Người hâm mộ muốn có giải pháp sau trận thua đau của tuyển Việt Nam

Tuổi Trẻ nhận được hàng trăm ý kiến bạn đọc phản hồi xung quanh thất bại nặng nề 0-4 của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tối 10-6.
Trong số hàng trăm ý kiến bạn đọc Tuổi Trẻ Online phản hồi sau thất bại 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia, phần đông bạn đọc bày tỏ sự cảm thông với đội tuyển khi cho rằng "những chiến binh sao vàng" đã cố gắng hết sức, nhưng Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch thực sự quá mạnh.
Nhập tịch nguyên đội hình, rất khó cho các đội châu Á chứ không riêng Việt Nam
Bạn đọc có địa chỉ email lstu****@gmail.com chia sẻ: "Thua đậm quá. Với lại họ toàn nhập tịch thế thì cũng không trách chúng ta được. Cầu thủ Tây chơi bóng đá chứ có phải người Malaysia chơi đâu!".
"Không có gì ngạc nhiên cả, thắng thua là lẽ bình thường. Thể lực, thể hình, kỹ năng chiến thuật của Việt Nam chưa cải thiện nhiều, cần tiếp tục đầu tư theo xu thế hiện đại như các nước châu Âu", bạn đọc Nguyen Ha tiếp lời.
Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Xuanlan bày tỏ: "Malaysia nhập tịch quá khủng, quá nhiều, toàn cầu thủ có giá trị cao, có chỗ đứng trong đội hình các CLB châu Âu.
Chúng ta đã chiến đấu hết mình, không có gì phải hổ thẹn cả. Luôn tin yêu ủng hộ đội tuyển Việt Nam.
Trong khi Indonesia và Malaysia nhập tịch nguyên đội hình chất lượng, sẽ rất khó cho các đội bóng tại châu Á chứ đừng nói là Đông Nam Á".
Thậm chí nhiều bạn đọc còn có hàm ý mỉa mai chính sách nhập tịch của bóng đá Malaysia. Độc giả có địa chỉ email men***@gmail.com viết: "Mình đấu với cầu thủ châu Âu cao to chứ đâu phải đấu với Malaysia!".
"Một đội tuyển quốc gia mà có đến 9 cầu thủ nhập tịch. Nhập tịch toàn cầu thủ châu Âu và Mỹ", bạn đọc Lê Văn Vinh chia sẻ trước thất bại của tuyển Việt Nam.
Cùng tâm trạng đồng cảm, bạn đọc Momo an ủi: "9 cầu thủ nhập tịch từ khắp các châu lục. Chúng ta đang đá với một câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Quá vất vả cho các cầu thủ Việt Nam".
Bài toán khó, cần lời giải nào?
Bên cạnh các ý kiến an ủi, chia sẻ, không ít ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam thua là thua, là do yếu hơn, không nên đổ lỗi thất bại cho việc đối thủ nhập tịch.
Thất bại 0-4 trước Malaysia trong trận tối qua 10-6 không thể chối cãi.
Theo bạn đọc, từ thất bại này, bóng đá Việt Nam cần phải nghiêm túc nhìn lại để có hướng phát triển trong thời gian tới, tránh bị các đối thủ bỏ xa.
"Thua thắng là chuyện bình thường để chúng ta nhìn lại có phương hướng phát triển bóng đá nước nhà. Qua trận này ta thấy tương quan lực lượng đã thua rồi nên không có gì phải buồn, chỉ là chiến lược phát triển như thế nào trong thời gian tới thôi", bạn đọc có email hodu****@gmail.com nhận xét.
"Việt Nam không thiếu cầu thủ nhập tịch, nhưng quan trọng là cách vận hành của VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam). Đừng đổ lỗi cho HLV và cầu thủ. Thử nhìn xung quanh ta và hãy dũng cảm nhìn lại mình", bạn đọc tên Chi góp ý.
Đề xuất giải pháp để bóng đá Việt Nam mạnh hơn trong thời gian tới, bạn đọc Minh Nguyet viết: "Việt Nam chỉ có hai con đường: Một là nhập tịch gần như toàn bộ cầu thủ giống các nước, hai là đẩy nhanh công tác đào tạo trẻ như Nhật Bản, Hàn Quốc thì mới may ra thắng được họ".
Một bạn đọc có nickname Gia chia sẻ: "Giờ là lúc chúng ta ngồi lại tính toán làm sao để từ giờ đến tháng 3-2026 chúng ta có khả năng nhập tịch được bao nhiêu cầu thủ, để quyết đấu với Malaysia ở trận lượt về?
Đây là bài toán quá khó, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn nào khả dĩ hơn".
"VFF nên tính toán lại phương án nhập tịch thêm cầu thủ có lựa chọn để đón tiếp Malaysia trận lượt về. Tôi nghĩ HLV nên cho Quang Hải đá ngay từ đầu cho đội Việt Nam", bạn đọc Đặng Phong đưa ra lời khuyên.
Thất bại nặng nề của tuyển Việt Nam trước dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia thực sự là chủ đề nóng.