Người dân xã Minh Xuân: "Chúng tôi rất phấn khởi khi được nhận nhà mới"

(Dân trí) - Vui mừng khi được chuyển vào ngôi nhà mới hoàn thiện do báo Dân trí trao tặng, nhiều hộ dân ở xã Minh Xuân không giấu được xúc động khi căn nhà cũ nát đã được xây dựng lại khang trang.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 18/5, sau một thời gian thi công, đến nay 13 ngôi nhà Nhân ái tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thiện. Nhiều gia đình đã chuyển tới sinh sống trong ngôi nhà mới, khang trang.
Gia đình anh Nguyễn Quang Vượt (58 tuổi, ở thôn Kéo Quạng) là một trong số 13 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Xuân, được báo Dân trí trao tặng nhà Nhân ái.
Ngày 18/4, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức khởi công 13 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ khó khăn tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Tổng số tiền hỗ trợ 13 hộ gia đình trong dịp này lên tới hơn 1,1 tỷ đồng, do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ.
Ngồi trước ngôi nhà cấp 4 được lợp mái tôn khang trang, anh Vượt chia sẻ rằng, gia đình anh đã dọn vào ở trong nhà mới cách đây gần 1 tháng.
"Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã. Cách đây 15 năm, trong khi làm nhà cho họ hàng, tôi bị tai nạn dẫn tới bị liệt chân, khiến cuộc sống càng khó khăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ có được một ngôi nhà mới, khang trang như thế này", anh Vượt xúc động nói.
Người đàn ông nghèo khó cho biết, anh cùng gia đình rất phấn khởi khi nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, đặc biệt là báo Dân trí, đã giúp gia đình có một ngôi nhà mới. Với anh Vượt "đây thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao".
Cũng giống như anh Vượt, gia đình anh Hoàng Văn Chánh (39 tuổi, thôn Kéo Quạng) cũng là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Căn nhà gỗ ba gian cũ (nơi sinh sống của vợ chồng anh cùng 7 người con, cháu) đã bị đất đá trên núi ập xuống vùi lấp trong trận bão lũ xảy ra vào tháng 9/2024.
Anh Chánh chia sẻ, vợ chồng anh có 2 người con ruột, tuy nhiên do hoàn cảnh éo le của họ hàng, vợ chồng anh đã nhận nuôi và cưu mang thêm 5 người cháu.
"Trong trận bão Yagi tháng 9/2024, ngôi nhà gỗ 3 gian mà bố mẹ tôi để lại bị đất đá vùi lấp. Ngôi nhà đó là tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi. Khi ấy, tôi cứ ngỡ gia đình mình sẽ không còn nhà để ở. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của báo Dân trí, vợ chồng tôi và các con, cháu đã có ngôi nhà mới khang trang", anh Chánh xúc động chia sẻ.
Cũng theo anh Chánh, từ ngày chuyển sang ngôi nhà mới, các con và các cháu của anh rất phấn khởi và vui vẻ. "Các cháu nói rằng, nhà mới rộng rãi và sạch đẹp hơn rất nhiều. Các cháu cũng có phòng ngủ và không gian riêng", anh Chánh cho biết thêm.
Khi được hỏi về ngôi nhà mới, chị Trần Thị Chính (38 tuổi, vợ anh Chánh) vui mừng cho biết: "Chưa bao giờ vợ chồng tôi nghĩ sẽ có một căn nhà mới khang trang như thế này. Tôi xin gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn".
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, với sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, xã Minh Xuân vinh dự được xây dựng 13 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình khó khăn.
"13 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà Nhân ái lần này là những hộ nghèo và rất khó khăn của xã. Đến thời điểm hiện tại, đa số các gia đình đã hoàn thành việc xây dựng, một số hộ còn lại đang gấp rút hoàn thành nốt các hạng mục cuối cùng. Khi được nhận nhà mới, bà con ai cũng phấn khởi và hạnh phúc", bà Hà nói.
Cũng theo lãnh đạo xã Minh Xuân, chính quyền xã vô cùng cảm kích tinh thần chung tay xóa nhà dột nát của báo Dân trí, đặc biệt là việc đồng hành cùng xã để xóa nhà tạm.
"Mong muốn của người dân là được xây dựng ngôi nhà bảo đảm 3 cứng: nền cứng, mái cứng, khung cứng, để bà con có thể ổn định cuộc sống lâu dài. Một số hộ gia đình cũng mong muốn kiến thiết ngôi nhà theo phong tục, tập quán của địa phương như làm nhà sàn.
Bên cạnh phần kinh phí hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương cũng có sự chỉ đạo sâu sát, huy động sự chung tay của bà con lối xóm hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, để giúp đỡ các gia đình trong quá trình kiến thiết ngôi nhà mới", Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân chia sẻ.
Hưởng ứng phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Nhờ có sự chung tay mạnh mẽ từ bạn đọc, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương mà báo Dân trí đã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái.
Mục tiêu mới mà báo Dân trí đề ra là tiếp tục xây dựng thêm 100 ngôi nhà Nhân ái trong năm nay để giúp 100 hộ dân khốn khó được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 128 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 81/128 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tổng thể, xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái giai đoạn 2024-2025, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư...