Người Hà Nội chật vật mưu sinh trong ngày nắng nóng như đổ lửa

Nhiều người lao động tại Hà Nội vẫn phải vất vả mưu sinh trong ngày thủ đô và miền Bắc đón đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa.
Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-6, nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình.
Riêng Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Trời nắng nóng, cộng với hiệu ứng đô thị khiến trời nóng như đổ lửa.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 15h chiều, nhiệt độ ngoài trời đo được hơn 54 độ C.
Nhiều lao động phải đội nắng mưu sinh, trong khi người đi đường tìm đủ mọi cách che chắn.
Năm nay đã 60 tuổi, ông Khánh (quê Thanh Hóa) vẫn phải đội nắng chạy xe ôm từ 5h sáng bất chấp cái nắng như thiêu đốt tại Hà Nội.
"Hôm nay nóng khủng khiếp, tôi còn bị huyết áp cao nên nhiều lúc thở không nổi. Vất vả nhưng cũng phải đi làm chứ giờ xe ôm ngày càng ế, không đi làm thì không biết lấy gì trang trải cho cuộc sống", ông Khánh nói.
Lau vội giọt mồ hôi đang chảy dài trên má sau khi bốc hàng chục bao tải hàng ở chợ Đồng Xuân để tiếp tục lên đường chở hàng giao cho khách, ông Thùy (57 tuổi), nói: "Những người lao động, đặc biệt làm việc tại chợ như tôi, sáng bắt đầu làm từ 6h sáng đến 6h tối, dù trời có nắng mưa.
Nhưng nay trời quá nóng, quá khắc nghiệt, cứ bốc được một bao hàng là mồ hôi đầm đìa. Tôi phải uống nước liên tục".