Nhảy đến nội dung
 

Người Gaza: 'Chúng tôi mừng cho các tù nhân Palestine và cả người Israel'

Người Palestine ở Gaza và Bờ Tây đã đổ xuống đường chào đón những tù nhân được Israel phóng thích theo thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 13-10, cơ quan quản lý trại giam Israel thông báo toàn bộ 1.968 tù nhân Palestine trong danh sách trao đổi đã được phóng thích, sau khi Hamas trả tự do cho các con tin còn lại ở Dải Gaza.

Các tù nhân được đưa về Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza. Trong số này có 250 người bị kết án vì tội khủng bố hoặc bạo lực chống lại người Israel, chủ yếu có liên hệ với phong trào Fatah - đối thủ của Hamas. Khoảng 1.700 người khác bị bắt giữ ở Gaza trong thời chiến nhưng không có cáo trạng.

Theo tờ New York Times, tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, đám đông đã chờ đợi những chiếc xe buýt chở tù nhân Palestine từ lúc bình minh.

"Cảm giác này thật khó tả", Nasser Shehadeh - người vừa được phóng thích sau ba năm thụ án trong bản án 17 năm vì tấn công bằng xe hơi vào hai binh sĩ - nói.

Anh cho biết chỉ mới nhận tin sẽ được thả cách đây ba ngày và từ đó "chưa ngủ được chút nào".

Cha của anh, ông Bilal, lại lo lắng vì đã không được gặp con trai kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào 2 năm trước. Trong khoảng thời gian này, anh Shehadeh đã sụt khoảng 45kg.

Một số gia đình tuyên bố người thân của họ được phóng thích trong tình trạng sức khỏe tồi tệ, người đầy vết bầm tím và bị thương. Họ cáo buộc các tù nhân bị ngược đãi, song cơ quan quản lý trại giam Israel phủ nhận, khẳng định hoạt động đúng theo pháp luật.

Tại Dải Gaza, xe buýt phải len lỏi giữa dòng người chật kín, nước mắt xen lẫn nụ cười. Các tù nhân được đưa đến Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Cô Rozan Naif Adwa (23 tuổi) đi tìm vị hôn phu Mohammed Khalil, người bị bắt ở một chốt kiểm soát ở miền bắc Gaza gần hai năm trước.

"Anh ấy ra khỏi một nhà tù nhỏ để bước vào một nhà tù lớn hơn, nơi đã bị tàn phá", cô ám chỉ đến Gaza - nơi đã bị chiến tranh giày xéo suốt 2 năm.

Nhưng người phụ nữ này vẫn ngập tràn hy vọng vào tương lai: "Anh ấy sẽ xây lại nhà cửa và làm lại cuộc đời".

Trong khi đó, cô Amani Nasir (30 tuổi) - người đã phải di tản hơn 19 lần trong 2 năm xung đột - nói đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

"Chúng tôi vui cho tù nhân của mình và cả cho người Israel nữa. Chúng tôi yêu hòa bình và lệnh ngừng bắn. Cũng như người Israel lo lắng cho các con tin của họ, chúng tôi cũng lo lắng cho các tù nhân của mình".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn