Nhảy đến nội dung
 

Người đàn ông 35 tuổi bỏ việc văn phòng 36 triệu đồng/tháng để sống trong hang: “Tôi không muốn phí thời gian cho những thứ phù phiếm”

Quyết định từ bỏ công việc văn phòng chọn lối sống gần với thiên nhiên của thanh niên 35 tuổi ở Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Từ bỏ công việc văn phòng lương 36 triệu đồng/tháng

Trong thời đại mà đa số người trẻ đều đang nỗ lực theo đuổi sự “ổn định” và “thành công”, một người đàn ông 35 tuổi đến từ thành phố Tự Cống (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) lại lựa chọn một lối sống hoàn toàn trái ngược: từ bỏ công việc lương hơn 10.000 tệ/tháng (tương đương hơn 36 triệu đồng), cải tạo một hang núi hoang phế và sống ẩn dật tự cung tự cấp trong rừng sâu suốt 4 năm qua. Anh không chịu áp lực giao tiếp xã hội, không cần lo mua nhà mua xe, cũng không bị cuốn theo vòng xoáy hôn nhân - tình cảm.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh thẳng thắn bày tỏ: Với anh, ý nghĩa cuộc sống không nằm ở hôn nhân hay hưởng thụ vật chất theo tiêu chuẩn xã hội, mà là sự tự do trong tâm hồn, sự thỏa mãn về tinh thần và mối liên kết gần gũi với thiên nhiên.

Hành động của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước lòng can đảm và bản lĩnh của anh, cũng không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng lựa chọn này có thể là một hình thức "trốn tránh hiện thực". Vậy, người đàn ông này đã trải qua những gì? Quyết định của anh có phải là biểu hiện của sự lập dị?

Theo các nguồn tin truyền thông, người đàn ông này từng là một nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc quản lý với mức lương nhiều người ao ước. 

Trong mắt người khác, anh được xem là đại diện tiêu biểu của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, theo thời gian, anh dần cảm thấy mệt mỏi trước nhịp sống gấp gáp nơi đô thị, áp lực giao tiếp và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành nghề. Anh bắt đầu tự hỏi: "Nếu mỗi ngày chỉ lặp lại một cuộc sống giống nhau, thì liệu đó có phải là điều tôi thực sự mong muốn hay không?"

Năm 2021, anh đưa ra một quyết định khiến cả gia đình sửng sốt: nghỉ việc, rời khỏi thành phố và chuyển đến sống trong núi. Tại một khu vực hẻo lánh ở thành phố Tự Cống (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), anh tìm thấy một hang núi bỏ hoang, và dành nhiều tháng trời để cải tạo: gia cố lối vào hang, dựng chỗ ở tạm, khai hoang trồng trọt, dẫn nước, lắp điện… 

Sau vài năm, anh không chỉ thích nghi với đời sống nơi rừng núi, mà còn đạt được mức độ tự cung tự cấp cơ bản.

Khám phá thế giới của riêng mình

Bước vào "ngôi nhà hang" của anh, bạn sẽ thấy được một thế giới hoàn toàn khác biệt với quy chuẩn xã hội hiện đại:

-Ăn uống: Anh trồng ngô, khoai tây, khoai lang, các loại cây chịu hạn… đôi khi hái trái cây rừng;

-Nước sinh hoạt: dẫn nước suối về qua hệ thống lọc đơn giản;

-Chiếu sáng và sưởi ấm: sử dụng điện năng lượng mặt trời và bếp củi.

-Giải trí: đọc sách, viết lách, ngắm mây trời, nghe tiếng gió và thỉnh thoảng quay video chia sẻ cuộc sống ẩn dật.

Anh chia sẻ: "Tôi muốn tốn thời gian cho những thứ phù phiếm. Cuộc sống không cần quá nhiều thứ, ăn no mặc ấm là đủ." Lối sống cực kỳ tối giản này giúp anh tránh xa cám dỗ của chủ nghĩa tiêu dùng và thoát khỏi áp lực kỳ vọng từ xã hội.

 

Mặc dù bản thân anh đang sống một cách tự do và thoải mái, song gia đình vẫn luôn lo lắng không yên. Cha mẹ anh nhiều lần khuyên anh trở lại cuộc sống nơi đô thị, thậm chí còn cố gắng giới thiệu đối tượng kết hôn, với hy vọng có thể giúp anh ổn định gia đình. "Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, điều lo nhất là con ở một mình trong núi, không ai bên cạnh khi đau ốm," cha mẹ anh chia sẻ.

Họ không thể hiểu nổi vì sao con trai lại từ bỏ công việc ổn định và cuộc sống đàng hoàng để lui vào hang núi "chịu khổ". Trong mắt họ, đó là lựa chọn một cuộc đời "lệch khỏi quỹ đạo". Tuy nhiên, người đàn ông vẫn giữ vững lập trường của mình. Anh bày tỏ: "Tôi biết họ lo cho tôi, nhưng tôi cũng có con đường riêng của mình. Tôi không muốn vì chạy theo tiêu chuẩn của người khác mà phải uốn mình chịu đựng."

Sau khi câu chuyện của anh được lan truyền trên mạng, nó nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm và thu hút nhiều ý kiến trái chiều:

Người ủng hộ cho rằng:

"Đây mới thực sự là ‘buông xuôi’ – không phải theo hướng tiêu cực, mà là chủ động lựa chọn một cách sinh hoạt khác."

"Anh ấy tìm được hạnh phúc theo cách riêng, còn tốt hơn nhiều so với việc mù quáng chạy theo vật chất."

"Nhiều người nói muốn rời phố thị thì chỉ là nói, còn anh ấy thì thật sự đã làm được, thật đáng khâm phục."

Phía phản đối lại cho rằng:

"Đây không phải tự do, mà là trốn tránh hiện thực."

"Đợi đến khi già yếu, bệnh tật, mới thấy ở một mình sẽ cô đơn đáng sợ đến mức nào."

"Lối sống cá nhân cực đoan, quá thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội."

Đằng sau làn sóng tranh luận này, thật ra là sự va chạm giữa hai hệ giá trị: một bên là "chủ nghĩa thành công" được xã hội tán dương; một bên là mong muốn được sống đúng với bản thân, tìm kiếm sự thanh thản trong nội tâm.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người trẻ bắt đầu nhìn nhận lại " con đường thành công" truyền thống vốn được xem là khuôn mẫu: Học xong đại học → Tìm công việc ổn định → Kết hôn sinh con → Mua nhà mua xe → Sống một cuộc sống "chuẩn mực"...

Khi logic ấy không còn phù hợp với tất cả mọi người, một bộ phận giới trẻ đã bắt đầu tìm kiếm những câu trả lời mới. Có người lựa chọn trở thành "công dân kỹ thuật số", có người quay về làm "nông dân thời đại mới", và cũng có người như nhân vật trong câu chuyện này, tìm về núi rừng, hướng tới sự an yên trong tâm hồn.

Xu hướng này không phải là trào lưu nhất thời, mà đang phản ánh nhu cầu muốn khám phá về ý nghĩa cuộc sống và giá trị tồn tại của con người trong bối cảnh xã hội vận hành với tốc độ ngày càng chóng mặt hiện nay.

Lựa chọn của người đàn ông đến từ Tứ Xuyên này có thể không được tất cả mọi người thấu hiểu, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một người thực sự sống đúng với bản thân và kiên định với niềm tin của mình. Anh không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội, cũng không chạy theo lối sống "sao chép" của người khác. Anh dùng cách riêng của mình để định nghĩa về sự tự do — không phải là buông thả, mà là sự lựa chọn có ý thức và sống một cách đầy phẩm giá.

Trong một thời đại ngày càng đề cao sự đa dạng và bao dung như hiện nay, có lẽ chúng ta nên học cách tôn trọng những người như anh ấy: Họ không phải là kẻ thất bại, cũng không phải những kẻ nổi loạn, mà là những lữ khách dũng cảm đang bước đi trên con đường do chính mình lựa chọn.

Theo Sohu


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn