Rạng sáng 6-11, Chelsea gây thất vọng khi để Qarabag cầm chân ở lượt trận thứ tư vòng đấu phân hạng Champions League.
Phải đến Azerbaijan làm khách của Qarabag nhưng Chelsea vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đội chủ nhà.
Thực tế đội đương kim vô địch FIFA Club World Cup kiểm soát bóng đến 61%, tung ra 12 cú dứt điểm và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 16 của Estevao nhưng lại không thể ra về với ba điểm.
Dù áp đảo về mặt thế trận nhưng Chelsea lại thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự và điều đó đã làm hại họ.
Phút 29, trung vệ Jorrel Hato (Chelsea) bị Camilo Duran đánh bại trong pha tranh chấp tay đôi trước vòng cấm.
Duran sau đó ngoặt bóng loại bỏ Tosin Adarabioyo rồi tung cú sút đưa bóng dội cột dọc. Leandro Andrade có mặt kịp thời tung cú đá bồi, ghi bàn cân bằng tỉ số.
Một ngày thi đấu tệ hại của trung vệ Hato được tô điểm bằng pha để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 37. Trọng tài lập tức cho Qarabag được hưởng quả đá 11m và Marko Jankovic không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỉ số trận đấu.
Đầu hiệp 2, HLV Enzo Maresca quyết định làm mới hàng công khi đưa Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho và Liam Delap vào sân. Sự thay đổi người của Chelsea sớm phát huy tác dụng khi Alejandro Garnacho lập công gỡ hòa 2-2 cho đội khách.
Phút 53, Garnacho đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền ngang, bóng bật chân hậu vệ Qarabag rồi bật ngược lại chân anh. Garnacho khống chế bóng đi thêm vài nhịp rồi tung cú sút chéo góc ghi bàn cân bằng tỉ số.
Đây là bàn thắng thứ 2 của Garnacho ghi cho Chelsea kể từ khi chuyển đến khoác áo đội bóng này từ Man United.
Những phút còn lại, Chelsea gây sức ép dữ dội lên khung thành Qarabag và tạo ra được khá nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc khiến họ ra về với chỉ 1 điểm.
Sau lượt trận thứ tư, Chelsea đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Qarabag cũng có 7 điểm nhưng tạm đứng thứ 15.












