Người Công giáo TP.HCM đến nhà thờ Tân Định cầu nguyện cho cố Giáo hoàng Francis

Sáng 28.4, đông đảo người Công giáo TP.HCM đến nhà thờ Tân Định tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cố Giáo hoàng Francis.
Thánh lễ cầu nguyện cho cố Giáo hoàng Francis do giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Bùi Công Trác chủ tế bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tại nhà thờ Tân Định (Q.3, TP.HCM). Dù là ngày làm việc đầu tuần, đông đảo người Công giáo tại TP.HCM vẫn thu xếp đến tham dự lễ.
Giám mục Giuse Bùi Công Trác xúc động chia sẻ, nhìn hàng dài người đến Roma chỉ để nói lời tạm biệt Giáo hoàng vừa qua đời đã thấy ngài được kính trọng và yêu mến thế nào. Tương tự, người Công giáo TP.HCM hôm nay quy tụ tại đây cũng thể hiện lòng yêu quý, kính trọng vị cha chung của Giáo hội Công giáo toàn cầu.
Theo vị chủ tế, cố Giáo hoàng Francis qua đời lúc 7 giờ 35 phút ngày 21.4.2025 (giờ Rome), hoàn tất hành trình cuộc đời 88 năm - sau 56 năm được truyền chức linh mục, 33 năm làm giám mục và 18 năm lãnh đạo giáo hội trong cương vị Giáo hoàng.
Cuộc đời Giáo hoàng Francis đã để lại cho mọi người một nhân chứng về lòng nhân từ, đời sống thánh thiện, tình phụ tử phổ quát cho đến hơi thở cuối cùng. Trong buổi lễ, giám mục Giuse Bùi Công Trác chia sẻ, có nhiều câu chuyện được kể về cuộc đời cố Giáo hoàng.
Trong đó, câu chuyện nào cũng cho thấy một cuộc đời thương xót, gần gũi của vị Giáo hoàng đơn sơ, khiêm tốn. Có thể nhắc lại như ngay ngày đắc cử, ngài đã tự mình đến khách sạn để trả tiền phòng; tự mình xách cặp; ngày 11.4.2019, ngài quỳ gối hôn chân các nhà lãnh đạo Chính phủ Nam Sudan...
Cuộc đời của cố Giáo hoàng Francis cũng có những thời khắc khó khăn, nhưng ngài vẫn kiên vững vượt qua. Thậm chí, khi sức khỏe yếu, đã cạn dần sinh lực nhưng nhiệt huyết của người cha chung vẫn bừng cháy.
Không chỉ vậy, những ngày an táng vừa qua người ta nói nhiều đến cuộc đời giản dị của vị cố Giáo hoàng với đôi giày mòn, đến khi mất đi, chiếc quan tài cũng đơn sơ...
"Đức Thánh cha đã sống một cuộc đời thật đẹp và chết cũng thật đẹp. Trong giáo phận, chúng ta thường nói với nhau rằng, cái chết của Đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc thật đẹp vì sau khi dâng lễ xong tại nhà thánh Phaolô ngoại thành, ngài đi bệnh viện và qua đời. Cái chết của Đức Thánh cha Phanxicô cũng đẹp như vậy. Sau thánh lễ Phục sinh, dù sức khỏe không tốt, nhưng ngài đã ban phép lành trọng thể Urbi et Orbi (gửi thành Rome và toàn thế giới) từ ban công Vương cung thánh đường Thánh Peter", giám mục Giuse Bùi Công Trác chia sẻ.