Người đàn ông Anh được minh oan sau khi phải ngồi tù 38 năm

Một người đàn ông 68 tuổi, đã trải qua 38 năm trong tù, vừa được Tòa án phúc thẩm Anh hủy bỏ bản án vì tội giết người - vụ án được cho là sai lầm kéo dài lâu nhất trong lịch sử công lý Anh.
Theo báo Guardian, ông Peter Sullivan bị kết án sai vào năm 1987 vì tội giết hại Diane Sindall, một cô gái 21 tuổi làm nghề bán hoa và phục vụ tại quán rượu ở Bebington, Merseyside (Anh).
Minh oan sau gần 4 thập niên tù oan
Nạn nhân bị giết sau khi xe chở hoa của cô gặp sự cố vào tháng 8-1986. Trên đường đi bộ tới trạm xăng, cô đã bị hung thủ tấn công dã man, đánh đập và cưỡng hiếp.
Khi đó, ông Sullivan bị cáo buộc là thủ phạm vì đã uống rượu cả ngày, mang theo một cây xà beng bên người và tình cờ gặp nạn nhân. Tuy nhiên, ông luôn khẳng định mình vô tội.
Trong suốt 38 năm sau đó, đội ngũ luật sư của ông Sullivan đã nhiều lần đấu tranh để khôi phục công lý cho ông. Hai lần kháng cáo trước đó đã bị bác bỏ.
Tuy nhiên, sau khi Ủy ban xem xét các vụ án hình sự (CCRC) thực hiện các thử nghiệm ADN mới, kết quả đã chỉ ra rằng ADN của ông Sullivan không có mặt trong các mẫu vật đã được bảo quản từ thời điểm đó.
Phân tích cho thấy mẫu ADN thuộc về một người đàn ông "không xác định", và "có khả năng cao hơn một tỉ lần" rằng mẫu này không phải của Sullivan.
Do đó, bản án của ông đã bị hủy bỏ.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Sullivan tham dự qua đường truyền video từ nhà tù HMP Wakefield và lắng nghe phán quyết với thái độ trầm lặng. Khi phán quyết được công bố, ông đã bật khóc ngay lập tức.
Chị gái của ông, Kim Smith, đã rơi nước mắt và vui mừng thốt lên: "Chúng tôi đã làm được". Tuy nhiên, bà cũng chia sẻ rằng mặc dù ông Sullivan được minh oan, nhưng gia đình nạn nhân Diane Sindall vẫn không thể có lại cô con gái đã mất.
"Chúng tôi mất Peter 39 năm, nhưng cuối cùng thì không chỉ chúng tôi, gia đình Diane cũng mất đi người thân yêu của mình", bà nói tại tòa.
Chiến thắng của công lý - và những day dứt còn lại
Cảnh sát Merseyside, đơn vị đã tái mở lại cuộc điều tra về vụ án vào năm 2023, cho biết hơn 260 người đàn ông đã được kiểm tra và loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, ADN còn lại tại hiện trường vẫn chưa khớp với bất kỳ mẫu nào trong cơ sở dữ liệu quốc gia.
Cảnh sát trưởng Karen Jaundrill khẳng định rằng lực lượng điều tra đang phối hợp với Cơ quan Tội phạm quốc gia (NCA) nhằm tìm kiếm thông tin về danh tính của người đã để lại mẫu ADN này.
Mặc dù việc ông Sullivan được minh oan là một chiến thắng cho công lý, nhưng nó cũng dấy lên những câu hỏi về độ tin cậy của hệ thống kháng cáo ở Anh.
Các chuyên gia pháp lý và những người đấu tranh cho công lý cho rằng vụ án này làm rõ sự yếu kém của hệ thống trong việc nhanh chóng phát hiện và sửa chữa những sai lầm trong án lệ, gây đau khổ cho những người vô tội.
Phát ngôn viên của thủ tướng Anh gọi đây là một "vụ sai lầm nghiêm trọng của công lý", và nhấn mạnh rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng phán quyết này để tìm ra nguyên nhân vì sao vụ án kéo dài lâu đến vậy, giúp gia đình ông Sullivan và bà Sindall có được câu trả lời xứng đáng.