Nhảy đến nội dung
 

Người dân vỡ òa, vẫy cờ chào mừng các đoàn diễu binh

Sáng 30-4, không khí tại khu trung tâm TP.HCM nóng hừng hực, rực màu cờ đỏ với hàng vạn người dân đón chào các đoàn diễu binh, diễu hành.

Đoàn diễu binh xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ, chiến sĩ đi giữa vòng tay người dân

Sau khi hoàn tất phần diễu binh chính tại khán đài đường Lê Duẩn sáng 30-4, các khối diễu binh tiếp tục qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng, trong tiếng vỗ tay từ người dân đứng hai bên đường.

Hàng ngàn người dân từ rạng sáng đã đổ về khu vực phố đi bộ để chờ đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích

Các chiến sĩ vừa đi đều bước, vừa mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào người dân hai bên đường. Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.

"Biển người" xem diễu binh, diễu hành nhìn từ trực thăng

Phi đội trực thăng, tiêm kích đã tới trung tâm TP.HCM, mở đầu diễu binh, diễu hành

Khoảng 8h08, trực thăng và tiêm kích bay ngang bầu trời khu vực chợ Bến Thành, hàng ngàn người dần reo hò, vỗ tay, phất cờ đầy phấn khởi.

Đường Lê Lợi đông nghịt người dân chờ xem diễu binh

Dưới cái nắng gay gắt, hàng nghìn người dân tại góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi vẫn ngồi đợi, hát vang lời bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ vẫn vỗ tay đều đặn theo nhịp, ánh mắt sáng rực, ai cũng như đang mang trong tim một niềm xúc động khó gọi tên. 

Họ đang chờ đoàn diễu binh đi qua, khoảnh khắc mà nhiều người bảo là "phải tận mắt thấy một lần trong đời".

Gần 7h, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ giao với Lê Lợi, mọi người hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...", lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên tay. 

Các em nhỏ cũng vỗ tay theo nhịp bài hát về quê hương, đất nước... Không khí đầy xúc động, tự hào.

Các khối xếp hàng dự lễ, chờ hiệu lệnh diễu binh

6h sáng: Không khí đang nóng hừng hực, khu trung tâm rực màu cờ đỏ 

Đúng 6h sáng, bản tin 60s phát sóng trên màn hình led, tại khu vực trước chợ Bến Thành, hàng ngàn người dân không rời mắt theo dõi chương trình.

Khi nghe giọng đọc bản tin chiến thắng 30-4-1975 của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc cất lên, rất đông người dân hưởng ứng, vẫy cao quốc kỳ và cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đầy tự hào.

Trước 5h sáng: các đội diễu binh, diễu hành đã vào vị trí

5h20, người dân vẫn tập trung rất đông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng khiến khu vực này gần như không có khoảng trống.

Do đó, xe cơ giới, xe phục lễ diễu binh, diễu hành đi qua khó khăn, đi rất chậm. Các xe kiểm soát quân sự, cảnh sát giao thông cố gắng phân luồng cho xe ưu tiên đi qua.

Gần 5h sáng, các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong không khí rộn ràng.

Dọc hai bên đường, người dân đứng chật kín, vẫy tay nồng nhiệt chào các chiến sĩ. Những lá cờ nhỏ tung bay, hòa cùng tiếng hô reo rộn rã. Các chiến sĩ, trong trang phục chỉnh tề, đáp lại bằng những cái vẫy tay thân thiện và nụ cười ấm áp.

Tại sân khấu chính, các khối đứng chuẩn bị vào vị trí. Đội nghi lễ quân đội đang tập luyện lần cuối để chuẩn bị cho buổi diễu binh, diễu hành.