhưng ngay khi đến nơi, anh bị đưa thẳng đến một cơ sở vận hành đường dây lừa đảo qua điện thoại ở Sihanoukville và bị đánh bằng ống sắt khi từ chối tham gia.

Sau đó, anh bị chuyển đến “Wenqi số 10” - một trong những khu trại tội phạm khét tiếng gần biên giới Thái Lan.

Tương tự, B cũng bị một môi giới Trung Quốc dụ sang Campuchia làm quản lý IT cho một công ty trực tuyến. Khi công ty phá sản, anh mất visa và bị “bán” cho một nhóm khác với giá 3.000 USD, rồi liên tục bị chuyển tay, giá tăng lên 8.000 USD.

B kể lại lời một cai ngục: “Muốn đi thì trả lại tiền tụi tao bỏ ra, cả tiền ăn, ở và không khí mày hít”.

Bị đối xử tệ hơn động vật

Cả hai kể rằng bên trong các trại Wenqi, con người “không khác gì nô lệ”. “Chúng tôi còn bị đối xử tệ hơn cả chó hay gà”, họ nói. 

12 người phải chia hai giường, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mì, ban ngày bị xích chân khi làm việc, ban đêm bị còng tay vào giường.

Theo lời kể, phòng G106 là “phòng tra tấn” - nơi nạn nhân bị treo lên trần nhà hoặc chích điện vào đùi. 

“Có một người đàn ông Trung Quốc bị đánh chết ngay trước mặt chúng tôi. Tên quản lý dọa sẽ đốt xác nếu ai dám bỏ trốn”, B kể.

A nói thêm: “Tôi bị bắt lau sạch vết máu trên tường và sàn. Mùi máu bám vào tay suốt cả tuần”. Quá tuyệt vọng, anh từng nghĩ đến việc tự tử nhưng không thể vì luôn bị còng tay.

Đến tháng 8, A mượn được điện thoại của cai ngục với lý do gọi chúc mừng sinh nhật bạn gái. Anh bí mật gửi tin cầu cứu đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó qua Telegram, nhưng bị phát hiện sau hơn 2 giờ.

Hai người bị tra tấn thêm, bị xích suốt một tháng. Sau đó, họ bị chuyển đến một tòa nhà ngụy trang thành khách sạn, nơi các tầng trên tiếp tục vận hành đường dây lừa đảo. Các môi giới Trung Quốc hứa sẽ thả họ “sau khi kiếm đủ 1 tỉ won doanh thu”.

Được giải cứu sau 160 ngày bị giam cầm

Không bỏ cuộc, A tận dụng lỗ hổng mạng Wifi bị giám sát để lưu tin nhắn vị trí của mình trong mục “Gửi cho chính tôi” trên email. 

Anh gửi thông tin tài khoản cho gia đình và văn phòng nghị sĩ Park Chan Dae (Đảng Dân chủ Hàn Quốc), giúp cảnh sát Campuchia xác định vị trí và giải cứu họ ngày 29-9 - sau 160 ngày bị bắt cóc.

Cả hai hiện đang được cảnh sát bảo vệ như nhân chứng trong cuộc điều tra. Tuy nhiên việc hồi hương vẫn chưa thể tiến hành do chính quyền Campuchia đang xác minh danh tính và xử lý thủ tục pháp lý.

Hai nạn nhân cho biết hiện họ vẫn bị ám ảnh bởi tiếng chìa khóa hay tiếng bước chân. “Tôi chỉ muốn được về nhà, dù chỉ sớm hơn một giây”, A nghẹn ngào nói. 

Khi được hỏi điều đầu tiên muốn làm sau khi trở lại Hàn Quốc, anh đáp nhỏ: “Tôi chỉ muốn gặp gia đình”.

A ước tính có “ít nhất 1.000 người Hàn Quốc” có thể bị buôn vào các trại tương tự, vượt xa con số 300-400 ca được báo cáo chính thức “Rất nhiều người như tôi chỉ đi tìm việc rồi bị mắc kẹt. Chính phủ cần hành động mạnh mẽ hơn”, anh kêu gọi.

Hiện một đội công tác đặc biệt của Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji Na dẫn đầu đã đến Phnom Penh tối 14-10 để phối hợp tìm kiếm khoảng 80 người Hàn khác vẫn mất liên lạc, và thảo luận việc hồi hương 63 công dân đang bị giam vì nghi liên quan đến tội phạm mạng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn