Nhảy đến nội dung
 

Người chồng khuyết tật chăm vợ ung thư: Chúng tôi đã 'hết cửa' vay mượn rồi!

Từ ngày vợ nhập viện vì căn bệnh u xơ tử cung, dù khuyết tật, đi lại khó khăn nhưng ông Dương vẫn gắng gượng chăm sóc vợ chu đáo. Sức khỏe vợ ngày càng yếu, trong khi chi phí điều trị tốn kém khiến ông điêu đứng.

Các y, bác sĩ và bệnh nhân khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) đã quen với hình ảnh người đàn ông có dáng người nhỏ bé, bị khuyết tật ở chân, đi lại khó khăn nhưng ngày ngày vẫn cần mẫn chăm sóc vợ đang bạo bệnh.

Ông là Lâm Thành Dương (50 tuổi, ngụ tại Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); vợ ông – bà Cao Thị Sáu (50 tuổi) – mắc ung thư.

Trước đây, cuộc sống ông bà tuy không khấm khá nhưng luôn êm ấm và hạnh phúc. Bà Sáu làm công nhân may ở công ty gần nhà, còn ông Dương do bị khuyết tật nên không đi làm được. Vì vậy, bà quyết định nghỉ công ty và nhận hàng may gia công tại nhà cùng chồng. Thu nhập của hai vợ chồng không cao nhưng tằn tiện cũng đủ sống qua ngày.

Ai ngờ, bất hạnh bất ngờ ập xuống gia đình ông Dương. Năm 2024, mẹ ông phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Có bao nhiêu tiền dành dụm được, ông bà đều bỏ ra chữa trị nhưng không có kết quả. Từ khi mẹ già phát bệnh, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai gầy của bà Sáu.

Những tưởng cuộc sống bất hạnh đã cướp đi đôi chân lành lặn của người chồng thì sẽ bù đắp cho bà Sáu thêm sức khỏe, động lực để làm việc, kiếm thêm thu nhập lo thuốc thang cho mẹ chồng. Thế nhưng, bất hạnh một lần nữa lại ập đến ngôi nhà nhỏ của vợ chồng già.

Đầu năm 2025, bà Sáu thấy bụng chướng, khó chịu, xuất hiện huyết vùng âm đạo bất thường, người mệt mỏi nên đến một phòng khám gần nhà kiểm tra. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bà mắc ung thư tử cung nên yêu cầu bà đến bệnh viện để được chẩn đoán rõ hơn.

Nghe hai từ “ung thư”, bà Sáu chết đứng tại chỗ. Sau đó, bà từ chối vào viện vì lo không ai chăm sóc mẹ già bệnh tật. Quan trọng nhất là nếu vào viện phát hiện ra bệnh thì nhà cũng không còn tiền để chữa trị.

Vì vậy, bà trở về nhà và giấu bệnh không cho chồng biết, nói chỉ bị rối loạn tiêu hóa bình thường. Tuy nhiên, những ngày sau đó, bà thường xuyên bị những cơn đau kéo đến, đau đến quặn thắt. Những lúc như vậy, bà đành phải cắn răng chịu đựng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mẹ chồng tôi cũng đang mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng tôi đã suy sụp lắm rồi. Giờ nếu biết tôi cũng bị bệnh thì ông ấy sốc và ngã quỵ mất. Bình thường, sức khỏe đã yếu rồi nên tôi cố gắng gượng để chồng yên tâm chăm sóc mẹ”, bà Sáu rơm rớm nước mắt.

Quyết tâm giấu bệnh đến cùng nhưng những cơn đau cứ hành hạ bà Sáu ngày một nhiều hơn khiến bà nằm ly bì. Ông Dương khó di chuyển và không đủ sức khỏe nên phải nhờ người trong xóm phụ đưa bà đi cấp cứu.

Bà Sáu nằm viện được một tuần thì mẹ ông qua đời. Thời điểm đó, sức khỏe ổn định hơn nên bà Sáu xin xuất viện về lo hậu sự cho mẹ chồng. Ông Dương sức khỏe đã kém, nay lại chứng kiến hai nỗi đau quá lớn khiến ông suy kiệt, phải nằm truyền nước liên tục.

Lo công việc hậu sự cho mẹ chồng xong cũng là lúc bệnh tình của bà Sáu trở nặng hơn. Bà ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu. Qua quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, bác sĩ chẩn đoán bà mắc u xơ tử cung nặng, kèm theo máu đông và biến chứng tim, gan, phổi.

Bệnh chuyển biến nhanh, buộc phải can thiệp cấp cứu về tim mạch – một ca điều trị phức tạp với chi phí lên tới 60 triệu đồng. Ngoài ra, bà Sáu phải sử dụng thuốc chống huyết khối liên tục trong ba tháng, mỗi viên 40 nghìn đồng.

Từ ngày nhập viện, chi phí chữa bệnh cho bà Sáu đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, bà Sáu lại không có BHYT, mọi chi phí đều phải tự chi trả. Chưa kể, trước đó để lo cho mẹ già, ông Dương liên tục phải vay mượn người thân, bạn bè. Đến nay nợ chưa trả được, ông đã hết “cửa” mượn tiếp.

Ông Dương nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi có hai người con đã lấy chồng xa. Các con cũng chỉ làm công nhân, thu nhập thấp và bấp bênh. Vì con còn nhỏ nên dù thương cha mẹ nhưng không có điều kiện chạy qua chạy lại để chăm sóc và hỗ trợ kinh tế cho ba mẹ”.

Ông Đinh Bá Hách – Trưởng khu phố Hiệp Thắng, Bình Thắng – thông tin: Gia đình ông Dương thuộc diện đặc biệt khó khăn của khu phố. Mặc dù được sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân khu phố nhưng do chi phí điều trị, thuốc men cao, ông bà gặp nhiều khó khăn.

Thay mặt địa phương, tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình ông Dương để gia đình ông vơi bớt phần nào khó khăn”, ông Hách chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Ông Lâm Thành Dương: Đường Thống Nhất, Khu phố Hiệp Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại: 0353206988

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.168 (bà Cao Thị Sáu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn