Người chụp ảnh viên đạn xé gió qua đầu ông Trump giành giải Pulitzer

"Phóng viên Doug Mills của New York Times đã giành giải thưởng ở hạng mục Ảnh tin nóng cho những bức ảnh ghi lại vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump năm ngoái, trong đó có một bức ghi lại hình ảnh viên đạn", phóng viên Katie Robertson của New York Times hôm 5/5 cho hay, khi thông báo các giải thưởng Pulitzer mà báo này giành được.
Pulitzer là giải thưởng của Mỹ, được trao lần đầu năm 1917, mang tên người sáng lập là nhà báo Joseph Pulitzer. Đây được coi là một trong những giải thưởng danh giá nhất trao cho nhiều lĩnh vực như báo chí, văn học, âm nhạc. Giải thưởng này được trao hàng năm với 21 hạng mục.
Trong vụ ám sát nhằm vào ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7/2024, nhiều hình ảnh và video mang tính lịch sử đã được ghi lại, như cảnh ông nhanh chóng đứng dậy sau khi trúng đạn, hay khoảnh khắc ông giơ nắm đấm lên không trung và hô: "Chiến đấu" khi được các mật vụ hộ tống rời sân khấu.
Phóng viên ảnh kỳ cựu Doug Mills, 65 tuổi, khi đó đang tác nghiệp cạnh sân khấu diễn thuyết, đã chụp loạt bức ảnh, đặc biệt là khoảnh khắc viên đạn bay sượt qua đầu ông Trump, tạo thành "vệt tử thần" trong vụ ám sát hụt chấn động nước Mỹ.
Bức ảnh được chụp ở tốc độ màn trập 1/8.000 giây, bằng máy chụp ảnh kỹ thuật số có khả năng ghi lại 30 khung hình mỗi giây.
Michael Harrigan, cựu đặc vụ từng làm việc 22 năm tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho hay khẩu súng mà kẻ ám sát sử dụng để nhắm bắn ông Trump là AR-15, có vận tốc đầu nòng khoảng 975 m/s. Bởi vậy, về lý thuyết, khoảnh khắc viên đạn "xé gió" hoàn toàn có thể được ghi lại khi được chụp với tốc độ màn trập 1/8.000 giây.
Dù vậy, cựu đặc vụ FBI vẫn đánh giá bức ảnh của Mills là sự tình cờ đáng kinh ngạc, "cú bấm máy triệu lần có một và gần như bất khả thi, ngay cả khi bạn biết trước phát đạn đang lao tới".
"Tôi tình cờ đứng ở dưới, chụp bằng ống kính góc rộng khi ông Trump đang phát biểu. Có lá cờ lớn tung bay trên đầu ông và tôi tình cờ bấm máy ngay lúc đó", Mills chia sẻ vài ngày sau vụ ám sát. "Sau đó, tôi nghe tiếng nổ. Tôi đoán lúc đó mình đã nhấn máy chụp, và rồi tôi thấy ông Trump đưa tay lên tai. Ông nhăn mặt, nắm lấy tay mình và nhìn. Đó là máu, và rồi ông ngồi thụp xuống. Tôi nghĩ 'Lạy Chúa, ông ấy bị bắn rồi'".
Theo phóng viên Mills, khoảnh khắc phát hiện mình đã chụp được hình ảnh viên đạn sượt qua đầu ông Trump là "điều bất ngờ". Sau khi chụp, Mills gửi loạt ảnh cho một biên tập viên và nhờ xem lại thật kỹ những bức ảnh vào thời khắc đó.
"5 phút sau, cô ấy gọi lại cho tôi và nói 'Anh không tin nổi đâu, chúng tôi nhìn thấy một viên đạn bay ngay phía sau đầu ông Trump trong một bức ảnh. Suy nghĩ của tôi lúc đó là 'Ôi Chúa ơi'", Mills kể.
Trong vụ ám sát ở thành phố Butler, nghi phạm Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, bị đặc vụ bắn tỉa của Mật vụ Mỹ hạ gục sau khoảng 20 giây nổ súng nhằm vào ứng viên tổng thống Trump. Vụ ám sát hụt khiến một người tham gia sự kiện thiệt mạng và hai người bị thương.
Huyền Lê (Theo Fox News, CNN)