Người dân xóm trọ ở Thủ Đức gượng dậy sau trận mưa 'nhấn chìm' nửa căn nhà

Sáng 11-5, sau cơn mưa lớn hôm qua, nước rút, người dân tại hẻm 789 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) tất bật dọn dẹp.
Sáng 11-5, chúng tôi trở lại hẻm 789 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, TP Thủ Đức (TP.HCM) - nơi có những căn nhà, dãy trọ bị nước "nhấn chìm" trong trận mưa lớn vào sáng 10-5.
Nước dâng nhanh tới cổ, trở tay không kịp
Ngồi buồn bã trong phòng trọ, anh Đặng Quốc Thuận (44 tuổi, quê Long An), cho biết trận mưa hôm qua nước ngập hết phòng trọ khoảng 20m2 nơi anh cùng vợ sinh sống.
Anh Thuận dị tật bẩm sinh hai cánh tay, hằng ngày anh bán vé số dạo kiếm sống qua ngày, còn vợ anh chị Nguyễn Ngọc Sương bán bún thịt nướng vỉa hè mưu sinh.
Sáng 10-5, anh Thuận cùng vợ dậy từ 2h30 chuẩn bị thịt, bún, rau… để sáng chị Sương đẩy đi bán. Tuy nhiên khi tầm 6h10 trời đổ mưa lớn, khoảng 7h10 nước trên tỉnh lộ 43 chảy ào dạt từ hẻm 789 xuống khu trọ, dâng nhanh, mọi người chạy tán loạn kê đồ đạc lên cao.
"Lúc đó nước dâng nhanh, tôi không làm gì được, vợ tôi lo lấy gạch kê cái tủ lạnh lên cao. Nhưng nước càng lúc càng dâng, ngập tràn tới cổ tôi luôn, xe bún, tủ lạnh và tất cả đồ đạc trong phòng trọ đều bị nước nhấn chìm, hư hết", anh Thuận thuật lại và cho biết xe bún thịt nướng bị nước ngập nên hư hết, thiệt hại khoảng 1,2 triệu đồng tiền vốn.
Ngoài ra sau trận mưa lớn vợ chồng anh Thuận còn thiệt hại tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp ga, nệm, gối,…
Cùng dãy trọ, ông Huỳnh Xua (53 tuổi, quê Sóc Trăng) cũng bị nước tràn vào phòng, hư hỏng tủ lạnh, tivi, bếp ga.
Ông Xua từ quê lên TP.HCM mưu sinh được 17 năm, thường ngày phụ bán tại vựa hành ở chợ đầu mối Thủ Đức. "Mấy tháng nay tôi ở nhà điều trị mắt nên làm không ra tiền, những người ở trọ xung quanh cho gì ăn nấy. Bây giờ phòng trọ bị nước tràn vào nhấn chìm hư hỏng đồ đạc hết trơn", ông Xua rũ rượi tâm sự.
"Dãy trọ năm nào cũng 3-4 lần ngập nặng"
Còn phòng trọ của chị Trần Thị Kim Chi (34 tuổi, quê Đồng Tháp) có cái tủ đông là giá trị nhất để bảo quản nguyên liệu, chế biến bán bún thịt nướng. Chị Chi cho hay, sáng hôm qua (10-5), chị vừa chuẩn bị đồ để bán bún thịt nướng thì mưa lớn, sau đó nước chảy vào khu trọ.
Chị lấy vật dụng kê tủ đông lên cao nhưng không ăn thua, nước bắt đầu dâng cao đến đầu gối rồi đến cổ. "Đến đầu gối là tôi bắt đầu lo lắng rồi, nhưng nước không dừng lại, ít phút sau đã tới cổ, mọi người kêu thôi bỏ đi, của đi thay người chứ cứu hết nổi rồi, ở có một mình nên lúc đó cũng không ai phụ giúp", chị Chi buồn rầu nhớ lại và cho biết tủ lạnh phải dành dụm thời gian dài mới mua được.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Bình (56 tuổi, chủ dãy trọ), cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phường Tam Bình đã hỗ trợ dùng máy bơm, hút nước, giúp người thuê trọ ổn định cuộc sống.
Dãy trọ của bà Bình có 15 phòng, đa số người thuê trọ là lao động nghèo, bốc vác,… ở chợ đầu mối Thủ Đức. Sau trận mưa lớn tất cả những người trong 15 phòng trọ đều bị hư hỏng đồ đạc, tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện, mắm muối, gạo…
Bên cạnh đó có khoảng 10 xe máy những người thuê trọ bị hư phải mang đi sửa.
"Hàng năm 3-4 lần bị ngập nặng như vậy. Còn mỗi trận mưa lớn các phòng trọ đều bị ngập tới giường nên tôi xây bậc xi măng cao khoảng 30cm trước mỗi phòng tránh nước tràn vào, tuy nhiên cũng không ăn thua", bà Bình chia sẻ.
Cũng theo bà Bình, nguyên nhân ngập do dãy trọ nằm ở vùng trũng, từ lúc làm tỉnh lộ 43 và cầu vượt Gò Dưa thì dãy trọ của bà nằm dưới sâu, mỗi khi mưa lớn nước đều dồn về đây.